1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh Tinh

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi DE_LA_FERE, 14/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 5hao_3xu

    5hao_3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá Đen ạ
  2. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt đổ trận mưa rào khi ta vừa ghé chân lên vùng đất cao nguyên ấy! Xuống xe, vác ba lô lên vai, ta chạy vội mua cái áo mưa mỏng tang...vì ngại cái balô đang đựng máy ảnh chứ không thì cứ để đầu trần mà đi vòng vèo Bùi Thị Xuân lang thang Phan Bội Châu rồi...loanh quanh ở cái phố gì nữa ấy! ghé vào chợ ĐL ăn tô bún thịt nướng! vì chả nhớ anh bạn hơn 1 năm trước mua ở đâu nữa...bún nguội, thịt nướng hình như từ hôm qua nên...chán ngắt mà giá thì cắt cổ yên ấm cái bụng đói từ tối qua (thức trắng đêm để viết) lại cho ba lô lên vai rảo bước về nhà bạn...Đêm đến, trời trở lạnh mà ta thì chả mang cái áo ấm nào cả! hậu đậu thật! lại còn quên mang cả tripod đi nữa cơ chụp được vài tấm nhưng chưa đổ ra PC nên chả biết chất lượng thế nào! phải nhờ mấy cái bục làm tripod! Nước hồ Xuân Hương không trong, vì mưa hay ô nhiễm nhỉ?...ở phố núi lại thèm biển! thế có chết không!!! nhưng lành lạnh thế này cực thích! đầu óc thanh thản cực kỳ!
    [​IMG]
  3. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Giới trẻ đang định giá thế nào về bản thân?


