1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi my_way_msc, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Không còn ai
    Đường về ôi quá dài những đêm xa người
    Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
    Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi
  2. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Em mang tình cảm của em đối xử với người khác với ý định thỏa mãn sự sung sướng cho em, tư lợi bỏ mej đi chứ chân thành cái gì.
    Em mang cái tình cảm chân thành đó của em đối xử với một người hòng mong sở hữu hoặc chí ít để người ta sử dụng fần nhiều thời gian cho em, tình cảm đó trở thành công cụ, liêng liêng cái mej gì.
    Tóm lại, tình yêu cũng là một công cụ trong hàng ngàn các công cụ khác mà con người sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, đừng có lý tưởng hóa nó lên làm gì thêm khổ, có sử dụng nó theo cách của mình để đạt mục đích của mình, thế thôi.

  3. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn nại nhìn anh lừa dối. Vứt bỏ tự trọng để mua lấy tiếng cười của anh. Hôm nay mắt em nhoà lệ, hôm nay trái tim em tan nát. Chân tình của em được trả lại bằng lời trách móc bằng những lời giải thích ngắn gọn, đơn giản.
    Em như chết đứng giữa cuộc đời này. Nếu sau này em còn nói yêu thương một người nào nữa, nếu sau này em còn tin vào tình yêu nữa, em cầu xin mình sẽ bị sét đánh chết ngay.
    Em sẽ học cách sống mà không có trái tim.
    Vĩnh biệt tình yêu của em.
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ôi em gái, trong bất cứ hoàn cảnh nào,cũng không nên mạnh dạn như vậy chứ. Mạng người là quan trọng, mà Thiên lôi vốn vô tình .
    Em gái ạ, chị cá với em, nhiều nhất là 6 tháng nữa, em sẽ lại vui tươi, lại yêu thương thiết tha.
    Em nghĩ là sống không có trái tim dễ lắm sao?
    Với một người có tính cách như em, để sống được thế là một việc không thể nghĩ tới.
    Đừng cố những việc mà mình không thể làm, cũng như đừng cố gắng biến cái thứ tình cảm này thành tình yêu mà tội nghiệp TÌNH YÊU.
    Chị mong em vui lên. Và nhanh!
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    ...Đừng tuyệt vọng, em ơi, đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên...rồi em sẽ bình minh!
  6. mcat

    mcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chị bình tâm lại đi chị nhé. Em biết là người ngoài thật khó mà hiểu cảm giác của người trong cuộc. Nhưng chị có nghĩ là việc người ta sớm ra đi khỏi cuộc đời chị lại là một may mắn không? CHị à, trước mắt chị còn có tương lai rất tươi sáng, hạnh phúc thực sự còn ở trước mắt đang chờ chị đón nhận , chị ạ.
    Em trẻ người non dạ chỉ biết khuyên thế thôi
    [quote-my_way_msc viết lúc 13:27 ngày 19/04/2006:
    Nhẫn nại nhìn anh lừa dối. Vứt bỏ tự trọng để mua lấy tiếng cười của anh. Hôm nay mắt em nhoà lệ, hôm nay trái tim em tan nát. Chân tình của em được trả lại bằng lời trách móc bằng những lời giải thích ngắn gọn, đơn giản.
    Em như chết đứng giữa cuộc đời này. Nếu sau này em còn nói yêu thương một người nào nữa, nếu sau này em còn tin vào tình yêu nữa, em cầu xin mình sẽ bị sét đánh chết ngay.
    Em sẽ học cách sống mà không có trái tim.
    Vĩnh biệt tình yêu của em.
    [/QUOTE]
  7. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Bạn tự nhận mình là trẻ người non dạ nhưng lời khuyên của bạn làm mình cảm động lắm.
    Thanks chị bongxinh và power160watt nữa. Cách tư duy của mọi người thật dễ chịu.
    Cảm ơn mọi người.
    Mình đã vĩnh biệt tình yêu này và chọn con đường khác rồi.
    Không còn ai đường về ôi quá dài những đêm xa người
    Chén rượu cay một đời tôi uống hoài, trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi.

  8. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp tình yêu của tôi. Tội nghiệp thời gian mà tôi đã để mất. Tôi hối hận vì đã dành tình yêu cho anh và đã quên chính bản thân mình. Sao anh lại chọn tôi...?, tôi không biết lý do. Chỉ biết một kẻ không giàu có, không tài năng và không nhan sắc như tôi đã bay trên mây trên gió trước những lời có cánh và những lá thư ngọt ngào của anh. Chỉ biết khi bị anh dành cho những lời lẽ thật tệ hại, tôi mới giật mình nhìn lại tình yêu của mình.
    Lẽ ra không bao giờ sign in dưới nick này nữa. Lẽ ra đã để cho mọi thứ ngủ yên, cả cái nick, cả ký ức về những ngày tháng nặng nề và buồn bã.
    Nhưng hôm nay, ngày đầu năm, ngồi đọc lại tình yêu của mình giờ này năm trước và đột nhiên muốn viết. Viết vài dòng để mình tạ lỗi với chính mình. Chỉ là như vậy thôi. Nếu ai đó có liên quan tình cờ đọc dược những dòng này, xin đừng bận tâm.
    Ôi phù du
    Từng tuổi xuân đã già
    Một ngày kia đến bờ
    Đời người như gió qua
    Được my_way_msc sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 18/02/2007
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cứ đi đi, đi rồi lại về, lại thế. Chờ đấy, mong đấy, nhớ đấy nhưng chả ai biết, chỉ mình biết, mà chả cần gì biết, đơn giản là có đi như thế nào rồi lại lao ngay lên chỉ để nói một câu, chỉ để cười một cái, để chúc ngủ ngon. Còn bao lâu nữa nhỉ, 1 năm rồi, thêm 1 năm nữa thôi, nhanh mà, thời gian rồi cũng trôi qua thôi, đâu có gì nhỉ. Nếu công việc có không thuận lợi thì chắc cũng chẳng biết tại sao đâu, mà kệ đi, khi nào cảm thấy cần thiết sẽ có người trợ giúp, vậy là được, giờ chỉ cần như thế này thôi, lăn lộn với đời đi.

Chia sẻ trang này