1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi E_T_C, 23/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vui được như vậy, đến nỗi bỏ cả công việc để nói chuyện. Bốn đứa không hẹn mà gặp, lại có cơ hội nhí nhố với nhau, dù là trên mạng. Lúc L về, còn hỏi "vậy tối nay có ngủ thân mật nữa không?", làm mình buồn cười và nhớ nhiều mấy ngày tết. L cũng học được từ "ngủ thân mật" của mình, mình lại học từ người ấy, sao mình bị người ta ảnh hưởng nhiều ghê.
    Nói chuyện với nhau xong, tự nhiên nhớ mấy câu thơ
    "Năm năm tình lận đận
    Hai đứa cùng xanh xao
    Mùa đông hai đứa lạnh
    Hai thở buồn như nhau..."
    Mình ướt át quá, từ nhỏ đã thích đọc những bài thơ như thế này, chẳng trách mọi chuyện như vận vào số phận
    L và D gặp lại nhau thì rất giống hoàn cảnh này, mình và T không giống lắm. Chỉ có một mình mình lận đận, T thì vẫn như xưa. Nhưng cuối cùng thì cũng rất vui, hay chỉ có mình cảm nhận như vậy, còn T thì không nghĩ vậy. T không hiểu mình chút nào, có phải vì không muốn về mà không thể nhận lời đâu. T/y nhất định phải có sức mạnh kỳ diệu khác, mình chưa tìm được... T không hỏi, nhưng L có hỏi mình, L tin những điều mình nói, vì L bảo lúc gặp lại nhau, L cũng bất ngờ. Không ngờ bao nhiêu năm mình vẫn không thay đổi, cả hình dáng, tính tình, và lối sống, và L cũng mong mình sẽ mãi là mình của ngày xa xưa ấy.
    Chẳng biết nghĩ sao, mình lại hứa tuần sau sẽ báo cho mọi người nghe một tin nóng hổi. Tự mình cũng biết chưa thể hâm nóng được lúc này, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận có những đổi thay trong tình cảm của mình. Chỉ là luôn cảm thấy có nỗi sợ hãi không thể vượt qua...

Chia sẻ trang này