1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    III. BẠN BÈ
    (A)
    Bố mẹ mình và bố mẹ A chơi thân với nhau, kể từ khi nhà mình chuyển về đó - hồi mình 4 tuổi. mình chẳng còn nhớ hồi nhỏ A và mình có chơi với nhau thân hay không nhưng mà mình nhớ là từ khi học lớp 1 đã chơi cùng nhau rồi. Lớp 1, haha nói đến mới nhớ hồi đó bố mình trẻ lắm, đi họp phụ huynh cô giáo còn tưởng là chú đi họp cho cháu (quá hãnh diện về mức độ trẻ trung và bảnh trai của bố mình), nhưng mà cô giáo ơi là cô giáo em vẫn còn nhớ rằng hồi đó cô đánh vào tay em (đương nhiên là vì lý do em có tội rồi) chảy máu rồi sau đó cô bảo em về nhà nói với bố mẹ là "bị kẹt tay vào cửa" (câu nói dối đầu tiên của mình). Hồi học đến lớp 5, mình, A v à một cô bạn nữa cùng cao bằng nhau (1m50 - đều lớn nhất lớp) sau đó mình cao lên được 12cm, A cao thêm 19cm còn cô bạn kia hình như chả cao lên tẹo nào. A cao thật, lớp 9 hay lớp 10 gì đó A đi thi tuyển người mẫu (tiếc là trượt - nếu không mình đã có cô bạn là người mẫu rồi)



    Nếu bạn nhận ra mình là người bạn biết, bạn quen xin bạn đừng tỏ ra thông cảm, thương hại, hay bất kỳ một biểu hiện nào chứng tỏ bạn đã đọc những điều trên.Mình muốn mọi người vẫn nghĩ rằng mình là một người vui vẻ, vô tư, lạnh lùng... ít ra là một người không như thế này.
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    (B)
    Đến lớp 6, trường của mình chia lớp theo từng cụm, vậy là tất cả đều đã biết nhau hết rồi. Hồi đó mình cũng đã chơi với B chưa nhỉ? chỉ nhớ là học cùng rồi đến lớp 8, đi học thêm ở nhà thầy giáo, rồi mới thân hơn một tý (sức học của mình và B gần như nhau nên mới có cơ hội đó chứ). Lớp 9, B chơi cùng 2 bạn, rồi đi học thêm ở nhà thầy Toán, mình cũng chơi cùng nhóm đó nhưng ít hơn. Đến cấp III, 2 bạn kia học trường khác, trường trên phố kia (cái trường đó mình cũng đỗ - nhưng mình chẳng có xe đạp để mà đi... với cả nghe lời các bạn cùng khu dụ dỗ, thôi tớ học ở gần nhà cũng được) B học khác lớp với mình, đâm ra cũng ít khi liên lạc, với cả lớp mới, bạn mới nhiều hoạt động của các lớp đầu có trùng nhau, mang tiếng gần nhà mà ít khi gặp. Hồi B học CĐ, có yêu một người, hai người cũng có chuyện buồn nên B hay nói chuyện với mình (với cả hồi đó cả khu chỉ có 2 đứa là còn lang thang thôi: B đi học, còn mình cũng rảnh) có hôm chẳng biết anh chị giận dỗi hay hẹn hò gì nhau B hớt hải lên nhà mình rồi ngồi nấu điện thoại đến cả tiếng (hồi đó và cho đến cả bây giờ mình vẫn thấy khâm phục B về quả nấu cháo điện thoại đấy - đương nhiên là mình cũng có thề nấu được như thế thậm chí kể về thời gian thì còn gấp đến hàng vài lần ý chứ, nhưng mà nếu như mình không thích ai thì chẳng bao giờ mình có thể đong đưa được 5 phút cả), cứ hai ngày một lần B lên nhà mình để nhắn tin, gọi điện rồi anh bạn kia gọi lại... ôm điện thoại... đến mức chỉ cần gọi cửa mẹ mình đã biết là ai, cần gì và mẹ mình đã mắng rất nhiều.
    Hồi đó điên thật, cả mình cũng vậy, lóc cóc đèo nhau bằng xe đạp đến nhà B''s bf cách nhà mình đến 15km chứ, mãi 3 giờ chiều mới đi, đến đó anh chị nói chuyện, mình la cà hóng hớt nói chuyện với mọi người trong nhà anh ta phải đến 4-5 tiếng rồi mới dắt díu nhau về.
