1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước, vì vui vẻ, vì rượu, bạn quan tâm thái quá tới M. Thái quá như thế M lại nhớ anh. Không nhớ nhiều nhưng cũng đủ để tìm anh ở đâu đó. Tìm được đấy, nhưng M ước rằng M đừng tự nuông chiều bản thân thế, M và anh giờ có là gì đâu, anh có cuộc sống của anh và M đương nhiên là không ở trong đó.

    Tới giờ mà vẫn còn đau tim thì tệ quá anh nhỉ. Hôm trước ấy, M nói với bạn rằng "sao lúc anh, bạn quan tâm thực sự tới M lại không cho M biết?", bạn chỉ cười...

    Ơ, mà cô bạn ấy, càng nhìn M càng thấy giống bạn cũ của M anh ạ, giống từ đường nét tới dáng vóc, giống lắm ý, tới độ có lúc M cứ thảng thốt vì nghĩ gặp lại người xưa
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Chánnnn

    Anh, M lại lên cơn chánnn rồiiiiiiii
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    "Ở đời chẳng ai cho không ai cái gì"

    Anh ta vốn chỉ là bạn, như những người bạn thông thường khác. Có chăng là thỉnh thoảng M í ới nói chuyện, cũng chả tới mức buông lời ong ****, thế mà anh ta muốn em "âu yếm" anh ta. M không từ chối khi anh ta muốn thân mật với M, nhưng M thấy sai lầm khi cứ để anh ta như vậy, lúc ấy M nhớ tới người khác, họ khônghẳn là người M thực sự muốn nhưng họ cho M cảm giác quen thuộc và hơn nữa, M và họ biết rằng mình đang cần gì ở đối tác.

    Đáp lại vài cử chỉ cho có lệ nhưng không được, M từ chối thẳng thừng, sau đó thì nói với anh ta rằng, anh ta không hợp với M. M nói sự thực tuy nhiên không nói rõ cảm giác là buồn nôn khi anh ta hôn. Cảm giác với anh ta làm tê liệt những thứ khác, M không muốn ăn bất kể cái gì dù đã đánh răng tới 5 lần
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hắn vụng dại, trong các chuyện, có người nói hắn nổ... nhưng M chả quan tâm

    Chiều gặp hắn, xun xun xue xue với M, ý chừng là vì đã có thân mật mà chuyển sang gọi M là em, gọi gọi gượng lắm

    Một lần, hai lần, ba lần M cứ đi từ ngạc nhiên này tới thất vọng khác. Thiếu hiểu biết, lười học hỏi và tự tin một cách hoang tưởng về bản thân

    Anh nhớ người mà vỗn dĩ là bạn M lại cố kéo M lên giường không? Anh ta còn dễ chịu, ít nhất về phương diện hiểu biết là có, chỉ có điều không phải có hiểu biết là không có sai lầm, anh ta quả thật không hợp vị

    M luôn dễ dãi với bạn, cũng không hiểu, có lẽ M và bạn đều xác định mối quan hệ đặt biệt của đối tác. M chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bạn có trách nhiệm với M và cũng không thể tưởng tượng ra chuyện đó. Thế mà M với hắn chẳng có gì, sao tới nỗi hắn có ý nghĩ là trách nhiệm hay cái gì đó đặc biệt được nhỉ???
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hắn lại phiền tới M. M không cần bất kể ý nghĩ nào từ hắn cả..

    Rõ ràng M với bạn không có gì, nhưng M luôn nghĩ, luôn so sánh để kết luận rằng với bạn, sẽ tốt hơn.

