1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh Tinh ....!!!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi violet_e294, 25/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Em có mấy điều muốn viết mà tìm mãi chẳng biết nên để vào topic nào, thấy để vào đâu cũng ko phù hợp, vậy là mạo muội open cái top Linh tinh này. xin ít đất trong 80F vậy..
    --------------------------------------------------------------------------------------------------

    Hôm nay có 2 người PM cho em hỏi em 1 số điều về những bài viết , em đã định Pm riêng tới từng người nhưng lại nhớ ra là có nhiều người hỏi em về điều đó quá,,nên em post lên cho tất cả đọc luôn....
    Người ta hỏi em về các bài em post lên, rồi an ủi, rồi chia sẻ, rồi cảm thương....
    Quả thật là em vui vì điều đó, dc quan tâm thật là hp....Nhưng vì em ko muốn mọi người buồn vì em , (như anh IXX nói là em sống nội tâm làm cả box buồn theo)
    nên em nói thật , mọi người ko nên quá tin vào những bài wem post lên lam gì....tất nhiên
    đại đa số là cảm giác thực, là suy nghĩ, là chuyện của bản thân em ....Nhưng cũng có ko ít những tâm sự là những điều em thấy, em nghe, những chuyện quanh em mỗi ngày...1 giây 1 phút nào đó em thấy có cảm xúc và post nó lên......
    và để cho dễ cảm nhận thì em coi đó là chuyện của mình, cho dễ viết mà.....
    có ai đánh thuế những mơ mộng đâu
    em mà mổ xẻ những bài em viết ra thì cả nhà có mà cười sặc sụa.....
    Ví dụ nhé, cái bài em viết về đi chùa ấy..thấy nhiều người thắc mắc quá.....
    Thực ra em chưa từng đi chùa vào mồng 1 tết với người yêu em , vì hôm đó anh ấy luôn fải về quê cùng cả nhà,....chuyện đó là do đứa bạn của em trong 1 hôm trăng thanh gió mát , nhớ người yêu cũ và kể cho em nghe......
    ko fải tất cả là chuyện của nó đâu, cũng có cả của em trg đó, em ***g cả chuyện vào Quốc Tử Giám với người yêu em hôm mồng 4 tết nữa mà...( cái chuyện xin chữ ấy)
    Bạn em kể cho em rằng sáng sớm bạn trai nó đến lôi đi chùa, rồi đi qua hang rào dâm bụt nó ngắt lấy, uống cái vị ngọt ngọt ở cuống hoa, anh ấy thì cứ tròn mắt ra nhìn...v...vv
    nó kể nhiều lắm, em thấy đẹp quá nên viết ra.............
    Hôm Quietman bảo là thuê em đi chùa thì khấn hộ.... Em bảo em chưa khấn hộ ai bao giờ.....Em nói thật mà anh ấy ko tin ( tại đọc cái bài đi chùa của em mà)
    ..Đấy cũng là con bạn em nó xin hộ người yêu nó, chứ em đã đc đi chùa với người yêu bao giờ đâu mà xin ,
    Nhưng cái đoạn em bảo xin cho gia đình anh ấy , là hôm tết vùa rùi em đi chùa Đỏ với mother. em đã xin như thế,, năm nay em trai anh ấy cũng học 12, sắp thi, bố anh ấy thì giống anh ấy lắm,mỗi lần lên nhà em đến khổ sở vì nhìn bác ấy và nhìn 2 anh em anh ấy giống nhau quá, mẹ người yêu em xinh lắm,
    có lần em bảo với anh ấy, sau này em chỉ cần con gái em giống bà nội thôi, chứ giống mẹ thì lại ko xinh

    Nói chung, nói đại khái là thế.....
    tất cả những gì em viết đều là sự thật , chỉ có điều chưa chắc đã là chuyện của em ......và nhiều điều chưa hẳn đã là gì đó mà chỉ là 1 chút cảm xúc bất chợt, đến rồi đi.....
    Em nghĩ ai trên ttvn này mà chả có lúc viết những bài như thế....
    nhưng em cứ khai thật thế để mọ người ko nghĩ là em lúc nào cũng đầy tâm trạng....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này