1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    (Bạn gái biết, nói chuyện, và không chơi)
    Bạn học cùng với 2 người bạn của mình, dáng mỏng mày hay hạt. Theo như lời tự đánh giá của bạn "mặt được, học vấn được, chiều cao ổn, mỗi tội hơi gầy"; kể ra thì cũng đúng, bạn còn khéo tay nữa, hay may quần áo hộ các bạn - không lấy tiền - mà may cũng đẹp.
    ừ thì mình thừa nhận là bạn "mặt được", các nét nhỏ nhắn, rõ ràng; " chiều cao ổn" với tầm 1m55 thì ổn quá còn gì các anh Việt Nam mình biết không thích các cô cao hơn thế đâu (thực ra đấy là tầm vóc trung bình của phụ nữ Việt Nam hay sao ý); " mỗi tội hơi gầy" cũng đúng nốt, cao như vậy chỉ nặng có 40kg thì quá gầy; "học vấn được" thì cũng đúng, bạn chẳng đang học đại học đấy thôi.
    Xét cho cùng, mình với bạn chỉ chơi cùng với một người, thế nhưng cái cách bạn nói chuyện với mình, mình biết là bạn khéo léo nhưng bạn vẫn làm mình gai người khi nhận lời khen của bạn. Mình là một kẻ tự tin về bản thân, tự tin về khả năng của bản thân, ít ra thì cũng do nhiều người khen nên đâm ra hư. Mình may vá thì chẳng bằng bạn rồi, vì mình đâu có may hộ ai quần áo đâu, chỉ toàn may cho bản thân, cho cháu và thi thoảng may vài cái túi tặng bạn bè nhân dịp sinh nhật thôi. Mình cũng vốn biết quần áo của mình may không đẹp lắm (mình biết may vì lớp 9 có đi học nghề để lấy chứng chỉ, hứng chí thì đi học thôi - hồi đó may quần đùi được 9 điểm), nhưng mà bạn mình chẳng ai biết may cả, mà quần áo mình may thì chỉ có mình mặc được thôi (của đáng tội là mình chỉ hợp với những thứ trông là lạ, kiểu đứng đắn là mình mặc không được) vậy nên mình rất hay đem ra khoe khoang với bạn bè rằng "cái này em tự may" "tớ tự may đấy"... đương nhiên là có lời khen lời chê phản hồi lại "xấu ỉn" " trông chả ra làm sao" "hay nhỉ"... nhưng bao giờ mình cũng tóm lại rằng "em thấy đẹp là được". Vậy nên mình đã không dám múa rìu qua mắt thợ với một người như bạn, vậy mà bạn đem mình ra, nói rằng "bộ này Nothing may đẹp lắm". Bạn biết không, cái bộ màu xanh nõn chuối đó mình may rộng, nó chỉ là bộ mặc ở nhà thôi - đương nhiên có thể vác nó đi linh tinh như đến nhà bạn chúng ta chẳng hạn, mình đã gai hết cả người về câu nói đó, mình nói rằng mình may không đẹp lắm, nhưng bạn đã khen lấy khen để cái bộ đó và mình đành chấp nhận rằng nó đẹp như kiểu bạn nói. Có nhất thiết phải khéo léo đến như thế không???
    Bạn mình kể rằng mỗi khi bạn định chinh phục ai đó, bạn thường tìm hiểu xem quê người ta ở đâu, rồi bạn đọc sách xem ở đó có cái gì là đặc sản, danh lam thắng cảnh là gì, di tích lịch sử gì không, các vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, thi nhân ở đó là ai...
