1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh, M chỉ còn lăn tăn chút xíu nữa thôi đấy. Cũng may là M đã quyết định đúng, cũng may là M đã để mọi thứ (về phía anh) tự nhiên, cũng may là M đã không mong chờ vào một điều kỳ diệu nào cả, kể cũng may..



    Dạo trước, M cứ thắc mắc với đối tác, rằng sự khác biệt là như thế nào, giờ thấy khác rồi..
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    "tìm ra câu trả lời cho việc bạn thực sự muốn gì"

    M thực sự muốn gì? Anh thực sự muốn gì? Câu trả lời sẽ là khác biệt, khác biệt như những hành động hay lời nói của chúng ta vậy. Quan tâm vừa phải, cư xử vừa phải, khách khí vừa phải.. chúng ta cứ như thể đã kết hôn và chung sống với nhau hàng chục năm rồi. Và sau hàng chục năm ấy, tình cảm của chúng ta không còn được hào hứng nữa, M lặng lẽ đón nhận những lãng mạn anh muốn thể hiện, anh không lặng lẽ đón nhận, thực ra là không muốn đón nhận những tình cảm (rất ít) từ phía M..

    Giờ M muốn gì?

    Không biết

    .. nhưng rõ ràng M thấy mình cứ rơi, cứ rơi xuống cái đáy vô tận của hình sin ấy
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    "Đừng cố gắng đặt ra quá nhiều câu hỏi cho những thứ mà bạn không hiểu, hoặc không hài lòng nhé, đôi khi học cách chấp nhận lại ích lợi hơn, đặc biệt trong ngày này. ."


    Lâu rồi M không đặt câu hỏi nữa, không chỉ những câu hỏi "đang làm gì?" "nghĩ gì?" "vì sao?" mà cả những câu hỏi cho bản thân mình, do người khác nghĩ rằng M có quyền M cũng không đặt. Cứ nghĩ là lâu thật lâu rồi mà mới có gần 45 ngày, khoảng 6 tuần thôi. Có chút cố gắng để đến giờ là ngủ, ngủ thật nhanh để tay không táy máy gửi tin đi, bởi tự biết mình có giá trị như thế nào..

    Nhưng thi thoảng nước mắt vẫn rơi..
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Chưa kết hôn à? Vì sao? Liệu có phải vì đã từng yêu ai đó rồi bị phụ bạc dẫn tới việc chán ghét đàn ông không?

    M biết vì sao và cũng biết rằng không phải vì chán ghét đàn ông mà vì thói đời thường thế, người ta cứ có vô vàn những thứ không cần dùng tới và luôn thiếu cái họ cần. Như hôm trước khi có người bảo em sẽ kết hôn sau một tháng, ý nghĩ đầu tiên của M là hoảng, M không tưởng được người M sẽ kết hôn sau một tháng ấy sống được với M bao nhiêu ngày? và cuộc hôn nhân ấy sẽ tồn tại như thế nào?

    Cứ phải kết hôn mới là lẽ thường tình???
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    M lại làm việc ngốc nghếch rồi, vì cái ngày 09/10/11 mà làm việc ngốc để lại thấy đau
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đêm rất muộn

    Bạn say, gọi cho M

    rồi nói vài chuyện vô thưởng vô phạt

    rồi nói về người mà M hay nhắc tới. M đã ngỡ là anh nhưng rõ ràng lâu rồi M không nhắc về anh với ai cả, người kia mới gặp một lần


    ... M mệt mỏi, về mọi thứ
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Vì M không có

    cơ hội lựa chọn việc này việc khác
    nên đành chấp nhận những thú vui nhỏ nhặt

    Vì M không có

    năng khiếu ngay tắp lự trở thành người khác
    nên đành chấp nhận bản thân

    Vì M không có

    nhiều thời gian
    nên cơ hội dù nhỏ nhoi M cũng không muốn rời bỏ

    Nhưng

    vì M không phải kẻ trơ tráo
    mà M sẽ tiếp tục như thế này
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó trong đời thì cảm giác sẽ tốt hơn anh nhỉ? M không muốn kết hôn, chỉ là muốn có một ai đó, thực ra là M cần có ai đó, để được bình an. Hay anh tặng M chữ An đi ;)
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi, mọi thứ đã qua rồi, mọi sự cố gắng của M dường như là vô nghĩa. Vẫn thấy nhói đau khi có tin, M sẽ phải làm gì để bình thản trước mọi thứ?
  10. blackangel87

    blackangel87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    sống mà sợ nói xấu ah bạn .... kệ họ , việc mình mình làm . mỗi người mỗi tính , sống tập thể tất nhiên sẽ gặp như vậy .... mà làm j mà chú ý đến người ta vậy ?

Chia sẻ trang này