    Giới trẻ đang tự tin hơn nhờ tri thức và những mối quan hệ rộng mở.
    Bạn có bao nhiêu mối quan hệ? Mức lương của bạn khi ra trường dự kiến sẽ là bao nhiêu? Theo bạn 10 năm nữa tài sản lớn nhất của bạn là gì?... Hãy kiểm tra giá trị của chính bản thân mình!
    Những câu hỏi này nhằm khảo sát về giới trẻ xung quanh vấn đề: Giới trẻ đang định giá thế nào về bản thân? Trên 300 SV năm cuối của 10 trường ĐH tham gia cuộc khảo sát này.
    Khảo sát 3 chiều về sự tự tin của giới trẻ
    Chúng tôi gọi vui nhưng rất thật rằng đây là một khảo sát 3D về sự tự tin của người trẻ. Đó là sự tự tin vào hình thức của mình, sự tự tin vào kiến thức của mình và sự tự tin vào những kỹ năng cá nhân (khả năng vượt trội những khác biệt khiến giới trẻ tự tin hơn).
    Chúng tôi chọn 3 khía cạnh này sau khi đã lựa chọn từ rất nhiều những "đề cử" về điều khiến người trẻ tự tin khác như: Khả năng kinh tế, vi trí xã hội hay gia đình, các mối quan hệ...
    Một năm trước, chúng tôi cũng đã làm một cuộc khảo sát về mức độ tự tin của giới trẻ cũng trên 3 khía cạnh trên. Kết quả, chỉ có 18% tự tin vào hình thức, 40% tự tin về kiến thức, 35% về những khả năng cá nhân. Năm nay, con số đó lần lượt là:
    * Tự tin về hình thức: 23%.
    * Tự tin về kiến thức: 49%.
    * Tự tin vào các kỹ năng cá nhân: 47%.
    Có thể thấy sự tự tin của giới trẻ đã tăng dần trên cả 3 chiều khía cạnh. Đáng kể nhất là sự tự tin tăng vượt trội ở khía cạnh kỹ năng cá nhân, sự khác biệt làm nên sự tự tin. Các kỹ năng cá nhân khá đa dạng, bao gồm khả năng: hài hước, nghệ thuật giao tiếp, làm việc nhóm... đây là những kỹ năng từ trước tới nay luôn là điểm yếu của giới trẻ khi hội nhập với bạn bè thế giới.
    Khả năng liên kết cao
    Khả năng liên kết của giới trẻ bây giờ như thế nào? Đó là câu hỏi được đặt ra với những người đi thực hiện khảo sát này. Liệu giới trẻ hôm nay có co cụm trong khu vực riêng của mình như những thế hệ đi trước?
    Chúng tôi đặt ra những câu hỏi về mối quan hệ bạn bè, khả năng gắn kết và cả những tình huống đòi hỏi sự liên kết cao trong bảng khảo sát của mình. Kết quả thật đáng mừng: Giới trẻ hôm nay có khả năng liên kết rất cao. Xóa bỏ tâm lý vùng miền, lĩnh vực theo chuyên môn hoặc sở thích, giới trẻ đã có những liên kết cực mạnh, cực rộng với xung quanh.
    Có thể đó là do hệ quả từ những giá trị mới trong cuộc sống hiện đại như toàn cầu hóa, khả năng ngoại ngữ, sự phổ cập của viễn thông như ĐTDĐ, Internet... Những điều kiện thuận lợi về truyền thông, kỹ năng, tư duy... này đã xóa bỏ những rào cản về mặt địa lý, góp phần tăng khả năng liên kết cho người trẻ.
    Có đến 53% số SV được hỏi cho biết số người quen của mình là hơn 100, trải dài khắp các vùng miền cũng như ra khỏi phạm vi đất nước. 32% thì không thể nhớ hết số người mình quen nhưng chắc chắn con số đó rất đông và chỉ có 15% nói rằng mình chỉ biết khoảng 50 người trở lại.
    Người ta cũng đặc biệt quan tâm đến "thương hiệu" của mình trong mắt bạn bè khi có 42% khẳng định rằng hơn 100 người biết mình là ai, chỉ có 8% cho rằng cùng lắm là có 50 người biết đến mình. Đặc biệt, trong một câu hỏi: Bạn có bao nhiêu người bạn quốc tịch khác?
    * 52% trả lời có ít nhất 1 người bạn.
    * 26% có từ 5 người bạn trở lên.
    Những người bạn nước ngoài đa phần là quen trên mạng hoặc qua những chuyến dịch chuyển ngày càng nhiều của giới trẻ đến các đất nước khác. Một tình huống giả định được đặt ra: Nếu bạn cần vay tiền, sẽ có bao nhiêu người bạn tin chắc họ sẽ giúp bạn? Tất nhiên, giả định như họ có đủ tiền để cho bạn vay. 100% SV khẳng định rằng có ít nhất một người bạn để vay tiền khi cần kíp, trong đó có 49% nói rằng mình có thể vay tiền của bất cứ ai quen biết.