    Hồi còn anh VT ở nhà bạn chúng ta, mình và bạn đã cùng trêu anh đó, mình thì trêu anh đó thật, tại cái tội mình là đong đưa nên cứ trêu thế thôi chứ không có ý gì đâu. Bạn chúng ta kể rằng hồi đó bạn hay đến nhà bạn ấy, sáng đến, trưa về ăn cơm, chiều đến, rồi tối lại đến, mình cũng thế mà. Bạn nói chuyện với bạn chúng ta to lắm, để gây sự chú ý với anh VT. Bạn chúng ta nói rằng bạn rất thích anh VT, vậy mà bạn cứ nói là không. Ít ra phải dũng cảm như mình ý chứ, mình là mình chẳng thừa nhận là đã đổ anh ý rồi còn gì, đâu cần anh ý phải cưa. Nhưng mà đau lòng thế, anh ý lại thích bạn của chúng ta, mình là mình nghe bạn chúng ta nói chuyện về anh ý là đã biết ngay rồi, nhưng bạn chúng ta chẳng chịu tin, cứ nói là anh ý quý như kiểu anh em (chả đến sau này, anh ý nói ra mới vỡ lẽ là gì)
    Thi thoảng cũng nghe nói về bạn, giờ bạn thấy yên tâm rồi chứ (cái chuyện gầy quá ý mà), sau khi sinh xong phụ nữ toàn thế cả đẫy đà và đẹp hơn.
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Viết email cho hắn, trút tất cả những gì nghĩ lúc đó và cả trước đó vào đấy, rồi kết luận một câu "không thích có thể không trả lời".
    Ít ra thoả mãn được cái tôi quá lớn của mình
    Nhưng chỉ là dối lòng thôi, thực ra vẫn mong đợi lắm, vẫn chờ đợi một cái email trả lời, vẫn đợi những cái offline message...
    Chắc cứ để vậy thôi, cũng không có chuyện liên lạc lại nữa đâu, cứ lâu dần rồi cũng vậy, chỉ là những thứ ảo ảnh thôi mà...
    ... cơ mà, vẫn tiếc... một người bạn... một trong số ít người khiến mình có thể cười khi đọc thư...
    Chắc tại hắn không muốn liên lạc nữa.
    Còn mình thì... giờ muốn khóc quá
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Viết email cho hắn, trút tất cả những gì nghĩ lúc đó và cả trước đó vào đấy, rồi kết luận một câu "không thích có thể không trả lời".
    Ít ra thoả mãn được cái tôi quá lớn của mình
    Nhưng chỉ là dối lòng thôi, thực ra vẫn mong đợi lắm, vẫn chờ đợi một cái email trả lời, vẫn đợi những cái offline message...
    Chắc cứ để vậy thôi, cũng không có chuyện liên lạc lại nữa đâu, cứ lâu dần rồi cũng vậy, chỉ là những thứ ảo ảnh thôi mà...
    ... cơ mà, vẫn tiếc... một người bạn... một trong số ít người khiến mình có thể cười khi đọc thư...
    Chắc tại hắn không muốn liên lạc nữa.
    Còn mình thì... giờ muốn khóc quá
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn nói chuyện với ai đó, mà thấy chán ngắt à, nói với ai cũng chỉ được năm ba câu là nhạt nhẽo...
    Trời mưa quá, mưa và rét... chẳng muốn về nhà tẹo nào...
    Việc vẫn chưa xong, chẳng tập trung vào làm được gì hết.. hic hic
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn nói chuyện với ai đó, mà thấy chán ngắt à, nói với ai cũng chỉ được năm ba câu là nhạt nhẽo...
    Trời mưa quá, mưa và rét... chẳng muốn về nhà tẹo nào...
    Việc vẫn chưa xong, chẳng tập trung vào làm được gì hết.. hic hic
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp nói về D giờ mới nhớ. Cái vụ D''s bf đó mình chẳng hiểu ra sao cả.
    Ngày trước khi D và bf còn chưa yêu nhau, bạn thân của D''s bf (cũng học cùng lớp luôn) rất hay đến nhà D, cưa cẩm công khai luôn. D''s bf là người luôn đi cùng. Mà cậu kia chẳng biết thế nào, trông mặt đâu đến nỗi mà nhát thật, cứ hươu vuợn ở đâu, đến đó cũng ba hoa lắm nhưng vào vấn đề chính "bày tỏ tình cảm" thì quá e lệ, vài lần (mỗi lần vài tiếng mà không nói nổi)
    "Ê, mày ra ngoài đi.