    Như việc liên lạc với nhau vậy, không có việc thì không liên lạc, thỉnh thoảng nói nhảm vài câu còn lại thì ai có mối quan tâm nấy, chưa kể M và bạn quen biết nhau thời gian tính bằng năm (vài năm) ..
    Hắn biết M chắc được nửa năm, nói chuyện chắc được 30 lần, gặp nhau chắc được 15 lần, gặp riêng 5 lần..
    Ngưỡng mộ tinh thần Dũng cảm vác đá
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cũng lạ là tới bây giờ M vẫn còn ngạc nhiên được, ngạc nhiên là sao có những người phải cố khéo léo trong các mối quan hệ, ngạc nhiên bởi họ tự cho rằng họ là người khéo léo, sao không đủ khéo để biết rằng mối quan hệ nào thì cần khéo, mối nào không nhất thiết phải cần.

    Rồi cũng ngạc nhiên là so với rất nhiều người về thực tế M mới đáng là người cần stress, còn họ chuyện không tới nỗi phải như vậy, sao lại cứ cố trầm trọng hóa lên? Khi họ trầm trọng hóa lên thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn à? Tinh thần của họ sẽ thoải mái hơn chứ?

    À, hôm nọ anh ạ, có một bạn tâm sự với M bảo rằng "mọi người không đánh giá đúng những việc bạn làm, vì bạn nhiệt tình quá, bạn thậm chí còn không quan tâm tới việc họ không đánh giá tốt về công việc của bạn". Đúng anh nhỉ? M vốn thế mà, bạn nào chẳng nghĩ M thế, họ là ai và M là ai? việc họ quan tâm hay không quan tâm - đánh giá tốt hay không tốt có ích gì cho M không? Không đúng không? Vậy cần gì M phải cố sức quan tâm tới việc đó. M và họ cũng chả có liên quan gì tới lợi ích cuộc sống của nhau cả, tất cả những việc M làm vì M thích làm, mà đã thích rồi, thấy thoải mái rồi thì cần gì phải quan tâm tới chuyện người ta ghen tỵ nữa
    Thế nhưng bạn ý vẫn cứ thấy "xót xa"..

    Lại tiếp chuyện về việc mình thích anh nhé, dạo này M tự kỷ ám thị rằng "cuộc sống của mình là tốt đẹp, là đáng yêu, mình thấy hạnh phúc vì nó, mình thấy hài lòng và không có gì phải buồn tẻ cả, biết cái gì không cố được thì cũng chả nên vật vã cố gắng, chấp nhận là được rồi".. Nhiều bạn ghen tỵ lắm anh nhé, các bạn ý vừa ngưỡng mộ vì M đột nhiên trở nên dễ tính với mọi thứ, cũng suốt ngày thấy tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc... lúc đó M thấy vui thật.. đời đẹp thế này, sao lại không yêu :x
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Anh, M lại nhỡ miệng rồi. Đưa ra một lô những lời nói, cũng vì thấy họ sống kiểu như vầy, tự họ cũng không thấy vui vẻ, thể nào họ cũng nghĩ M giáo điều. Lời nói thì đi rồi, bỗng nhiên lại sợ họ sẽ nghĩ mình đang dạy dỗ họ, M đâu có nhu cầu như vậy, chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống thôi, chỉ là một phút nông nổi, M tự hé mình ra với họ. Họ có đủ nhạy cảm để nhận ra đó là lời nói thật lòng của M không?

    Độ xảo quyệt anh đánh giá giúp M:
    - Nghĩ trước khi nói và đánh giá người đối diện để nói những gì nên nói nhưng không hoàn toàn là lời nói dễ nghe và nếu là những lời dễ nghe cực kỳ thấy là mình đang khéo léo (có lẽ M nhận xét đoạn này không được công tâm lắm :">)
    - Không quá nghĩ hay đánh giá người đối diện và tùy theo phản xạ khi ấy nói điều khiển, lời nói thực và không thực không có mức độ phân chia rõ rệt, có thể lời nói dễ nghe là thật lòng nhưng chưa chắc lời nói không dễ nghe lại là không thật lòng (liệu có phải M tự đề cao bản thân quá không anh?)

    :D Anh biết M là thế nào nhỉ? Nói câu đề cao bản thân là thừa rồi, vì M thường xuyên quá đặt bản thân lên trên mọi thứ :D

Chia sẻ trang này