1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi my_way_msc, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì cái dịch sốt nó cũng không tha mình. Phải cố đi mua thuốc kháng sinh thôi. Không thể ốm lúc này được. Nhất định không được ốm.
  2. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thua rồi, vừa phải gọi điện xin nghỉ làm. Vậy là tiêu. Còn tài liệu ngày mai phải gửi. Mình tệ quá, có cái sức khoẻ mà cũng không giữ nổi. Bây giờ có nên đi ngủ không? ngủ thì cũng chẳng hết ốm. Ampixilin 500
  3. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gọi điện cho anh hai lần. Hai lần anh đều từ chối cuộc gọi. Vậy là anh cũng đã rời bỏ tôi. Tôi biết phải làm gì bây giờ. Chẳng lẽ người như tôi không được quyền hạnh phúc. Nó chỉ lượn lờ giễu cợt trước mặt tôi.
    Anh yêu, thời gian có anh thật là tuyệt vời, nhưng bây giờ có lẽ 18 tầng địa ngục còn không đáng sợ bằng cuộc sống hiện tại.
    Hôn anh.
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    ....Gió sẽ mừng, vì tóc em bay, cho mây hồng ngủ quên trên vai..
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    ....Không còn ai
    Đường về ôi quá dài những đêm xa người
    Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
    Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi.............

  6. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có phải là sợ nó thì sẽ tha mình đâu. Tôi vẫn thức dậy hàng sáng và đi ngủ khi không thức được nữa.
    Tôi vẫn chờ anh, chờ tình yêu của tôi.
  7. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hình như từ phút đầu tiên cô bạn đã kô có đc tình yêu của người ta rồi còn đâu. Chờ làm jì nữa. Tìm 1 tình yêu mới chắc là sẽ tốt đẹp hơn đấy.
  8. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Mình tự tin vào sức đề kháng của mình .Thế mà lại bị cảm mới chán . Đang tự nhiên có lý do để nghỉ học .
  9. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Gặp anh rồi, thấy nể phục, trọng con người anh, thấy say đắm từng cử chỉ, nét mặt của anh, thấy yêu thương cuộc sống của anh và muốn được chia sẻ với anh cuộc sống ấy. Anh yêu tôi hay không yêu tôi thì tôi cũng yêu anh mất rồi.
    Tôi cầu mong anh luôn bình yên và cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhàng bên tôi. Đấy là tất cả.
    Nếu sau này đến được với nhau tôi sẽ được sống cuộc sống mà tôi mong muốn và lựa chọn, anh cũng thế. Còn không, tôi vẫn là tôi, anh vẫn là anh. Và lại có thêm những tấm lòng để...gió cuốn đi.
    Anh đã giải quyết xong công việc chưa? Yêu anh nhiều lắm.
  10. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm, xếp bảo: Bản kế hoạch của cháu bác đã xem rồi nhưng có lẽ phải để một thời gian nữa đã.
    Thế là tiêu mất công sức mấy ngày trời của mình. Thế mà bảo là cần gấp lắm, làm mình chạy đôn chạy đáo.
    Công việc ngập đầu ngập cổ mà sao cuộc sống vẫn cứ dài lê thê. Từ dạo có con thú nhồi bông, mình ngủ ngon hơn. Hôm nọ có người bảo để anh mua cho em con gấu bông thật to, tối ôm mà ngủ. Mình cười hi hi, anh làm sao biết em muốn mua con gì. Không lẽ mình bảo là: Anh mua cho em con người yêu em để em ôm? Nhưng con ấy mình thấy ít lắm, mà hầu như chẳng thấy bao giờ, nếu có thì cũng bé lắm, chẳng bõ ôm.
    Lại nhớ rồi.
    Em đi ngủ đây, mai dậy tập thể dục buổi sáng, dạo này em tăng cân, anh thì gầy đi nhỉ. Anh à, cố gắng ăn uống và giữ sức khoẻ.
    Mình vẫn đang sống.

Chia sẻ trang này