1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh Tinh

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi DE_LA_FERE, 14/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Bồ Đề - hơi thất vọng rồi đó nhé.
    Hôm qua nhìn thấy một chiếc xe đẩy đỗ bơ vơ giữa sân chùa với chiếc bánh bị bẻ gãy.
    Không ai thừa nhận đã làm chuyện đó, tất nhiên.
    Ai cũng nói có thể chỉ là một trò đùa của trẻ con.
    Trên xe là một đứa bé bị não và liệt. Tôi thấy rỗng hoác.
    Nhìn thấy ba con SƯ (những giống cái mặc áo nhà chùa) ngồi nói chuyện với nhau mới hiểu tại sao đàn ông nó lại khinh bỉ đàn bà.
    Mịe, ngồi dạng háng lên, sư sủng *** gì cái lũ chúng mày. Tất cả, ba đôi mắt của chúng mày chỉ ánh lên một thứ duy nhất: sự tàn ác.
    Giờ đây người ta đến với chùa vì *** còn chỗ nào đến nữa chứ ko phải là có duyên hay những thứ hay ho tương tự với cửa Phật.
    Đầu vào đã như vậy, đầu ra ha ha ha.
    Nhưng vui khi thấy các bạn CLB Tháng Năm đến chơi và dạy trẻ em trong đó. Vui vì các cô giáo .. xinh lắm.
  2. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế các cô giáo ...xinh đẹp kia không làm gì với cái xe đẩy đỗ bơ vơ giữa sân chùa và 1 đứa bé bị não và liệt trên xe à?
    Còn bạn DLF có làm gì không? hay chỉ thất vọng về các cô Sư
    Tớ muốn biết số phận của em bé trên cái xe đẩy tại thời điểm đó???
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Phần sau của cảnh đó.
    Em bé đó là con của một chú thợ mộc hiện đang xin ở nhờ nhà chùa. Mẹ của em là một người đàn bà bị điên. Chú thợ mộc đang có nhiệm vụ canh gác, dọn dẹp, kiểm tra nước, điện cho chùa. Và chú bị ghét + bị phá bằng cách bí mật vặn vòi nước khi chú đã đóng, bật hết đèn khi chú đã tắt, v.v.
    M có hỏi lý do tại sao bị ghét (qua một sư nữ) và câu trả lời + với nét mặt của thầy khiến mình buồn cười: Nghèo thì ai mà chả bị ghét hả con.
    Vì bị ghét nên con của chú cũng bị ghét lây chăng, tớ ko hiểu nữa. Chỉ nhớ khuôn mặt của chú rất tội. Khuôn mặt của một người cùng khổ. Đôi mắt mang hình tuyệt vọng.
    Chiếc xe bị phá tung. Đứa trẻ vô tri thậm chí còn không thể khóc. Vì não nó có được bình thường đâu. Ba con sư vẫn ngồi chổng mông vào cái gọi là xe đẩy đó và bình thản nói chuyện đợi trời mát thì đi mua đồ. ***.
    Bạn hỏi tớ làm gì lúc đó?
    Tớ hỏi sư thầy tại sao ko làm gì để giải quyết cái đó. Sư thầy bảo giải quyết thế *** nào được, trong chùa giờ có bao nhiêu loại người. Tớ bày cách theo dõi thủ phạm. Sư thầy bảo để làm gì? Dường như bà sư này cũng ko lấy gì làm lạ trước việc này, có thể do nó đã xảy ra nhiều lần chăng?. Tớ chỉ có thể nghe chú kia kể khổ, nhìn chú muốn rỏ nước mắt mà không được. Tớ có thể làm gì?
    Trên đường đi về tớ nghĩ hay là tìm cách quyên tiền mua cho đứa bé kia một cái xe. Nhưng có vẻ như suy nghĩ này hơi bị ngớ ngẩn bạn L ạ. Tớ có một dự định, và tớ sẽ tự làm nó.
    Dù sao chùa Bồ Đề cũng là ngôi chùa duy nhất mình tới hơn 20 lần. Và kéo theo các lần đó là vô khối thứ hiện giờ đang làm mình hạnh phúc. Tớ phải trả ơn.
    Tớ sẽ làm điều đó.
  4. Thuram_abac

