1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi my_way_msc, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong topic này thú thực tôi thấy phát buồn nôn.Thấy tởm lợm cho cái từ gọi là tình yêu. Khổ thân trên đời sao cứ sinh ra cái giống phụ nữ ngớ ngẩn và ngờ nghệch đến thế không biết. Sao mình không là đàn ông nhỉ. Vớ vỉn thật.
  2. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhân của topic này là một người bạn của tôi ! Tôi trân trọng vô cùng người bạn này ! Cô ấy là một người biết yêu và biết hy sinh cho TY ! Bạn là ai mà lại thốt lên nhũng lời khiếm nhã thế ? Bạn học hết lớp mấy ?
  3. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
  4. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em không viết nữa vì anh ấy đã tuột khỏi tay em và tìm đến những vùng trời khác. Thực ra em chưa bao giờ có anh ấy cả. Lúc buồn nhất, em nghĩ mọi chuyện chỉ là giấc mơ tình yêu.
    Dù đi đến đâu, anh ấy cũng có những lời thì thầm cầu nguyện của em bên cạnh. Mong sao quanh anh ấy chỉ toàn hạnh phúc và niềm vui. Chúc anh Alishan cũng luôn hạnh phúc và vui vẻ nhé.
    Nhớ anh quá, nhớ da diết.
  5. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu dấu!
    Em có sai không khi yêu anh đam mê và cuồng nhiệt, khi dành trọn tình cảm cho anh mà không hề suy tính. Em đốt cháy trái tim mình bằng ngọn lửa yêu thương và rồi giờ em nhận ra anh vẫn lạnh giá.
    Anh có nhiều yêu thương lắm, nhưng những yêu thương đó không dành cho em.
    Lúc em nghĩ về anh với tất cả con tim thì anh lại vui vẻ bên người phụ nữ khác. Lúc em muốn chia sẻ buồn vui thì anh lại im lặng, xa cách.
    Ngay cả việc rất nhỏ là dấu nỗi buồn đi và làm anh vui, em cũng không làm được.
    Tất cả chỉ vì một lý do thôi, đơn giản lắm mà em vẫn không muốn hiểu: anh không yêu em.
    Em để anh trong tim nhé, và em cũng dấu trái tim đi.

  6. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đã yếu lòng, lại ngồi khóc. Rồi lại lại tự nhủ lần sau đừng thế nữa, mình cũng có thích cái tính uỷ mị đâu. Lần sau sẽ không khóc nữa, mình ghét mình khi ngồi khóc lắm.
  7. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ thả tay ga đi chầm chậm trên phố, cũng không đưa mắt nhìn dòng người đang vượt qua, thực ra là mình có nhìn gì không mình cũng không rõ nữa. Gió lành lạnh. Lòng vẫn buồn quá, ngày qua ngày cứ tưởng mọi chuyện sẽ lắng xuống, sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng không được. Tại sao anh vụt đến rồi lại vụt đi, sao anh không để mình yên ổn với những buồn vui của riêng mình.
    Em đã cười đã khóc, em đã sống với tình cảm thật của em. Sống với tình cảm thật là một cái tội, liệu có phải thế không nhỉ? Ai bảo cô sống thế, cô dại thì tự chịu, còn kêu ca nỗi gì? Hôm qua em mơ, mơ anh nói như thế.
    Nhưng mà mình không khác được. Mình vẫn yêu và nhớ anh nhiều lắm. Chỉ có điều mình sẽ không thể hiện tình yêu với anh nữa, sẽ không làm anh bận lòng. Mình biết mình yêu ai là đủ, sẽ chỉ thì thầm lời yêu anh một mình thôi. Không uỷ mị, không viển vông nữa.
    Cố không nghĩ đến tình yêu nữa, nghĩ đến công việc thôi, phải set up lại từ đầu.
  8. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhưng sao tận đáy lòng vẫn chờ đợi, vẫn hy vọng? Lại thế rồi!
  9. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm chân thành là thiêng liêng. Mình luôn nghĩ thế nhưng nhiều người không hề nghĩ thế. Mình vẫn dành cho anh những gì tốt đẹp nhất.
    Anh không trân trọng, anh chỉ sử dụng nó. Không đúng, anh lợi dụng nó thì đúng hơn.
    Mình đúng là nạn nhân của tình yêu rồi. Nạn nhân của chính mình.
    Anh yêu dấu,
    Tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể em đã dành cho anh. Giờ đây, em chẳng còn gì cho anh nữa đâu.

  10. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Tôi là 1 đứa con trai , cũng đã đọc topic này từ lâu lăm rồi.
    Lúc đầu thì thấy tình yêu của cô bạn này dành cho người kia thật đẹp , sau 1 thời gian thì nhận đc ra người kia ko có tình cảm nhiều với chủ nhân của topic này .Tôi cứ nghĩ đến đây topic sẽ không còn nữa nhưng sau 1 thời gian vào lại thì tôi thấy thật buồn ( nói thật còn cảm thấy tức nữa cơ ) vì sao cô bé ngờ nghệch quá...yêu ko phải là mất tất cả, ta chỉ nên hi sinh cho những tình yêu mà ở đó ta đc yêu thôi ...Hãy suy nghĩ lại nhé
    Xin lỗi vì đã gọi em là cô bé vì có thể em ít tuổi hơn tôi

Chia sẻ trang này