    Anh bạn kia, và cả gia đình nhà anh ta quý B lắm, hai người yêu nhau tưởng như chỉ có thể là cưới luôn ý chứ...
    thế mà cũng chẳng đến đâu...
    nhùng nhằng với nhau, rồi thôi nhau, quay lại... rồi nhùng nhằng ....???
    ... chưa giải quyết dứt khoát gì hết B đưa thiếp cưới cho mọi người. Chú rể là một người lạ hua lạ hoắc, làm cùng với B, tất tần tật bạn bè, người thân của B đều shock... Hai người yêu nhau thắm thiết thế sao lại lấy một người khác????? chẳng hiều sao hồi đó B lại quyết định như vậy nữa... Nhanh và vội vã đến mức độ, trong ngày cưới của B, chú rể đến nhà B lúc ăn buổi sáng đã được mẹ B nói "T, để xe ở đây con", mặt đỏ tía tai anh ta hằm hằm ra về, còn B thì suýt khóc (giời ạ, tên của anh ta là T'' còn T là tên B''s bf hic hic) may mà đến buổi chiều anh ta còn đến đón cô dâu cơ đấy.
    ... Gia đình chồng B cũng không hợp với B lắm, chắc tại B chăng?? cũng chằng biết thế nào chỉ nghe B kể rằng mẹ chồng hay mắng mỏ , lạnh nhạt với B (vì từ khi sinh con xong, B nghỉ chỗ làm cũ, rồi xin vào làm nhà nước, mới làm nên lương không cao, chỉ có thể đưa bà được ít tiền chứ không được như trước..) rồi khi con B trót tè dầm ra nhà, mặc dù đã lau chùi kỹ càng nhưng ông bà nội vẫn kêu rằng khai, rằng không thể chịu được mùi này... và còn...
    Chắc B cũng nói gì chăng? chẳng biết nhưng mà, trước khi lấy chồng cô này toàn bắt nạt chị dâu thôi à. Chồng B cũng khuyên nhủ vợ nhịn mẹ (đúng rồi con dâu phải nín nhịn gia đình chồng là đúng), nhưng theo B, chồng B hay nghe lời bố mẹ hơn (đương nhiên thì con cái phải nghe lời bố mẹ chứ), hai vợ chồng nhiều khi cũng cãi nhau về chuyện cư xử như thế nào với gia đình chồng...



    Nếu bạn nhận ra mình là người bạn biết, bạn quen xin bạn đừng tỏ ra thông cảm, thương hại, hay bất kỳ một biểu hiện nào chứng tỏ bạn đã đọc những điều trên.Mình muốn mọi người vẫn nghĩ rằng mình là một người vui vẻ, vô tư, lạnh lùng... ít ra là một người không như thế này.
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    (B)
    Đến lớp 6, trường của mình chia lớp theo từng cụm, vậy là tất cả đều đã biết nhau hết rồi. Hồi đó mình cũng đã chơi với B chưa nhỉ? chỉ nhớ là học cùng rồi đến lớp 8, đi học thêm ở nhà thầy giáo, rồi mới thân hơn một tý (sức học của mình và B gần như nhau nên mới có cơ hội đó chứ). Lớp 9, B chơi cùng 2 bạn, rồi đi học thêm ở nhà thầy Toán, mình cũng chơi cùng nhóm đó nhưng ít hơn. Đến cấp III, 2 bạn kia học trường khác, trường trên phố kia (cái trường đó mình cũng đỗ - nhưng mình chẳng có xe đạp để mà đi... với cả nghe lời các bạn cùng khu dụ dỗ, thôi tớ học ở gần nhà cũng được) B học khác lớp với mình, đâm ra cũng ít khi liên lạc, với cả lớp mới, bạn mới nhiều hoạt động của các lớp đầu có trùng nhau, mang tiếng gần nhà mà ít khi gặp. Hồi B học CĐ, có yêu một người, hai người cũng có chuyện buồn nên B hay nói chuyện với mình (với cả hồi đó cả khu chỉ có 2 đứa là còn lang thang thôi: B đi học, còn mình cũng rảnh) có hôm chẳng biết anh chị giận dỗi hay hẹn hò gì nhau B hớt hải lên nhà mình rồi ngồi nấu điện thoại đến cả tiếng (hồi đó và cho đến cả bây giờ mình vẫn thấy khâm phục B về quả nấu cháo điện thoại đấy - đương nhiên là mình cũng có thề nấu được như thế thậm chí kể về thời gian thì còn gấp đến hàng vài lần ý chứ, nhưng mà nếu như mình không thích ai thì chẳng bao giờ mình có thể đong đưa được 5 phút cả), cứ hai ngày một lần B lên nhà mình để nhắn tin, gọi điện rồi anh bạn kia gọi lại... ôm điện thoại... đến mức chỉ cần gọi cửa mẹ mình đã biết là ai, cần gì và mẹ mình đã mắng rất nhiều.
