1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh Tinh

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi DE_LA_FERE, 14/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Có những cái đôi khi chả biết đút vào đâu. Xin tí đất vứt tạm vào đây.
    Mấy câu danh ngôn bạn gì vừa post trước tiên.
    1) Hãy suy nghĩ những điều bạn nói, nhưng đừng nói tất cả những điều bạn nghĩ
    - Derlarme-
    Cái này thì đúng.
    4)Bệnh theo miệng mà vào, vạ theo miệng mà nảy sinh
    _ Phó Dịch_
    Cái này cũng đúng nữa
    5) Hãy tin phân nửa những gì bạn thấy và đừng tin những gì bạn nghe
    -Dinah Mulock Craik-
    Cái này ko hoàn toàn đúng.
    6) không có gì dở bằng ghét nghe điều lỗi của mình
    - Uý Liệu Tử-
    Không hẳn. Ko có gì dở bằng biết mình dở, biết cách làm mình tốt hơn mà không thay đổi.
    9) Đường tuy gần, không đi không bao giờ đến,
    Việc tuy nhỏ, không làm chẳng bao giờ nên...
    Cái này đúng.

    Một tuần sắp xong, mệt lử. Tưởng chiều thứ sáu đã có thể ngồi nhe nhởn thì... tèn ten tén tèn.
    Chị vợ ông trưởng bộ phận thi công mò lên cơ quan. Chuyện ly dị. Nhưng sao phải lên cơ quan nhỉ?
    Ừ cơ quan. Nó là cái gì?
    Đang nghe hai vợ chồng họ cãi nhau và lấy giám đốc ra phân xử. Giám đốc trẻ, sống có vẻ có tình. Nhưng con người sao lại phải tuyệt vọng đến độ nhờ người khác giải quyết giúp vấn đề nội gia đình nhỉ?.
    Born in time tuyệt quá, nó giết mình mất.
    Vèo cái offline 80f đã được gần tuần, chết thật.
    Nhưng đúng là chả đâu thoải mái như ở đây, mình cũng vài lần off iếc rồi. Tinh thần nhí nhố 80 bất diệt.
    Nhớ cái hồi chat với bạn nào nhỉ, cứ khi giám đốc vào phòng là Suỵt .... và quy ước là ko post piếc gì nữa. Cũng vài tháng rồi.
    Ko, mình có say đâu. Ba say chưa chai ..
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    spam là chính. Hề hề.
    Lớp cấp Hai gặp nhau. Tự nhiên dở chứng làm forum rồi bắt pót bài này nọ. Trong khi chỉ cần gọi điện thoại. Kể cũng lạ.
  3. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Post bài ủng hộ cái topic của bạn DLF cái nào...
    Đâu cứ nhìn thấy chữ "Linh tinh" là hơi giật mình, nhiều người gọi mình thế, hihi
    Trong My documents của mình có 1 folder tên là "Linh tinh", thằn lằn rắn ráo, cái gì không biết để vào đâu là nhét vào ấy tất. Rốt cục thì đó lại là chỗ mình ra vào nhiều nhất, sử dụng nhiều nhất, hoá ra những thứ linh tinh trong cuộc sống nhiều thật.
    Người ta hay hỏi nhau "cuối tuần làm gì" "-Ừ, thì cũng linh tinh ấy mà" Có cái linh tinh thôi mà hết cả 48 tiếng, nhiều phết nhỉ
    Hỏi 1 cậu bạn "dạo này yêu cô nào rồi?" câu trả lời lại là "yêu linh tinh". Buồn cừơi nhỉ, linh tinh mà cũng yêu được...
    Nếu hỏi bạn Fere "bạn thích loại nhạc gì?" Tớ cá là thế nào bạn ấy cũng bảo "ừ, tớ thích nhạc linh tinh"
    Bàn một hồi về cái chữ "linh tinh" tớ thấy nó giống cái icon này hehe, ngộ nhỉ
    Mình lại nói linh tinh rồi
    Được goby1204 sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 14/04/2006
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Ko đuợc ra ngoài. Chị vợ khóc, mang theo một cuộn giấy to tướng như được chuẩn bị trước. Chả ra gì. Ko bao giờ cho vợ đến cơ quan, bài học số 1.
    Một cô giáo giết người vì lô đề

    Hôm qua 12/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thắm, một giáo viên giỏi của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đông Sơn, về hai tội: giết người và cướp tài sản.
    Cô Nguyễn Thị Thắm, ở đội 1, xã Đông Lĩnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa từng là giáo viên giỏi của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đông Sơn. Kinh tế gia đình cô cũng khá giả.

    Chiều 25/3, Thắm đến nhà ông Nguyễn Mạnh Hùng, 71 tuổi, ở khu phố 5, thị trấn Rừng Thông, vốn là chỗ thân quen, chơi và mua 1 con cá để biếu vợ chồng ông. Thấy cô cháu tốt bụng, ông Hùng không ngớt lời cảm ơn rồi đon đả đi pha nước mời Thắm uống.