    Ừ, nhanh lên nhé - D''s bf trả lời
    ...
    1 tiếng sau, vườn cây nhà D hầu như đã bị trụi cả lá, lũ muỗi thì được một bữa no nê.
    Nào, xong chưa? - D''s bf đi vào và hỏi
    Chưa, mày ra ngoài tiếp đi.." (ha ha..... chán quá)
    Cái kiểu như thế này lặp lại không biết bao lần, mà lần nào cũng y sì như vậy.
    D nói "Hồi đó nếu bạn ý nói rõ ràng thì biết đâu tớ đã yêu bạn ý rồi, đúng là đồ nhát gan"
    Sau khi D chia tay một mối tình 5 (hay 7 năm, chẳng nhớ), D''s bf đến nhà chơi, nói chuyện chỉ khác là đến một mình không đi cùng cậu bạn kia nữa. ô la la, rồi yêu nhau (cái này thì không bàn luận)
    Nhưng mà có một câu nói của D''s bf (nói với D) "đã yêu thầm từ hồi cấp III" (có thể câu này làm bạn mình đổ đánh rầm chăng?)
    Vậy là sao nhỉ? Người ta có thể yêu một ai đó và đồng ý đi cùng bạn thân của mình đến nhà người đó để bạn thân mình tìm hiểu ư? Nếu trong trường hợp cậu kia mạnh dạn hơn, ngỏ lời và D yêu cậu đó thì D''s bf sẽ nghĩ sao? "cố gắng quên D đi và coi như không có gì cả, vẫn chơi thân với bạn như cũ à?"
    Ngay lúc D kể chuyện mình đã thấy lạ lùng rồi. Không dám hỏi bạn, sự tò mò luôn quấy rầy mình cho tới hơn một năm sau, hỏi D và câu trả lời chẳng làm mình hài lòng "ừ, tớ cũng không biết"
    Làm sao để có thể hiểu được nhỉ, vẫn thắc mắc mãi đến giờ (khi mà họ yêu nhau đã được hơn 2 năm và chuẩn bị làm đám cưới rồi)
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp nói về D giờ mới nhớ. Cái vụ D''s bf đó mình chẳng hiểu ra sao cả.
    Ngày trước khi D và bf còn chưa yêu nhau, bạn thân của D''s bf (cũng học cùng lớp luôn) rất hay đến nhà D, cưa cẩm công khai luôn. D''s bf là người luôn đi cùng. Mà cậu kia chẳng biết thế nào, trông mặt đâu đến nỗi mà nhát thật, cứ hươu vuợn ở đâu, đến đó cũng ba hoa lắm nhưng vào vấn đề chính "bày tỏ tình cảm" thì quá e lệ, vài lần (mỗi lần vài tiếng mà không nói nổi)
    "Ê, mày ra ngoài đi.
    Ừ, nhanh lên nhé - D''s bf trả lời
    ...
    1 tiếng sau, vườn cây nhà D hầu như đã bị trụi cả lá, lũ muỗi thì được một bữa no nê.
    Nào, xong chưa? - D''s bf đi vào và hỏi
    Chưa, mày ra ngoài tiếp đi.." (ha ha..... chán quá)
    Cái kiểu như thế này lặp lại không biết bao lần, mà lần nào cũng y sì như vậy.
    D nói "Hồi đó nếu bạn ý nói rõ ràng thì biết đâu tớ đã yêu bạn ý rồi, đúng là đồ nhát gan"
    Sau khi D chia tay một mối tình 5 (hay 7 năm, chẳng nhớ), D''s bf đến nhà chơi, nói chuyện chỉ khác là đến một mình không đi cùng cậu bạn kia nữa. ô la la, rồi yêu nhau (cái này thì không bàn luận)
    Nhưng mà có một câu nói của D''s bf (nói với D) "đã yêu thầm từ hồi cấp III" (có thể câu này làm bạn mình đổ đánh rầm chăng?)