    Hồi đó điên thật, cả mình cũng vậy, lóc cóc đèo nhau bằng xe đạp đến nhà B''s bf cách nhà mình đến 15km chứ, mãi 3 giờ chiều mới đi, đến đó anh chị nói chuyện, mình la cà hóng hớt nói chuyện với mọi người trong nhà anh ta phải đến 4-5 tiếng rồi mới dắt díu nhau về.
    Anh bạn kia, và cả gia đình nhà anh ta quý B lắm, hai người yêu nhau tưởng như chỉ có thể là cưới luôn ý chứ...
    thế mà cũng chẳng đến đâu...
    nhùng nhằng với nhau, rồi thôi nhau, quay lại... rồi nhùng nhằng ....???
    ... chưa giải quyết dứt khoát gì hết B đưa thiếp cưới cho mọi người. Chú rể là một người lạ hua lạ hoắc, làm cùng với B, tất tần tật bạn bè, người thân của B đều shock... Hai người yêu nhau thắm thiết thế sao lại lấy một người khác????? chẳng hiều sao hồi đó B lại quyết định như vậy nữa... Nhanh và vội vã đến mức độ, trong ngày cưới của B, chú rể đến nhà B lúc ăn buổi sáng đã được mẹ B nói "T, để xe ở đây con", mặt đỏ tía tai anh ta hằm hằm ra về, còn B thì suýt khóc (giời ạ, tên của anh ta là T'' còn T là tên B''s bf hic hic) may mà đến buổi chiều anh ta còn đến đón cô dâu cơ đấy.
    ... Gia đình chồng B cũng không hợp với B lắm, chắc tại B chăng?? cũng chằng biết thế nào chỉ nghe B kể rằng mẹ chồng hay mắng mỏ , lạnh nhạt với B (vì từ khi sinh con xong, B nghỉ chỗ làm cũ, rồi xin vào làm nhà nước, mới làm nên lương không cao, chỉ có thể đưa bà được ít tiền chứ không được như trước..) rồi khi con B trót tè dầm ra nhà, mặc dù đã lau chùi kỹ càng nhưng ông bà nội vẫn kêu rằng khai, rằng không thể chịu được mùi này... và còn...
    Chắc B cũng nói gì chăng? chẳng biết nhưng mà, trước khi lấy chồng cô này toàn bắt nạt chị dâu thôi à. Chồng B cũng khuyên nhủ vợ nhịn mẹ (đúng rồi con dâu phải nín nhịn gia đình chồng là đúng), nhưng theo B, chồng B hay nghe lời bố mẹ hơn (đương nhiên thì con cái phải nghe lời bố mẹ chứ), hai vợ chồng nhiều khi cũng cãi nhau về chuyện cư xử như thế nào với gia đình chồng...



    Nếu bạn nhận ra mình là người bạn biết, bạn quen xin bạn đừng tỏ ra thông cảm, thương hại, hay bất kỳ một biểu hiện nào chứng tỏ bạn đã đọc những điều trên.Mình muốn mọi người vẫn nghĩ rằng mình là một người vui vẻ, vô tư, lạnh lùng... ít ra là một người không như thế này.
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    (B) (cont.)
