1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh Tinh

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi DE_LA_FERE, 14/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    ADOBE READER á, nó free cơ mà?
  2. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    định chửi 1 câu mà fải gìm lại...khốn nạn thật,đời đúng là nhiều điều khốn nạn hơn những điều khốn nạn.
    !!!! .trân tráo..!!!
    chả sao..! mình chả sao...chả cảm thấy gì, chỉ thấy chửi thì bẩn mồm, viết thế này cũng thấy bẩn tay lắm rồi...kệ miẹ nó...
  3. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    thương chị lắm, biết không..????
  4. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    hicc, hee, đúng là buồn cười, hiccc, cả ngày ở nhà, thế mà cũng đã hết 1 ngày....cả buổi chẳng thấy ai lên viết, hic,.. thế mà đi một lúc...về...lên mạng.... sao mà đông thế... đúng là mọi người đi chơi về có hứng có khác...có mỗi mình... tù túng trong 4 bức tường...
  5. ngocbaogia

    ngocbaogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Như mọi lần là tôi sẽ rất háo hức đến cơ quan làm việc vì sau một ngày nghỉ con người ta sẽ phấn trấn lên mà. Nhưng hôm nay thì khác hoàn toàn trong thể xác của một kẻ đi mượn tới văn phòng với bộ dạng ko văn nào tả nổi, .... ngồi phịch xuống ghế gục đầu xuống bàn và bắt đầu ..... hành hạ bản thân.
    Cực hình vì tôi đang phải , ko sắp phải đối mặt với chính mình mà, một mớ rắc rối tự tạo ra.... ko do dòng đời xô đẩy gặp một bà khách hàng cu? chuối nhất từ trước tới nay.... híc bị bắt đền mà làm sao đây nếu không đàm phán được quả này cả nhà tôi lấy tem nhãn đó mà đốt thay tiền vàng cũng lên .... mấy nghìn tem cả thảy.... Nào có gi to tắc sai mỗi nỗi chính tả.... nhưng nhục thật " chuyền" viết thành " truyền?" dở hơi ko biết bơi thế là cùng.
    Đã vậy có anh bạn đồng nghiệp tính cũng thường dở hơi giống mình lại nghỉ mất tiếc quá ...công việc sẽ nặng nề bởi thiếu đi tiếng cười man zợ của hai anh em ..... nếu cả hai cùng kết hợp.
    huuuuuuuuuuuuuuuu............. chán quá.
    Giá như khóc thật thì tốt hơn.
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Từ khi đi làm tớ nhận ra rằng, sau lần kiểm tra chu đáo nhất vẫn cần một lần kiểm tra cuối cùng những gì mình đã làm, đã viết, đã nói, đã tiêu, đã tạm ứng, đã nhậu v.v
    Bạn viết sai chính tả hơi trầm trọng nhỉ, phấn trấn :) lên, mang theo mình một quyển từ điển tiếng Việt đi, rồi sẽ ổn.
    Chúc bạn ko lĩnh hậu quả nặng nề từ cái vụ sai chính tả ngớ ngẩn trên.
  7. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lại lỗi Ch... Trâu hay Ch... Chó đây mà.
    Lỗi chính tả của bạn thấm tháp gì so với mấy ông sai chính tả từ "tỷ" thành "triệu"...
    Ngồi đọc báo, thấy lỗi chính tả đầy ra đấy... Thậm chí nhiều từ I dài hay Y ngắn đến jờ các bác sư phạm vẫn chưa thống nhất được (thế mới chẳng trách được giữa Tỷ hay tỉ hay triệu, "tỷ lớn" nhầm thành "tỉ nhỏ", từ tỉ nhỏ nhầm thành triệu thì cũng gần thoai). Nhân chuyện chính tả, lại nghĩ đến tên riêng các nước, các dân tộc, con người... Cơ khổ, đến giờ vẫn chưa thống nhất là nên viết kiểu j, để nguyên hay phiên âm... Phiên âm thì mấy bác chữa lại thành để nguyên, để nguyên thì các bác chữa lại thành phiên âm. Mà phiên âm đưa cho con cháu đọc thì ngoéo hết cả mồm..., không hiểu các bác phiên âm kiểu j nữa.
    Linh tinh thật! Nhưng các bác cứ lo các đề tài cấp "trong sáng", "thuần khiết" ở đâu, chứ cái "thống nhất thiên hạ đánh vần" chẳng biết nghiên cứu được những giải pháp j roài!
    Híc, linh tinh!~

  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0

    Ở cây xăng Nam Đồng, tớ phi vào mua xăng 11k/lít. Trên đường phi vào, không khỏi ái ngại khi thấy một bác trạc tuổi papa mình đang mệt mỏi dắt con xe FUTURE màu nâu với ánh mắt tội nghiệp nhìn người đi đường. Lúc mình đổ xăng, bác hỏi: Cháu ơi, bác còn thiếu 5k mua xăng để về nhà thôi mà ko kiếm đâu được, cháu giúp bác được không?
    Nhìn cũng tử tế hiền lành, chắc là gặp xui quên ví ở nhà thôi, tôi cũng như nhiều thằng ngu khác không ngần ngại lắm khi rút ví.
    Lúc mua xong, cũng hài lòng khi mình giúp được ai đó cái gì đó, để đỡ ngại ngần hơn khi tái phạm những lỗi lầm quen thuộc
    Mỗi tội khi chiều hôm sau ra cây xăng Thành Công lại gặp lại bác kia.
    Đúng là chuyên nghiệp nó khác nghiệp dư.
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Một người tìm được công việc mà họ yêu thích chẳng khác gì có được nguồn sống vô tận. Nhưng công việc không phải là không có khó khăn. Để phát triển con người thì cũng phải kiếm sống trước đã chứ nhỉ. thảo nào, đổ 10k xăng thấy ít hơn hồi trước lại cứ lẩm bẩm chết hẳn chứ chẳng chơi.
    box đi đâu hết rồi ???
    [​IMG]

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 02/05/2006
  10. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đang chết đây!!! hi vọng ngày mai ok và không toi ít nhất 600k , nhưng mình vừa có quyết định cho nó toi

Chia sẻ trang này