    Vậy là sao nhỉ? Người ta có thể yêu một ai đó và đồng ý đi cùng bạn thân của mình đến nhà người đó để bạn thân mình tìm hiểu ư? Nếu trong trường hợp cậu kia mạnh dạn hơn, ngỏ lời và D yêu cậu đó thì D''s bf sẽ nghĩ sao? "cố gắng quên D đi và coi như không có gì cả, vẫn chơi thân với bạn như cũ à?"
    Ngay lúc D kể chuyện mình đã thấy lạ lùng rồi. Không dám hỏi bạn, sự tò mò luôn quấy rầy mình cho tới hơn một năm sau, hỏi D và câu trả lời chẳng làm mình hài lòng "ừ, tớ cũng không biết"
    Làm sao để có thể hiểu được nhỉ, vẫn thắc mắc mãi đến giờ (khi mà họ yêu nhau đã được hơn 2 năm và chuẩn bị làm đám cưới rồi)
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ mới là 27Mar, ước gì nhắm mắt rùi mở ra đã hết tháng tư nhỉ.
    Nhiều việc wá.
    Đã vậy sáng nay còn nhận được tin, cần phải làm gấp cho cái công ty này, đến thứ 2 phải nộp. Mai lại còn đi xem phim nữa, làm vào lúc nào đây.
    Bạn lại còn nhờ xem hộ từ kỹ thuật nữa chứ (trời đất, làm như mình là supergirl không bằng).
    Từ bao lâu rùi mình không có ngày CN nghỉ mà không phải làm gì nhỉ? chẳng biết nữa

    _Songtunu_
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ mới là 27Mar, ước gì nhắm mắt rùi mở ra đã hết tháng tư nhỉ.
    Nhiều việc wá.
    Đã vậy sáng nay còn nhận được tin, cần phải làm gấp cho cái công ty này, đến thứ 2 phải nộp. Mai lại còn đi xem phim nữa, làm vào lúc nào đây.
    Bạn lại còn nhờ xem hộ từ kỹ thuật nữa chứ (trời đất, làm như mình là supergirl không bằng).
    Từ bao lâu rùi mình không có ngày CN nghỉ mà không phải làm gì nhỉ? chẳng biết nữa

    _Songtunu_
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    (E)
    Bạn mình xinh thế mà các chị lớn tuổi bảo không xinh, chỉ hơi đen thôi nhé nhưng mà nét, đấy là "hàng mẫu" của bọn em đấy, mang đi chào hàng ối anh chết.
    Theo như lời E "sao số tớ khổ thế toàn yêu phải những anh đi làm xa thôi".
    Anh 1, tại sao hai người này lại yêu nhau nhỉ, học cùng nhau mấy năm cấp III có thấy gì đâu, thậm chí còn cãi nhau, đánh nhau... cậu này còn thích một cô bạn khác trong lớp cơ mà. Thế mà sau khi tốt nghiệp được 2 năm, nhân dịp Tết, hai anh chị đi cùng nhau, rồi thấy thông báo là yêu nhau.