    Thuram_abac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chùa Bồ Đề và chùa Bổ Đề đều đẹp cả, chùa Bồ Đề ở Gia Lâm( đúng ko ạ?), còn chùa Bổ Đề ở Bắc Giang (rất cổ, cổng thành xây đã mấy trăm năm rồi), a DFL cũng chịu khó đi nhỉ !
    Được thuram_abac sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 26/04/2006
  5. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Em bé mấy tuổi? chiếc xe em ngồi là loại xe gì??? xe nhựa cho em bé ngồi hay xe lăn???
    Vấn đề không phải ở chỗ mua 1 chiếc xe mới, mà là thái độ của những người xung quanh với em bé, với gia đình em bé, cái đó không ai mua được cả.
    Sư thì cũng là người, có dăm bảy loại, chẳng trách. Sư thầy thì cũng cho gia đình ở nhờ nhà chùa, cho bố em bé có việc làm nuôi em. Cũng không thể giải quyết vấn đề trọn vẹn hơn được.
    Phàm ở đời nhiều chuyện chưa thể hiểu và biết hết được
  6. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Eo, đọc bài của bạn Fere xong ko biết mình đang đứng ở đâu...
    Chẹp, theo tớ thì trong cuộc sống không phải trắng là trắng tinh, đen là đen tuyền, mầu sắc trong cuộc sống luôn bị trộn lẫn, đôi lúc nhìn góc độ này tối, nhìn góc độ khác lại sáng...
    Biết đâu đấy, 3 cô sư kia bình thường rất tốt, luôn làm việc thiện và giúp đỡ mọi người, có điều buổi chiều "định mệnh" mà DLF đi vãn cảnh chùa lại là ngày 3 cô ấy không để ý lắm tới mọi việc xung quanh... (sư thì cũng là con gái, con gái ai chả thích mua đồ, nhờ các lady nhờ )
    Biết đâu đấy, 2 cha con đáng thương ấy ngày thường chuyên .... 2 ngón (2 ngón là lấy của người khác dùng như của mình í, hehe...lạy giời, tha cho con tội ví dụ, tha cho con tội tưởng tượng), nhưng đúng vào cái buổi chiều cũng "định mệnh" ấy, họ lại bị hỏng xe và trở nên đáng thương đến độ tủi cực trong mắt của Delafere.
    Biết đâu đấy, nhìn vẻ mặt cảm thông và xót xa sâu sắc của Delafere, sư thầy lại chỉ nghĩ ra được những điều tốt đẹp của 2 cha con mà thôi....
    Biết đâu đấy, cái xe dùng lâu ngày đã đến lúc hỏng
    Biết đâu đấy, bọn trẻ con nghịch ác rồi quên
    Biết đâu đấy...
    Bao nhiêu thứ có thể xảy ra trước khi delafere nhìn thấy cảnh đó cơ mà... Tớ không phải chủ nghĩa nghi ngờ và vô lương tâm đâu, nhưng mà nếu mình chỉ nhìn và nghĩ thôi thì đôi khi lâm vào thế... cực đoan
    Nếu bạn DLF quyên tiền mua xe lăn, thì tớ cũng sẽ góp 1 phần nhỏ...
  7. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Tớ nữa, có thể bảo bố em ấy đưa em ấy đến chỗ tớ vào ngày 27-5 ko?
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Mình ngớ ngẩn thật hô hô. Làm vài vại rồi suy nghĩ tiếp về những sai lầm đã qua nào. Và chúc may mắn, 12.
  9. Thuram_abac

    Thuram_abac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Box vắng vẻ quá, cho nó xanh một cái nào...
  10. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    vắng nhề, nóng quá.
    đi ăn cơm rồi đi học thôi

Chia sẻ trang này