    Sống thực tế và đặt kế hoạch ngắn hạn
    * Đặt kế hoạch theo tuần: 41%.
    * Đặt kế hoạch theo tháng: 33%.
    * Đặt kế hoạch theo năm: 26%.
    * 41% số SV đặt kế hoạch ngắn từng tuần một. Ý kiến chung cho rằng việc này không những giải quyết nhanh gọn công việc mà còn làm giảm bớt áp lực. Phần lớn những bạn tham gia đều đặt một mục đích cho cả năm và đặt kế hoạch theo tuần hoặc tháng để thực hiện mục tiêu đó.
    Có lẽ nhờ vậy mà số người luôn "bể kế hoạch" (thành công dưới 10%) là rất thấp, chỉ có 1,5%. 48% SV luôn có mức hoàn thành được chỉ tiêu từ 50-70%, đặc biệt, có tới 22,5% luôn hoàn thành kế hoạch của mình.
    Về nguyện vọng làm việc, cơ quan nhà nước vẫn là điểm đến được SV mong muốn nhất:
    * Vào làm tại cơ quan nhà nước: 47%.
    * Làm tại công ty ngoài quốc doanh: 31%.
    * Tự mở công ty kinh doanh: 15%.
    * Chưa có dự định: 7%.
    Khả năng nâng cấp cải thiện đáng kể
    Hơn 90% SV quan tâm đến tin tức thời sự hàng ngày chủ yếu qua các kênh: bạn bè, TV, sách báo và Internet . Sách báo và Internet là sự lựa chọn hàng đầu với 78,8% SV sử dụng, tuy nhiên chỉ có 56% số người thường xuyên dùng Internet có e-mail. Khả năng "lan truyền thông tin" qua bạn bè cũng rất lớn với 73,3%, đứng sau đó mới là TV với 49,6%.
    Tần suất cập nhật cũng rất cao khi 36,5% SV cho biết thường xuyên theo dõi tin tức trong ngày.
    * Thường xuyên: 36,5%.
    * Thỉnh thoảng: 25,5%.
    * Tiện thì xem: 2,4%.
    * Không xem: 2%.
    3 triệu đồng/tháng là mức lương sàn
    Riêng nguyện vọng về mức lương, chúng tôi cố ý chia rõ thành các nhóm: kỹ thuật - nghệ thuật, xã hội và kinh tế để xem các ngành học có ảnh hưởng như thế nào đến nguyện vọng tài chính của họ. Mức đánh giá trung bình sau cùng cho thấy 3 triệu đồng tháng là mức lương mong muốn của cả các nhóm đối tượng trên. Trong đó, người có nguyện vọng thấp nhất là 500 ngàn đồng/tháng, còn người cao nhất có nguyện vọng tới... 3.000 USD/tháng.
    10% số SV cho rằng mới ra trường thì không nên nặng về chuyện lương bổng, quan trọng là phải làm công việc có thể mang lại cho mình nhiều kinh nghiệm. Nguyện vọng lương trung bình:
    * Dưới 3 triệu/tháng: 27,7%.
    * Từ 3-5 triệu: 52,4%.
    * Từ 5-10 triệu: 10%.
    * Trên 10 liệu 5% (hầu hết đều thuộc về khối kinh tế).
    * Chưa xác định: 4%.
    Tài sản trong tương lai nhiều khác biệt
    Khi được hỏi "tài sản giá trị nhất của bạn sau 10 năm nữa có trị giá bao nhiêu?", rất nhiều bạn trả lời rằng: "Đó là gia đình, con cái", số này chiếm khoảng 24%, chủ yếu thuộc về khối xã hội và nghệ thuật.
    Tuy rằng có nguyện vọng giống nhau về mức lương, nhưng có vẻ khối kinh tế là tham vọng hơn cả khi số tài sản dự kiến của họ nhiều hơn hẳn 2 khối còn lại:
    Tài sản dự kiến sau 10 năm nữa:
    * Khối Xã hội: 200 triệu đồng.
    * Khối Kỹ thuật- nghệ thuật: 400 triệu đồng.
    * Khối Kinh tế: 800 triệu đồng.
    Người tự tin nhất vào tài sản tương lai thuộc về khối kinh tế với... 2 tỷ USD. Trong khi đó, người khiêm tốn nhất thuộc về khối xã hội với chỉ 15 triệu đồng.
    Trên 300 SV năm cuối tham gia cuộc khảo sát này chưa thể cho ra một kết quả đúng nhất, chuẩn xác nhất song chắc chắn, những kết quả trên cũng đã phần nào đủ để phác thảo ra một thế hệ chuẩn bị bước vào cuộc đời với những giá trị rất tích cực về bản thân.