    ừ yêu cũng được, cậu đó chịu khó làm ăn, ngoan ngoãn. Nhưng mà tệ thật, cái mắt cậu đó sao cứ nhìn mình và D với ánh mắt rất lạ, khó diễn tả, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn như thế cả mình và D đều thấy rất bực. Chơi thân, hồi đó D, mình, E và cậu đó hay đi chơi cùng nhau, chắc khoảng 1 tháng 3 lần gì đó (không kể thời gian đến nhà mình ba hoa). Đi ăn uống, rõ ràng là cậu ấy ngồi cạnh E, mà tại sao lại nhìn mình với D như kiểu là lạ (cái kiểu nhìn làm cho con gái nhà người ta cứ đỏ mặt lên), đáng lẽ ra phải âu yếm nhìn E chứ, làm bọn mình ăn chẳng ngon "ê, đồ vô duyên, người yêu thì ngồi cạnh nhìn người ta làm gì" "dẹp đi, mỗi đứa có một suất, ai thèm ăn tranh mà nhìn"... cậu đó chỉ cười. Gặp mình ngoài đường, ừ thì bạn bè gặp nhau, lại còn đi cùng đường, nói chuyện cho vui, nhưng cứ lần nào mình quay sang là thấy cậu ta nhìn mình rồi, 1 lần, 2 lần... đến lần thứ 5 thì mình "dẹp đi, đi trước đi, lúc khác nói chuyện tiếp" cậu ta đi luôn??? Nói chuyện với D, D cũng bị tình trạng tương tự. Nhiều lúc mình và D cứ nói hay tại mình xinh hơn người yêu nó???
    Còn nữa, hai người này thật tệ, kiểu gì thế không biết, gì mà coi nhà mình như công viên không bằng, đến nhà người ta chơi, mà cứ ôm ấp nhau. Mình (chẳng có người yêu) và D (mới bỏ người yêu) nhiều lúc nói chuyện với họ mà chẳng dám nhìn họ âu yếm nhau, mà nói chuyện chẳng lẽ lại không nhìn mặt nhau, nhiều lúc 2 đứa cứ có cảm giác rằng đang là kẻ vô duyên, xâm phạm riêng tư của người khác. Đấy là nhà mình mà nhiều lúc mình còn thấy mình vô duyên tệ, sao lại ở đó chứ.
    Cậu đó đi làm ở HP, tuần về một lần, vào cuối tuần. Ban ngày cậu đó ở nhà vì cả tuần không gặp người thân, tối thứ bảy đến nhà người yêu (E) hôm thì đi cùng chị gái, hôm thì đi cùng cháu gái (???). Chuyện đó cứ diễn ra mãi...
    Tết lại đến, E đến nhà cậu đó ăn cơm, không biết được bố cậu đó gắp đồ ăn ra sao, E không ăn gắp ra mâm hay để lại trong bát... chỉ biết kết cục, bị bác ý ghét.
    Rồi cậu đó cũng không làm ở HP nữa, như vậy, lý do cuối tuần luôn phải gặp gỡ gia đình mà bỏ quên bạn gái đáng ra không còn tồn tại thì nó vẫn cứ ở đó, vẫn là những buổi ăn uống "gia đình" vào cuối tuần mà E không có mặt, vẫn đi chơi cùng với cả chị gái hay cháu gái của người yêu... Vẫn không tìm kiếm được cảm tình từ phía bác trai... tất cả góp phần làm tan vỡ tình cảm của 2 người.
    Cậu đó giờ cũng có người khác rồi, cũng đã có được 2 năm vậy mà thi thoảng vẫn gọi điện thoại cho E, hỏi han toàn chuyện không nên hỏi - về chuyện tình cảm bây giờ với E''s bf, rằng không giới thiệu anh đó thì coi như là không có, rồi thì à ơi thế nọ thế kia ... như kiểu quấy rối nhau.
    Mà tên này đáng ghét thật, hôm Tết vừa rồi, gặp nhau, nhờ vả mình làm bài hộ để đi thi, sao mà lúc đó quan tâm thế, mời bạn đi cafe, hỏi han bạn, rồi đến khi thi xong thì mất dạng. Đến lúc thi đỗ, đi học rồi mà còn không thèm nói với bạn một câu. Đồ tồi tệ. (ui da, cái máy tính chết toi này, type mà toàn bị lỗi phông, cứ phải sửa mời ghét chứ, không thèm đánh nữa)
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^

Chia sẻ trang này