1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi my_way_msc, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh hơn tôi những 9 tuổi. Cuộc đời anh đầy sóng gió và anh là người giàu tình cảm. Không bao giờ tôi có thể thấu hiểu được hết những gì anh đã trải qua và những gì anh nghĩ, anh cảm thấy.
    Tôi biết, dù thế nào, tôi vĩnh viễn chỉ là một điều gì đó rất nhỏ trong trái tim anh. Trái tim ấy hàng ngày vẫn đập vì những ký ức, những hiện tại đầy ắp yêu thương, đau khổ và hạnh phúc của anh: ở đó có biết bao gương mặt, bao cuộc đời đã và đang là một phần của anh.
    Tôi ơi, đừng buồn, đừng khóc, tôi đang học cách hạnh phúc với những gì là của mình dù rất nhỏ bé.
    Phải thế không anh? Ngủ sớm đi, và ngày mai thật may mắn và hạnh phúc nhé. Hôm nay em đã rất vui đấy. Hôn anh!
  2. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu ơi, giờ này anh đang làm gì?
  3. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    "Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò..."
    Anh yêu, thời gian mình xa nhau đã dài bằng thời gian mình bên nhau rồi đấy.
    Làm gì thì làm, yêu ai thì yêu, nhớ ai thì nhớ nhưng đừng có bao giờ buồn phiền. Anh nhớ nhé!
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    ....Có đường phố nào vui...cho ta qua một ngày....!
  5. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi
    Không còn không còn ai ta trôi trong cuộc đời
    Không chờ không chờ ai.
    Không, tôi chờ anh. Nhưng mà tôi chỉ chờ anh vài hôm nữa thôi. Cứ thế này sẽ già thêm 10 tuổi mất, hôm nào cũng thức khuya, chờ đến giờ để nhắn tin rồi lại không nhắn nữa. Tốn tiền lắm mà bấm đau cả tay.
    Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình...
  6. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh có nhiều phụ nữ vây quanh, thấy có người yêu anh nhiều đến thế, đôi khi em cũng bắt gặp mình mỉm cười: anh của em đúng là đáng yêu thật, nếu ở cạnh nhau chắc em nhìn cả ngày không chán. Nhung mà đôi khi thôi, còn lại chủ yếu là ghen, nhiều thế thì làm gì chẳng kêu buồn và mệt mỏi.
  7. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    mà nhiều thế thì nghĩ đến em vào lúc nào
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    ....Vườn khuya đoá hoa nào mới nở? Đời ta có ai vừa qua?....
  9. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ gặp chú. Mình đi chợ đã nhanh khủng khiếp, chú ấy còn nhanh hơn. Khác quá, gầy đi nhiều, ăn mặc cẩu thả, trông có trẻ hơn chắc là vì nhuộm tóc, nhìn cứ vội vội vàng vàng và buồn bã. Đúng là người mồ côi vợ. Nhớ hồi mình còn nhỏ, vợ chồng chú ấy tốt với mình lắm. Cô ấy không xinh nhưng mà tươi tắn và cởi mở. Cái cảnh hai vợ chồng vừa làm vừa thủ thỉ nói chuyện, thỉnh thoảng lại rúc rích cười làm mình chẳng bao giờ quên được. Hồi đó mình đã ước sau này nhất định mình sẽ có một gia đình riêng giống thế. Cô ấy đã mất vì bệnh ung thư lâu rồi. Thời gian sao trôi nhanh thế nhỉ.
    Chú mà biết mình thế này chắc chú thất vọng lắm.
  10. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cơm nguội sao cứng thế. Hình như mồng 1 Tết năm nay mình ăn cơm nguội hay sao ý nhỉ? Từ Tết đến giờ toàn chén cơm nguội.
    Có đang nhớ anh không nhỉ?

Chia sẻ trang này