    Không ngờ, trong lúc ông cúi xuống rót nước, Thắm đã dùng búa đinh giấu sẵn trong người sát hại ông. Nghe tiếng động mạnh, người nhà ông Hùng đã chạy lên tri hô hàng xóm. Biết đã bị lộ, Thắm chạy ra đường, vứt búa rồi về nhà lấy quần áo để vào miền Nam lẩn trốn.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đông Sơn đã đến ngay hiện trường để điều tra, làm rõ. Rất may, nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Sau khi xác định được thủ phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cùng gia đình Thắm tích cực vận động và Thắm đã từ miền Nam ra đầu thú.
    Theo lời khai của Thắm tại cơ quan điều tra, sở dĩ Thắm phạm tội tày trời như vậy do thời gian gần đây, cô ta đánh lô đề dẫn đến món nợ 100 triệu đồng. Không có tiền trả nợ, lại biết nhà ông Hùng có con trai đi nước ngoài, kinh tế khá giả, Thắm đã nảy ra ý định giết ông Hùng, cướp tài sản...
    Cô giáo Thảo gọi là kụ.

  5. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo Thảo là cô giáo dạy trường nào thế? Sao chẳng thấy báo chí viết gì nhỉ?
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Ý bạn goby giống tớ đấy. Tớ muốn lập một cái linh tinh để linh tinh bất kỳ ai cũng có thể linh tinh những thứ linh tinh của họ vào cái linh tinh này. Máy tớ cũng có một folder linh tinh, máy ở nhà cũng có, ở cty cũ cũng có, ai trong phòng cũng có. Tóm lại là linh tinh hết cả. Nhưng thề, tớ thích vào folder đó của tớ, của người khác nhất đấy.
    Nghe tiếng khóc của phụ nữ cảm giác còn ghê rợn con lợn hơn nhìn họ khóc. Nó cứ tậm tịt, âm ỉ, thi thoảng pha chút sự không kìm chế. Ông chồng thì cứ ngồi như thằng dở hơi. Để rồi xem, mai uống bia lại khóc lóc và rock hết những chén chua cay này cho mà coi.
  7. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    , hic, nói đến folder linh_tinh... Ngẫm cảnh mình, ổ C có 1 folder linhtinh, thư mục công việc cũng có 1 subfolder linhtinh, mydoc cũng 1 folder linhtinh, ổ D backup cũng lại 1 "cơ số" folder linhtinh... <hoặc 1 cơ số các thư mục dạng đang_xử_lý, chờ_xử_lý... để chứa chấp đủ những thứ mà chưa xử lý ngay được) Cuối cùng những thông tin quan trọng nhất lại phải bới móc ở 1 trong những folder linhtinh, đang xử lý, chờ xử lý... này còn ở trong các thư mục không linh tinh, thư mục công việc lại toàn là những thứ linh tinh cả đời chẳng mấy khi dùng đến. Chắc tại người linh tinh, không quy củ thành ra nó thế...
    Tóm lại là linh_tinh!
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với bác.
    Tự nhiên tớ lại nghĩ tới một cái linh tinh. Gặp nhau khi quen biết qua kênh internet, nên hay không?
    Theo các bác trên 100 ca gặp nhau thì bao nhiêu ca ước rì iem đã ko nhận lời?
    Riêng cá nhân tớ thì số % hài lòng lớn hơn.
  9. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ coi Internet giống như một dạng không gian như không gian sống của chúng ta hằng ngày vậy. Ở đời, có thật có giả, thì trên mạng cũng có "ảo" có "thật". Nói như các cụ thì là "trần sao âm vậy" ...
    Số ca nạo phá thai tăng lên (nhầm, linh tinh), số ca ước j mà bạn nói trên đây tăng lên, có nguồn gốc từ sự phát triển của cuộc sống hiện đại hơn, của tư duy hơn là do Internet, như bạn nói. Internet chắc chẳng có tội tình j đối với cái số liệu thống kê về tỷ lệ % ly dị trong đời sống hiện đại tăng lên gấp nhiều lần so với thời ông bà đặt bô nào, con ngồi bô nấy.
    Tóm lại là linh tinh, nhưng linh tinh cũng có nghĩa là Internet không có tội. Tội lỗi, chính là ở chỗ "sự phát triển của tư duy!".
    Tội lỗi hay sự giải thoát, tội lỗi hay hạnh phúc?!?
    Internet không có tội, Lão Già Dê lại càng không!
  10. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    linh tinh tẹo: nhìn cái avantar của lão già dê chỉ muốn giúp 1 tay, giật nốt mấy cái vi ô lông mũi, hé hé...
    Phựt phựt phựt

Chia sẻ trang này