    Mình ra trường 5 năm roài, đến h hổng có đồng nào hết, toàn vác xiền nhà đi tiêu
  4. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0

    Mình ra trường 5 năm roài, đến h hổng có đồng nào hết, toàn vác xiền nhà đi tiêu
    [/quote]
    ---------------------
    Hơ cô bé này rống mình ghê cơ, khác mỗi là mình ra trường cũng 8 năm ròi
    Hôm nay là 1 ngày rở hơi, tự dung có 1 thằng dở hơi, vô BOX mình nói những câu dở hơi, thế là mình dở hơi lên vào nói vài câu cho nó đỡ dở hơi, bi hờ chuẩn bị về nhìn ra thấy thời tiết cũng dở hơi. Ko biết từ giờ đến tối còn dở hơi zề nữa ko
  5. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nhớ thì không có lão nào tên là Hoà Phi bị Lý Tư hãm hại hết, người bị hãm hại là Hàn Phi - Hàn Phi Tử - Công tử nước Hàn.
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Dáng người bé nhỏ, liệt một tay, một chân, nhà nghèo, nhưng không vì lẽ đó mà ngăn cản Đinh Thị Thu Hường đến với cổng trường đại học...
    Hường sinh ngày 19/8/1980, trong một gia đình nông dân ở xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bất hạnh đến với Hường ngay từ hồi còn nhỏ, em bị sốt cao gây biến chứng liệt tay phải. Chạy chữa hết nơi này đến nơi khác không khỏi, từ đó tay phải và chân phải của em ngày càng teo lại.

    Nhà nghèo, tay bị liệt, bạn bè thường xuyên trêu chọc nhưng không vì thế mà Hường cảm thấy mặc cảm, chán nản, bi quan trước cuộc sống, ngược lại đó chính là động lực cho em phấn đấu. Ngay từ nhỏ, em đã cố gắng xây dựng cho mình một tác phong sống tự lập, không dựa dẫm vào ai. Mới lên lớp 2, Hường đã biết nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, đỡ đần bố mẹ bận rộn với công việc đồng áng hàng ngày. Còn ở lớp, em luôn đứng vào tốp những học sinh khá giỏi.

    Đến năm học lớp 6, trường cách nhà 3km, bố mẹ bận việc không thể đưa Hường đến trường được, chân trái của Hường tuy liệt nhưng em vẫn cố gắng đến lớp, và khác với các bạn Hường luôn phải đi trước gần 2 tiếng đồng hồ mới kịp vào lớp, ngày nắng cũng như ngày mưa, em không bỏ buổi học nào, vì ?onếu bỏ thì tiếc?, Hường nói.

    Tốt nghiệp THPT, Hường thi vào trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Lần đầu không đỗ, Hường định tiếp tục ôn thi năm nữa nhưng do sức khỏe và điều kiện kinh tế gia đình không cho phép, nên em đành phải tạm từ bỏ ước mơ vào đại học của mình. Sau 3 năm ở nhà chữa trị bệnh tật, sức khỏe có nhiều tiến bộ, Hường lại tiếp tục thực hiện mơ ước. Em mượn sách, tài liệu của bạn bè về tự học, tự ôn thi.

    Sự khổ luyện của Hường rồi cũng được đền đáp xứng đáng. Năm 2002, em thi đỗ vào Khoa Lao động Xã hội của trường CĐ Lao động Xã hội. Bản thân bị khuyết tật, gia đình có nhiều khó khăn vì thế Hường rất cố gắng.

    Kết thúc 3 năm học, điểm tổng kết các môn của em là 7,3, điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp là 8,2. Với số điểm này, Hường có thể học liên thông từ CĐ lên ĐH. Hiện em đang học ở lớp 38B - K38 Khoa Quản lý lao động của trường ĐH Lao động và Xã hội.

    Hường tâm sự: ?oEm sinh ra đã không được may mắn như các bạn nên phải cố gắng thật nhiều để bù đắp khiếm khuyết. Em chỉ mong sau này ra trường xin được việc làm ổn định ở một trung tâm nhân đạo nào đó. Vất vả, mệt nhọc cũng được, miễn là em làm được những việc có ích cho xã hội, giúp đỡ được nhiều em nhỏ có số phận không may mắn?.