    Cãi nhau đến mức còn có thời gian B không sống ở nhà chồng nữa, đi thuê nhà ở riêng (đương nhiên là cả hai vợ chồng và con rồi)... đến thời điềm gần đây nhất, B gọi điện và nói
    "Chắc phải ly dị quá, nếu không thì không thể chịu đựng được, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, chỉ muốn đi mà không muốn về ngôi nhà đó"
    "Như vậy tại sao không ở riêng?"
    "Sẽ đỡ va chạm với gia đình nhà chồng hơn"
    "Nhưng chồng tớ không muốn"
    "Vậy thì nấu ăn riêng"
    "Chồng tớ và bố mẹ chồng tớ không muốn một ngôi nhà nhỏ như thế mà có tận 2 cái bếp"
    "Nếu có thề ở riêng thì tại sao lại không đi?"
    "Tớ cũng muốn lắm nhưng đâu có được, thôi đành chấp nhận sống vì con thôi"
    "Trời đất, mới có ngần này tuổi, sống vì con với một tâm trạng như thế này.. thì liệu có thề sống đến lúc con mình trưởng thành hay không?"
    "Tớ cũng chẳng biết nữa"...
    ... Thỉnh thoảng lại nhận được tin hai vợ chồng cãi nhau (nhưng B vẫn khẳng định rằng chồng mình rất yêu vợ thương con... chỉ là hay nghe mẹ thôi?)Tính từ thời điểm B lấy chồng đến giờ mới có hơn 3 năm mà B thay đổi nhiều quá, chẳng ai có thể nhận ra một cô bạn mũm mĩm trắng trẻo hồi đó lại trở nên gầy gò xanh xao đến như bây giờ (chắc chỉ còn khoảng 42kg thôi)
    Gần đây cùng B đi đám cưới người bạn chơi cùng hồi cấp II, tự dưng B nói giọng đầy nước mắt "sao tự nhiên đến đám cưới này tớ thấy buồn thế".... chẳng biết nói sao với B cả...



    Nếu bạn nhận ra mình là người bạn biết, bạn quen xin bạn đừng tỏ ra thông cảm, thương hại, hay bất kỳ một biểu hiện nào chứng tỏ bạn đã đọc những điều trên.Mình muốn mọi người vẫn nghĩ rằng mình là một người vui vẻ, vô tư, lạnh lùng... ít ra là một người không như thế này.
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    (B) (cont.)
    Cãi nhau đến mức còn có thời gian B không sống ở nhà chồng nữa, đi thuê nhà ở riêng (đương nhiên là cả hai vợ chồng và con rồi)... đến thời điềm gần đây nhất, B gọi điện và nói
    "Chắc phải ly dị quá, nếu không thì không thể chịu đựng được, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, chỉ muốn đi mà không muốn về ngôi nhà đó"
    "Như vậy tại sao không ở riêng?"
    "Sẽ đỡ va chạm với gia đình nhà chồng hơn"
    "Nhưng chồng tớ không muốn"
    "Vậy thì nấu ăn riêng"
    "Chồng tớ và bố mẹ chồng tớ không muốn một ngôi nhà nhỏ như thế mà có tận 2 cái bếp"
    "Nếu có thề ở riêng thì tại sao lại không đi?"
    "Tớ cũng muốn lắm nhưng đâu có được, thôi đành chấp nhận sống vì con thôi"
    "Trời đất, mới có ngần này tuổi, sống vì con với một tâm trạng như thế này.. thì liệu có thề sống đến lúc con mình trưởng thành hay không?"
    "Tớ cũng chẳng biết nữa"...
    ... Thỉnh thoảng lại nhận được tin hai vợ chồng cãi nhau (nhưng B vẫn khẳng định rằng chồng mình rất yêu vợ thương con... chỉ là hay nghe mẹ thôi?)Tính từ thời điểm B lấy chồng đến giờ mới có hơn 3 năm mà B thay đổi nhiều quá, chẳng ai có thể nhận ra một cô bạn mũm mĩm trắng trẻo hồi đó lại trở nên gầy gò xanh xao đến như bây giờ (chắc chỉ còn khoảng 42kg thôi)
    Gần đây cùng B đi đám cưới người bạn chơi cùng hồi cấp II, tự dưng B nói giọng đầy nước mắt "sao tự nhiên đến đám cưới này tớ thấy buồn thế".... chẳng biết nói sao với B cả...



