1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu rồi chúng ta không nói chuyện? M không rõ có phải vì thế mà những cảm xúc cứ trôi đi hay không. Bạn bảo M rằng "như vậy không ổn, việc giáo dục của M với bạn thật sự không ổn, nên lạt mềm buộc chặt thì tốt hơn, bỏ những yêu sách vặt vãnh, thay vào đó là những trách nhiệm, nhưng quan tâm.."
    Bạn cũng bảo M rằng, giờ vui vẻ không quan trọng bằng việc thoải mái, mình nên ở bên cạnh người nào mình thấy thoải mái, không phải giữ kẽ về lời ăn tiếng nói, không phải suy nghĩ đối phó chuyện này chuyện khác
    M thoải mái khi ở bên bạn, cũng không phải dấu diếm điều này điều nọ, nhưng thời gian ở bên bạn có đủ để M cảm thực sự cảm thấy.
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M không muốn mình giống họ, cả đời cứ phải đi tìm tình yêu cho bản thân. Đào hoa chẳng qua chỉ là cách để an ủi họ, những người chẳng giữ được tình yêu cho mình. M vẫn thích bạn vẫn rất thích bạn nhưng M không thể cứ thích một mình, cứ tìm cảm giác yêu đương một mình được

    Giá kể bạn là người khác, lăng nhăng và hay tán tỉnh thì M sẽ dễ giải quyết hơn. M có thể tự cho là vì bạn không quan tâm tới M nữa, và tất nhiên một lời nói chia tay sẽ được ai đó nói ra. Rồi sau đó là những tháng ngày không vui vẻ, những tháng ngày dễ ngã vào những mối quan hệ không có điểm bắt đầu hay kết thúc

    Hoặc giá kể M thực sự là người dễ thay đổi
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn cười cho sự ngớ ngẩn của M, bạn cười với yêu cầu hành động kỳ lạ ấy. Bạn thuyết giáo trình bày như một kẻ lụ khụ và M thấy lòng dịu đi. M khóc không nhiều như M nghĩ, nói cũng không nhiều, cũng chẳng muốn ôm hay dựa vào người bạn, ngay cả khi bạn vụng về lau nước mắt cho M..

    M sẽ thử xem bao nhiêu ngày M cố được, cố đi cái cảm giác muốn nói lời yêu thương với bạn để M thấy mình thoải mái với cuộc sống này hơn. Nói chuyện với người lạ ấy giúp M thấy vui vẻ hơn, đúng là M cần một người rảnh chuyện thật.

    M chưa từng nghĩ những người nói chuyện thẳng thắn về *** là bệnh hoạn nhưng với gã, M thấy hoảng sợ, sợ cả những câu nói xã giao M vẫn nói..
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    M cảm tính và M cứ luôn nghĩ, chỉ cần M và bạn có cảm giác ấy là đủ
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Có lúc nào M được bạn ôm nữa không?
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách giữa M và bạn giờ đã ..
    đủ xa để M biết tin bạn ốm qua một người bạn chung
    đủ xa để M không biết hỏi thăm tình hình bạn thế nào
    đủ xa để ngay cả nói chuyện gì với bạn M cũng không biết nữa

    nhưng vẫn không đủ xa để M thấy mắt mình bớt rưng lệ
    =((=((=((
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M vốn vẫn tham lam, tình cảm với bạn có lẽ cũng không còn nữa nhưng vẫn thấy chạnh lòng. Biết bạn chỉ là người dưng mà vẫn muốn bạn có chút quan tâm hời hợt. Thời gian nhiều dần mà mãi chẳng nguôi ngoai...
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Anh không cần làm điều gì cho M cả bởi điều M muốn duy nhất anh đã không làm rồi..
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của M giờ không tồn tại hoặc nếu còn thì nó đang tê liệt. M không biết phải làm gì khi mọi thứ không bao giờ được sắp xếp ổn thỏa. Không ăn tối ở nhà, ăn trưa luôn là ngoài quán, những cuộc hẹn bất thường, phim ảnh, internet..
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Khi nào có điều kiện, là khi nào? Khi nào cv tốt hơn, là khi nào? M không muốn ngày một ngày hai trở thành kẻ kì dị, sống không mục đích, nhưng giờ M đang sống như thế. Mọi thứ không tốt lên, cả với sức khỏe của M, tinh thần ngày một sa sút, cảm xúc hầu như không tồn tại... Không phải M không cố gắng nhưng cố bao nhiêu cũng là không đủ, cứ thế này rồi sẽ có lúc M ra đi

    M vẫn không coi anh như những người khác được. Liệu M có phải mất mười mấy năm như với họ? Cứ phải xem anh như một thứ xa vời chẳng bao giờ chạm tới? Để rồi thời gian sẽ giúp M thấy anh bình thường hơn

    Giá kể M có được tâm tĩnh. Giá kể

Chia sẻ trang này