    Vượt qua số phận của cuộc đời, Hường đã biến ước mơ của mình thành sự thật và giấc mơ mà Hường thường hướng đến đó là được làm việc, và cống hiến cho xã hội những gì tốt đẹp nhất.


    Thật sự đọc những cái này vẫn thấy xúc động

  7. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    MỘT SỐ LỜI HAY CỦA NHÀ PHÂT
    Lời nói thứ nhất : Của cải lớn nhất của đời người là sức khỏe
    Câu nói này mặc dù ai cũng biết, nhưng thực sự lĩnh ngộ được không phải là chuyện dễ. Xin hãy thử xem người xưa, người nay, người trong nước, người nước ngoài, đã mấy người thoát khỏi vòng mê hoặc, dụ dỗ của danh của lợi... Những người ấy thường coi danh lợi, bổng lộc. tình yêu là cái theo đuổi cao nhất của cuộc đời, mà không biết rằng của cải lớn nhất của đời người chính là sức khỏe của mình. Có một câu chuyện cổ kể rằng. có một người ham mê của cải hơn mạng sống, anh ta lạc vào một núi vàng. lúc đầu sung sướng như điên vì lấy được nhiều vàng bạc châu báu, nhưng rồi bi lạc trong núi vàng, bỏ xác tại đó. Có thể nói rằng, sức khỏe là cái quý báu nhất, và cũng là của cải lớn nhất của đời người. Nếu ta không hiểu được điều này thì bất kể danh lợi gì, ham muốn gì đều trở nên vô nghĩa.
    Lời nói thứ hai: Cái đáng thương nhất trong cuộc đời là lòng đố kỵ
    Đố kỵ là điều thường gặp nhất trong cuộc sống. Lý Tư vì đố kỵ tài năng của đồng học Hòa Phi nên đã gièm pha với vua Tần, khiến Hòa Phi phải chết trong ngục. Bàng Quyên vì đố kỵ học thức của Tôn Tẫn hơn mình, nên đã dùng độc kế hãm hại bạn, khiến Tôn Tẫn trở thành người tàn phế. Nếu xem xét thì những lời nói hay của nhà Phật, chúng ta sẽ thấy Lý Tư và Bàng Quyên đều là những kẻ đáng thương. Bọn họ có thể để ý một dạo, nhưng cuối cùng vẫn không được chết yên bình. Đố kỵ là một bệnh tật, người có bệnh đố kỵ suốt đời không bao giờ được yên ổn. Bọn họ, hôm nay sợ người này vượt qua mình, ngày mai lại lo lắng vì người khác đi trước mình rồi, suốt ngày bọn họ sống trong cảnh tật bệnh đáng thương. Ngược lại, những người công thành danh toại chân chính trong lịch sử đều là những người coi đố kỵ là một điều sỉ nhục. Âu Dương Tu là lãnh tụ trên văn đàn thời Bắc Tống, năm đó sau khi ông biết và lựa chọn Tô Đông Pha, có người nói với ông rằng: "Tô Đông Pha là bậc kỳ tài, nếu ngài chọn Tô Đông Pha thì chỉ sợ 10 năm sau, người trong thiên hạ chỉ biết Tô Đông Pha chứ không biết ngài là ai nữa?. Nhưng Âu Dương Tu chỉ cười và vẫn đề vạt Tô Đông Pha. Người đời sau vì thế càng sùng kính Âu Dương Tu.
    Lời nói thứ ba: Kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời là chính mình
    Câu nói này rất quan trọng. Trong cuộc đời chúng ta thường có một số kẻ thù, như bọn lưu manh, vô lại, kẻ tiểu nhân... Bọn cầm thú mặc quần áo người đó vô cùng tàn ác, nhưng nếu nhìn thấu, thì bọn chúng cũng chỉ là lớp cặn bã. Kẻ thù lớn nhất của con người chính là mình. Một người nếu chiến thắng được mình thì cái gì cũng công phá được, sẽ là người bách chiến bách thắng. Cái đáng sợ là tự mình mắc bệnh mà không biết: Có khi do dự không quyết, có lúc lại đánh giá mình quá cao; có khi tự cao tự đại, có lúc lại sùng bái người... chỉ có chiến thắng bản thân mới có thể mở ra được cục diện vững chắc.
    Lời nói thứ tư: Hạnh phúc lớn nhất của đời người là biết buông tha
    Trong xử thế, dám nắm lấy là dũng khí, dám buông ra là độ lượng. Phần lớn những người có kinh nghiệm xử thế đều xem thường những hoa tươi, tiếng vỗ tay... trên đường đời, nhưng người đã trải qua nhiều lần mưa gió lại càng tự tin hơn, vững vàng bản lĩnh. Nhưng nếu nhìn nhận một cách bình thường đối với những gập ghềnh, bùn lầy... trong cuộc sống, thì không phải là điều dễ làm. Có thể không hoảng hết, có thể thản nhiên chịu đựng những trở ngại lớn, những tai họa lớn, chính là vì có lòng độ lượng. Nhà Phật lấy lòng độ lượng dung nạp mọi việc trong thiên hạ làm nguồn vui, đã đến rồi thì hãy ở yên mà thích ứng với hoàn cảnh là một loại siêu thoát. Những loại siêu thoát đó đòi hỏi rèn luyện nhiều mới thành. Biết nắm lấy thực đáng quý, nhưng biết buông ra mới là đạo lý chân chính xử thế trong đời.

