1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh Tinh

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi DE_LA_FERE, 14/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Eo, hú vía, tí nữa lại có người bỏ làm đi uống bia cả ngày với bạn DLF
    Nỗi buồn kẻ thua trận
    [​IMG]
    [​IMG]
    Niềm vui chiến thắng
    [​IMG]
    Chạm tay vào Cúp vàng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rút cuộc thì đội quân Azzuri cũng đã vô địch bỏ lại sau lưng những bê bối của bóng đá Ý, những án phạt toà sắp phán
    Rút cuộc thì cũng kết thúc WC, và mình không bị mất xiền ở trận đấu này
    Rút cuộc thì các tay cá độ cũng kết thúc một mùa giải, kẻ từ dylan sang dream, kẻ cầm điện thoại, kẻ cầm xe .... ngố vật có ai chơi cò con với mục đích vui vẻ như mình đâu nhỉ (thở dài)
  2. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bạn Khỉ ơi, cá cược cũng như kinh doanh mờ, vốn lớn, chấp nhận rủi ro lớn, tất yếu phải gắn với lợi nhuận lớn mà... Mới lị, hôm qua tớ đọc đâu đó thấy bài báo viết rằng "thắng độ còn phê hơn cả chuyện 2 con thạch sùng" cơ đấy....
    Oài, cuối cùng WC năm nay cũng kết thúc... Híc, nói ra thì xí hổ, từ đầu mùa giải đến giờ, chưa trận nào xem được đầy đủ hết thời gian cả... Mỗi trận ngủ 1 téo chứng tỏ chất lượng chuyên môn năm nay không cao lắm thì phải... Đội Ý vô địch cũng xứng đáng, nhưng xem VTC 1 thấy *******c nức nở khen đội Ý lại thấy... ức, dù phải thừa nhận rằng, so với Pháp thì Ý vẫn xứng đáng hơn. (Mà đúng là, giới BLV của mình càng ngày càng lẫn cảm xúc yêu ghét cá nhân vào bình luận bóng đá, chán bỏ xừ)...
    Àh, nếu có một đội bóng để thích mùa năm nay thì chỉ thích... Xe tăng... Đội Đức năm nay làm bản thân bất ngờ quá, khác hẳn mọi mùa trước...
    Thôi, đi ngủ bù thôi!
  3. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Materazzi đã nói gì với Zidane để làm nên cái cái thẻ đỏ oan nghiệt đó nhỉ....
    Câu nói đi vào lịch sử bóng đá Italia đó là gì nhỉ...
    Cái đầu trọc của Zidane, có 2 cú: Một suýt làm nên bàn thắng, và một đẩy anh í vĩnh viễn ra xa khỏi cái cúp đẹp ơi là đẹp, huhu
    Ôi Zizou....
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hê, Hoá ra bi rờ em Khỉ hẹn hò với anh DLF nhé .
    Em BB chú ý nhé, chuẩn bị mà trả nợ đi, hết WC mà chẳng chịu trả nợ thua cá độ gì cả.
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    May quá L ơi, tớ làm quái gì còn đủ tiền mà đi uống bia cả ngày. Năm nay Brazil làm tớ buồn quá, thôi thì Italia vô địch cũng tạm được. Lâu lắm ko chiến với butchi nhỉ, tôi cả tháng nay ko sờ vào đtử rồi.
    Thèm một ngày lười biếgn quá.
  6. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko thấy F linh tinh nhỉ...
    Tớ hỏi linh tinh chút, các bạn có biết nơi bán "Hồi xuân dược" ở đâu ko?
    Định mua tặng thằng bạn, nó dạo này... già quá!
  7. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ đồn đại là trên ttvn có bạn Karaman bán thuốc đấy đấy
    Ấy thử pm cho bạn ấy xem!
  8. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    "Hồi xuân dược" hả?
    Khỏi đi, cứ dùng cái món trà "Đắng trước ngọt sau" ("đắng môi ngọt lưỡi") thường xuyên, chắc chắn đảm bảo sẽ trẻ lâu...!
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Khu nhà tớ vừa làm được tí tiền trên phường hoặc là đóng góp đám dân đen nội bộ trương lên quả băng rôn to tướng: Khu XXX phấn đấu đạt danh hiệu khu tập thể Văn Hóa.
    Từ đó tớ suy ra
    1. Khu tớ *** có văn hóa.
    2. Các khu nào không có biển này thậm chí còn chưa biết đến văn hóa là gì.
    3. Tớ đi qua khu Vạn Bảo (cái khu có nhà mấy anh to to như kiểu thủ tướng ý) cũng không có biển báo gì cho chúng ta thấy cái lũ dân ở đó có văn hóa.
    Sáng hôm nay mấy thanh niên trong phường cũng gửi tớ cái tờ gì đại loại như tự đánh giá xem nhà mình có văn hóa không để đăng ký làm Gia đình văn hóa.
    Vui nhỉ.
    Chào gió mùa đông bắc.
  10. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ ốm ở nhà, liên tục có chuông gọi cửa, tớ chạy lên chạy xuống mở cửa chỉ để xua tay với:
    - 1 em bán tăm nhân đạo
    - 1 em giới thiệu cửa hàng ga
    - 1 em bán tăm nhân đạo tiếp (chắc cùng đoàn, huhu)
    - 1 gã bán cái gói bột để cho vào bể phốt
    Sau đó tớ chả xuống nữa, có tiếng chuông là tớ ngó cổ ra ban công nói luôn "không mua nhé, đi đi" cho nhanh
    Các bác nghĩ sao về cái việc đi tiếp thị quảng cáo mà cứ bấm chuông cửa rồi vào nhà người ta như khách quý... Ngày xưa con bạn thân tớ đã từng làm thêm nhân viên điều tra thị trường cho 1 công ty quảng cáo nổi tiếng rồi, nhưng tớ nghĩ chương trình của nó quy mô và nghiêm túc, chứ không gây khó chịu cho người tiếp thế này.
    Tớ thêm một số chi tiết về cái gã bể phốt, gã giơ thẻ ra, hách dịch quát tớ: - Phải mua đổ vào ngay, tuần sau "người ta" đi kiểm tra.
    Tớ hỏi: - "người ta" nào?
    Hắn hùng hổ: - Công ty vệ sinh
    Tớ bực mình: - Công ty tên gì, giấy tờ đâu, cái thẻ có mỗi cái tên ông mà gọi là thẻ à, công ty nào dám vào hố x... nhà tôi mà kiểm tra? Cái gói này tôi mua ngòai kia rẻ bằng 1/4 cái giá 50 nghìn của ông.
    Hắn im bặt rồi chuồn luôn. Thề là các bác hàng xóm nhà tớ ai cũng bị lừa, thấy nó quát, tưởng nó ở sở ban phòng nào đó xuống thât, thế là bị mua...
    Điên thế!

Chia sẻ trang này