    Nếu bạn nhận ra mình là người bạn biết, bạn quen xin bạn đừng tỏ ra thông cảm, thương hại, hay bất kỳ một biểu hiện nào chứng tỏ bạn đã đọc những điều trên.Mình muốn mọi người vẫn nghĩ rằng mình là một người vui vẻ, vô tư, lạnh lùng... ít ra là một người không như thế này.
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hôm 8/3 tự dưng bị cúm, hắt hơi liên tục (thế mà mình cứ hy vọng là có anh nào nhắc mình) chỉ mỗi việc lấy giấy ăn để lau mũi mà đã hết cả ngày (mũi mình giờ trông như quả cà chua ý, chỉ muốn cắn thôi)
    Hôm qua, 10 tối còn đi ăn kem, ăn xong vẫn thấy thèm...
    trưa nay dụ được một người mời đi ăn... mình xơi tận 2 cốc, lúc thanh toán... hic... hic... kem chẳng ngon mà đắt hơn kem Fanny (số tiền thanh toán đấy mình ra Tràng Tiền ăn được tận 17 cái kem khác)...
    ...
    Giờ vẫn thèm ăn kem...



    Nếu bạn nhận ra mình là người bạn biết, bạn quen xin bạn đừng tỏ ra thông cảm, thương hại, hay bất kỳ một biểu hiện nào chứng tỏ bạn đã đọc những điều trên.Mình muốn mọi người vẫn nghĩ rằng mình là một người vui vẻ, vô tư, lạnh lùng... ít ra là một người không như thế này.
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hôm 8/3 tự dưng bị cúm, hắt hơi liên tục (thế mà mình cứ hy vọng là có anh nào nhắc mình) chỉ mỗi việc lấy giấy ăn để lau mũi mà đã hết cả ngày (mũi mình giờ trông như quả cà chua ý, chỉ muốn cắn thôi)
    Hôm qua, 10 tối còn đi ăn kem, ăn xong vẫn thấy thèm...
    trưa nay dụ được một người mời đi ăn... mình xơi tận 2 cốc, lúc thanh toán... hic... hic... kem chẳng ngon mà đắt hơn kem Fanny (số tiền thanh toán đấy mình ra Tràng Tiền ăn được tận 17 cái kem khác)...
    ...
    Giờ vẫn thèm ăn kem...



    Nếu bạn nhận ra mình là người bạn biết, bạn quen xin bạn đừng tỏ ra thông cảm, thương hại, hay bất kỳ một biểu hiện nào chứng tỏ bạn đã đọc những điều trên.Mình muốn mọi người vẫn nghĩ rằng mình là một người vui vẻ, vô tư, lạnh lùng... ít ra là một người không như thế này.
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    (C)
    C ơi là C, kể ra thì chồng C cũng thật là tốt, thật tử tế khi nói
    "nếu các em không ai lấy thì để anh sửa nhà rồi lấy luôn cả"
    "hic chẳng qua là vợ anh mở hàng ế thế này đấy"
    "liệu anh có đủ tiền để nuôi 1 mình vợ anh không mà đòi cưới thêm cả bọn em"
    "anh nghĩ nhà anh to đến thế cơ hả"
    ...
    Đúng là một đám mồm năm miệng mười, chẳng trách...
    ...
    Hồi lớp mười, C thích anh của A, hihi, C hay đến nhà A lắm, đi học về là đến chơi. Đến trưa về nhà ăn cơm, rồi lại đến chơi, chiều tối mới về nhà. ngày nào cũng như vậy... (anh của A có nhiều người thích ra phết, lớp 9 cũng có một bạn, đến lớp 10 lại thêm C, nhưng mà hồi đó anh của A thích cô bạn khác trong lớp cơ - đúng là theo motip chuyện mối tình tay ba tay tư)
    Đến lớp 11, chẳng chơi với C nữa (vì có ngồi gần nhau nữa đâu, 2 đứa ở hai dãy khác nhau)
    Lớp 12, cô xếp chỗ ngồi cạnh nhau, ở giữa bàn, ngồi đầu bàn cạnh C là D, cạnh mình là một bạn trai (ngồi trong góc lớp - đến giờ vẫn còn chơi với nhau, mà cậu này thật buồn cười, lôi ĐT ra đứa nào ghi tên cậu này cũng giống nhau cứ như là hẹn hò vậy). E ngồi ngay bàn phía trên ngồi đúng vị trí như cậu này, vậy là một đám chơi cùng nhau, cứ rúc ra rúc rích như chuột.