    Theo Tạp chí Trí tuệ
  8. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Trong hành trình tạo dựng một cuộc đời có ý nghĩa, nếu bạn lỡ coi thường một trong 10 điều thiết yếu dưới đây, coi như bạn đã tự đánh mất một phần nhựa sống của chính mình.
    Sức khoẻ: Lúc còn trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề đang có. Họ làm việc như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống không điều độ.... Cứ như thế, cơ thể mệt mỏi và lão hoá nhanh. Khi về già, cố níu kéo sức khoẻ thì đã muộn.
    Thời gian: Mỗi thời khắc "vàng ngọc" qua đi là không bao giờ lấy lại được. Vậy mà không hiếm kẻ nếm 8 giờ làm việc qua cửa sổ. Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem mình đã làm được điều gì. Nếu câu trả lời là "không"!, hãy xem lại quỹ thời gian của bạn nhé!
    Tiền bạc: Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ, họ cũng phải đi vay mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc, sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn.
    Tuổi trẻ: Là quãng thời gian mà con người có nhiều sức khoẻ và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Vậy mà có người đã quên mất điều này. "Trẻ ăn chơi, già hối hận" là lời khuyên dành cho những ai phí hoài tuổi thanh xuân cho những trò vô bổ.
    Không đọc sách: Sách truyền bá văn minh. Không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét ứ đọng. Từ sách, bạn có thể khám phá biết bao điều kỳ thú trên khắp thế giới. Thật phí "nửa cuộc đời" cho nhưng ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì!
    Cơ hội: Cơ hội là điều không dễ dàng đến với chúng ta trong đời. Một cơ may có thể biến bạn thành giám đốc thành đạt hay một tỷ phú lắm tiền. Nếu thờ ơ để vận may vụt khỏi tầm tay, bạn khó có thể tiến về phía trước.
    Nhan sắc: Là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Có nhan sắc, bạn sẽ tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên, "tuổi thọ" của nhan sắc có hạn. Thật hoang phí khi để sắc đẹp xuống dốc. Hãy chăm sóc mình ngay từ bây giờ.
    Sống độc thân: Phụ nữ ngày nay theo trào lưu "chủ nghĩa độc thân". Thực tế là khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của chồng con. Bận bịu gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn đã lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy.
    Không đi du lịch: Một vĩ nhân đã từng nói: "Khi đi du lịch về, con người ta lớn thêm và chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại". Vì thế, nếu cho rằng đi du lịch chỉ làm hoang phí thời gian và tiền bạc, bạn hãy nghĩ lại nhé!
    Không học tập: Một người luôn biết trau dồi kiến thức sẽ dễ thành công hơn người chỉ biết tự mãn với những gì mình biết. Nếu không học hành, bạn đang lãng phí bộ óc đấy!
    đúng phết! thôi, out, đi nốt vài nơi rồi phải quay lại nơi đầy tiếng ồn, khói bụi và...những lo lắng, nhức đầu!
  9. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    14 ủy viên Bộ Chính trị gồm:

    Tổng bí thư Nông Đức Mạnh
    Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh
    Phó thủ tướng thường trực ***************
    Bí thư thành ủy TPHCM *****************
    Trưởng ban kinh tế TƯ Trương Tấn Sang
    Bí thư thành ủy Hà Nội Nguyễn Phú Trọng
    Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm
    Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Phùng Quang Thanh
    Trưởng ban Nội chính TƯ Trương Vĩnh Trọng
    Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Hải
    Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng
    Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ Nguyễn Văn Chi
    Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Quốc hội Hồ Đức Việt
    Bộ trưởng Văn hoá Thông tin Phạm Quang Nghị
    8 vị trong Ban bí thư gồm:

    Tổng bí thư Nông Đức Mạnh
    Trưởng ban Kinh tế TƯ Trương Tấn Sang
    Trưởng ban Nội chính TƯ Trương Vĩnh Trọng
    Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ Nguyễn Văn Chi
    Bộ trưởng Văn hoá Thông tin Phạm Quang Nghị
    Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng Lê Văn Dũng
    Trưởng ban Dân vận TƯ Tòng Thị Phóng
    Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Tô Huy Rứa
    Đúng là linh tinh thật
  10. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn tới tham dự buổi nói chuyện và thảo luận về chủ đề: ?oMiền Tây nước Mỹ: Sự thật và những chuyện thần thoại?
    Buổi nói chuyện bắt đầu vào lúc 14:00 đến 15:00 ngày 26 tháng 4 năm 2006, tại IRC, toà nhà Vườn Hồng, 170 Ngọc Khánh.
    Trong lịch sử lập quốc của Hoa Kỳ, không có bất cứ miền đất nào lại được gắn với nhiều huyền thoại hơn là miền Tây Hoa Kỳ hay miền ?obiên cương?. Richard Fried, giảng viên của Chương trình Fullbright tại Đại học Quốc gia Việt Nam (ông cũng là Giáo sư Lịch sử của trường Đại học Illinois, Chicago) sẽ đi sâu và khai thác một số khía cạnh trong các huyền thoại này. Phải chăng miền Tây thực sự là vùng đất hoang vắng mời gọi những người miền Đông tới thử vận may ?olần thứ hai?? Phải chăng những đoàn xe ngựa đưa dòng người lên miền Tây giống như phim ảnh Hollywood đã miêu tả? Có thật sự là những nhân vật miền Tây điển hình trông giống như Gary Cooper, John Wayne hoặc thậm chí Clint Eastwood? (Và ?oBà Eastwood? làm gì cả ngày trong khi chồng bà đi khai hoang?) Làm thế nào để trở nên giàu có tại miền Tây Vàng? Đào vàng để làm giàu ở bang California chăng? Hay ăn trộm gia súc?
    ---------------------------------------------------------
    Information Resource Center
    Public Affairs Section
    3rd Floor, Rose Garden Tower
    170 Ngoc Khanh Street, Hanoi, Vietnam
    Tel: 844-8314580; Fax: 844-8314601
    Email: irchanoi@state.gov
    http://vietnam.usembassy.gov
    _________________________________________
    Ai hứng thú thì cứ đến vào tự nhiên như ruồi
    nhớ mang CMT, với lại mang ít đồ kim loại thôi.

Chia sẻ trang này