1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi my_way_msc, 27/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    thế mà bảo là yêu.
    Yêu kiểu gì mà mấy hôm rồi không gặp, không điện thoại, hoạ hoằn lắm mới nhắn cho một cái tin. Hôm nay nhắn hai tin không thấy trả lời.
    Tội cái thân tôi, nhớ đến nỗi đặt cả giờ của computer theo múi giờ nơi anh ở, để được cảm thấy gần anh hơn.
    Điên rồi!
  2. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu ơi!
    Em đã sign in dưới một cái nick khác. Em muốn thay đổi mình. Sẽ không còn ghen tuông, không còn trách cứ. Dù anh có thế nào, em vẫn dành cho anh trọn vẹn tình yêu.

  3. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay say cà phê, đi rất chậm trên đường mà vẫn bị một người tông vào xe và cũng suýt tông vào hai xe khác.
    Lúc ngã xuống đường, chẳng thấy đau, cũng chẳng thấy tức, chỉ thấy buồn buồn. Ước gì có anh ở bên.
    Hôm nay công việc của anh có tốt đẹp?
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Thế này mà cũng đòi yêu. Lần đầu biết yêu à cưng
  5. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sao ạ?
    Không giống người đang yêu hay là không giống người đang được yêu ạ?
    Đằng nào thì cũng chẳng thay đổi được gì.

  6. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại hỏi tôi là mới yêu lần đầu à. Tình yêu của tôi ngớ ngẩn lắm hay sao?
    Ngớ ngẩn thật rồi, hôm nay gặp anh, mọi nỗi buồn tan biến hết. Chắc tôi đã cười nhiều lắm, vui lắm.
    Anh còn có việc quan trọng cần giải quyết, tôi cũng phải làm việc của mình.
    Gặp nhiều may mắn, anh nhé. Hôn anh!
  7. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Để đói đói đến lúc ăn mới thấy sướng.
  8. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa, về nhà, định ăn bánh mỳ nhưng nhìn thấy cơm nguội lại tiếc rẻ, không nỡ đổ đi.
    Thấy hàng đánh giầy đi qua gọi vào, 2000/đôi. Tội nghiệp, buổi trưa rồi mà vẫn còn phải lọ mọ kiếm từng nghìn một. Mình có bao nhiêu đôi giầy mang ra hết.
  9. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Không biết hôm qua công việc của anh thế nào? Tôi không chờ để hỏi được.
    Anh nói rằng tôi "giòn cười tươi khóc, rồi sẽ khổ". Thật thế hả anh. Nếu muốn sướng thì vui không được hay cười, buồn không được hay khóc à? Đã khổ rồi mà lại còn không được khóc nữa thì chán lắm.
    Anh mặc màu xanh và màu đen trông cũng tương đối ổn.
  10. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã hứa với mình là sẽ không buồn về chuyện đó nữa. Tôi sẽ không buồn, cố gắng lên.

Chia sẻ trang này