    Mà dưới đó toàn cán bộ lớp thôi à: D - lớp trưởng, C - tổ trưởng, E - tổ trưởng, có mình với cậu bạn kia - phó thường dân...
    Mỗi khi trường có dịp tổ chức lễ lạt gì, chả cần biết trường có tổ chức hay không, cả lũ đã tự lôi nhau đi từ lúc nào rồi, cô giáo vừa đi quay lại đã thấy mất hút, mà toàn cán bộ lớp thì còn nói sao được nữa.
    Hồi đó mình có nói chuyện, gây sự với các bạn yêu quý bên dãy kia đâu nhỉ, sao các bạn đó lại ghét mình (mình luôn vô tội cơ mà, chỉ có thỉnh thoảng ngứa mắt thì nói vài câu xỏ xiên thôi mà)
    trích nguyên văn lời của một bạn nam trong lớp "ha ha, lũ con gái lớp mình đúng là, phe đồng minh do lớp trưởng đứng đầu, phe phát xít do em MA đứng đầu".
    Hai phe này ngồi ở 2 bàn cuối của 2 dãy, còn đám nữ nhi ở trên là kiểu trung lập, chúng tớ chẳng theo ai hết, chúng tớ cứ lơ vơ như thế mà chơi với nhau. Kể ra nói thế thì cũng ngoa ngôn, nhưng mà họ chơi với cả hai bên, chẳng chia bè phái gì hết. Ngày ra trường các lớp khác thì khóc lóc sầu thảm, lưu bút rải như mưa... còn lớp mình mặt đứa nào đứa nấy tươi hơn hớn, vui mừng ra mặt. Đến giờ cũng gần 10 năm, không một cuộc họp lớp, không một cuộc tụ tập nào đông đủ được cả lớp, các bạn nam thì thiết tha vô cùng năm nào cũng kêu la "họp lớp, họp lớp" thế mà động đến các bạn nữ thì "Ok, được thôi, nhưng mà cái bọn kia ghét lắm" "có chúng nó thì không có chúng tôi" "bọn mình chỉ sợ các bạn kia ngại thôi"... toàn bàn lùi. Lớp gì chán chết.
    Lại lạc đề, hic mình vẫn thường bị phê như thế trong các bài văn, điểm cao nhất của mình là 8 (mà có mỗi một điểm này thôi)
    Tóc của C thích thật, xuông và mượt, chẳng bù cho tóc mình. Không xinh lắm, mắt to nói chuyện không duyên lắm, nhưng bạo dạn và dễ gần (rất hay tung hứng cùng mình trong các vụ trêu chọc ai đó)



    Nếu bạn nhận ra mình là người bạn biết, bạn quen xin bạn đừng tỏ ra thông cảm, thương hại, hay bất kỳ một biểu hiện nào chứng tỏ bạn đã đọc những điều trên.Mình muốn mọi người vẫn nghĩ rằng mình là một người vui vẻ, vô tư, lạnh lùng... ít ra là một người không như thế này.
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    (C)
    C ơi là C, kể ra thì chồng C cũng thật là tốt, thật tử tế khi nói
    "nếu các em không ai lấy thì để anh sửa nhà rồi lấy luôn cả"
    "hic chẳng qua là vợ anh mở hàng ế thế này đấy"
    "liệu anh có đủ tiền để nuôi 1 mình vợ anh không mà đòi cưới thêm cả bọn em"
    "anh nghĩ nhà anh to đến thế cơ hả"
    ...
    Đúng là một đám mồm năm miệng mười, chẳng trách...
    ...
