1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi my_way_msc, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xa_va_gan

    xa_va_gan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ghét đứa thức khuya dậy sớm không tự lo cho sức khoẻ của mình ! Không thèm nói chuyện ............ Hiểu rùi chứ ?
  2. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu, chẳng hiểu đâu!
    Em buồn ngủ lắm chứ, nhưng mà việc chưa hoàn thành.
    Công việc của em nhiều thật, nhưng chỉ tốn thời gian, không phải đau đầu suy nghĩ nên không mệt. Em có thể làm suốt đêm.
    Anh thức khuya thế làm gì, đầu óc sẽ nặng, sẽ khó đủ minh mẫn để xử lý công việc
    Trưa nay, đến giờ nghỉ là mình phóng xe như bay về nhà, về thật nhanh để ngủ, ngủ thật ngon để chiều lại tập trung vào việc. Cả xếp cả mình đều đang chạy đua với thời gian.
    Mình không hờn dỗi anh đâu. Chỉ có vợ mới có quyền hờn ghen với chồng. Người yêu thì chỉ yêu và nhớ thôi, thế cũng đã chiếm hết cả thời gian rồi.
  3. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi, không có liên lạc, không có chia sẻ. Khi không muốn chia sẻ nữa thì là sao nhỉ?
    Chỉ lo liệu có phải do công việc khó khăn quá không? Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, cứ giải quyết từ từ từng thứ một, nhé.
    Tự dưng nổi hứng mời mọi người đi ăn, và trả giá cho cái hứng thú của mình là nửa tháng lương. Đúng là hâm hết chỗ nói.

    Mấy hôm công việc nhiều, chỉ tranh thủ nhớ người yêu lúc nghỉ trưa, buổi tối định nhớ nhưng mà chưa kịp gì gì thì đã ngủ mất rồi.
  4. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    À mà không phải, nhớ rất nhiều, nhưng hôm qua vừa mới nghĩ đến thì cũng nhớ ra là lâu lắm rồi không gặp, quên cả khuôn mặt rồi, quên cả giọng nói rồi, sắp thành người dưng rồi. Nghĩ đến thế tự dưng thấy muốn khóc. Chắc tại nhớ mà không gặp nên mới thế. Thêm một hai tuần nữa rồi em sẽ quen thôi, sẽ chẳng nghĩ đến chuyện nhớ nữa đâu.
    Yêu mà không nhớ nhung lung tung sẽ tốt hơn, em làm được anh nhỉ?
  5. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chén ruợu cay một đời tôi uống hoài
    Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi

  6. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7, không đi làm, ở nhà dù có loanh quanh với những công việc không tên thì cũng vẫn cứ bị nỗi nhớ hành hạ.
    Tại sao anh lại để cho tôi ấn tượng mạnh nhiều thế, khiến tôi yêu thương thế? Tôi không giải thích được.
    Chiều nay lại đi ăn uống với mấy con bạn, không có chúng nó chắc lại nghĩ lung tung mất.
  7. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Không có anh, em thấy cả thế giới này đang từ bỏ mình, xung quanh chỉ toàn màu xám xịt.
  8. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh ngàn lần yêu dấu!
    Chẳng thể giúp gì được anh, em chỉ có thể hàng ngày cầu mong cho anh luôn may mắn. Người tốt thì sẽ gặp người tốt, mọi người đều rất yêu thương anh.
    Hôm nay chủ nhật, anh cố gắng ngủ sớm đi nhé, ngày mai lại bắt đầu một tuần mới rồi.
    Nhắm mắt vào ngủ đi, và tưởng tượng em đang hôn lên đôi mắt ấy nhé.

  9. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi!
    Em vừa mắc một sai lầm lớn lắm, em đang cố gắng giải quyết. Nhớ anh nhiều lắm.

  10. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu,
    Em đã nói tin và yêu anh. Em không thay đổi đâu.
    Anh đã đến bên em lúc em đang chết dần chết mòn. Anh đã trao cho em tình yêu và niềm khát khao hạnh phúc.
    Chỉ từng ấy thôi cũng đủ để em nguyện bên anh mãi mãi, lúc anh sướng hay khổ, lúc vui hay buồn, kể cả khi anh đang đau đớn vì một người con gái khác.
    Luôn cầu mong niềm vui ngự trị trong anh
    .

Chia sẻ trang này