    Hồi lớp mười, C thích anh của A, hihi, C hay đến nhà A lắm, đi học về là đến chơi. Đến trưa về nhà ăn cơm, rồi lại đến chơi, chiều tối mới về nhà. ngày nào cũng như vậy... (anh của A có nhiều người thích ra phết, lớp 9 cũng có một bạn, đến lớp 10 lại thêm C, nhưng mà hồi đó anh của A thích cô bạn khác trong lớp cơ - đúng là theo motip chuyện mối tình tay ba tay tư)
    Đến lớp 11, chẳng chơi với C nữa (vì có ngồi gần nhau nữa đâu, 2 đứa ở hai dãy khác nhau)
    Lớp 12, cô xếp chỗ ngồi cạnh nhau, ở giữa bàn, ngồi đầu bàn cạnh C là D, cạnh mình là một bạn trai (ngồi trong góc lớp - đến giờ vẫn còn chơi với nhau, mà cậu này thật buồn cười, lôi ĐT ra đứa nào ghi tên cậu này cũng giống nhau cứ như là hẹn hò vậy). E ngồi ngay bàn phía trên ngồi đúng vị trí như cậu này, vậy là một đám chơi cùng nhau, cứ rúc ra rúc rích như chuột.
    Mà dưới đó toàn cán bộ lớp thôi à: D - lớp trưởng, C - tổ trưởng, E - tổ trưởng, có mình với cậu bạn kia - phó thường dân...
    Mỗi khi trường có dịp tổ chức lễ lạt gì, chả cần biết trường có tổ chức hay không, cả lũ đã tự lôi nhau đi từ lúc nào rồi, cô giáo vừa đi quay lại đã thấy mất hút, mà toàn cán bộ lớp thì còn nói sao được nữa.
    Hồi đó mình có nói chuyện, gây sự với các bạn yêu quý bên dãy kia đâu nhỉ, sao các bạn đó lại ghét mình (mình luôn vô tội cơ mà, chỉ có thỉnh thoảng ngứa mắt thì nói vài câu xỏ xiên thôi mà)
    trích nguyên văn lời của một bạn nam trong lớp "ha ha, lũ con gái lớp mình đúng là, phe đồng minh do lớp trưởng đứng đầu, phe phát xít do em MA đứng đầu".
    Hai phe này ngồi ở 2 bàn cuối của 2 dãy, còn đám nữ nhi ở trên là kiểu trung lập, chúng tớ chẳng theo ai hết, chúng tớ cứ lơ vơ như thế mà chơi với nhau. Kể ra nói thế thì cũng ngoa ngôn, nhưng mà họ chơi với cả hai bên, chẳng chia bè phái gì hết. Ngày ra trường các lớp khác thì khóc lóc sầu thảm, lưu bút rải như mưa... còn lớp mình mặt đứa nào đứa nấy tươi hơn hớn, vui mừng ra mặt. Đến giờ cũng gần 10 năm, không một cuộc họp lớp, không một cuộc tụ tập nào đông đủ được cả lớp, các bạn nam thì thiết tha vô cùng năm nào cũng kêu la "họp lớp, họp lớp" thế mà động đến các bạn nữ thì "Ok, được thôi, nhưng mà cái bọn kia ghét lắm" "có chúng nó thì không có chúng tôi" "bọn mình chỉ sợ các bạn kia ngại thôi"... toàn bàn lùi. Lớp gì chán chết.
    Lại lạc đề, hic mình vẫn thường bị phê như thế trong các bài văn, điểm cao nhất của mình là 8 (mà có mỗi một điểm này thôi)
    Tóc của C thích thật, xuông và mượt, chẳng bù cho tóc mình. Không xinh lắm, mắt to nói chuyện không duyên lắm, nhưng bạo dạn và dễ gần (rất hay tung hứng cùng mình trong các vụ trêu chọc ai đó)



    Nếu bạn nhận ra mình là người bạn biết, bạn quen xin bạn đừng tỏ ra thông cảm, thương hại, hay bất kỳ một biểu hiện nào chứng tỏ bạn đã đọc những điều trên.Mình muốn mọi người vẫn nghĩ rằng mình là một người vui vẻ, vô tư, lạnh lùng... ít ra là một người không như thế này.
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Các cuộc hẹn cứ chồng chéo lên nhau, hẹn rùi huỷ, chuyển ngày khác
    OK, chuyện nhỏ sao cũng được hết
    Ơ nhưng mà, ngày đó cũng là sinh nhật bạn, làm thế nào bây giờ
    Mà còn giúp cô mình nữa, sổ sách thì mang cả về rùi
    không biết từ giờ đến tối mai có xong được tất cả mọi việc không

    _Songtunu_

Chia sẻ trang này