1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh Tinh

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi DE_LA_FERE, 14/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, đáng lẽ ấy còn phải ghi lại tên nó rồi gọi điện chửi chết cụ nó đi chứ lị. Chắc mấy cái bọn Mi cờ rô phốt. Nhưng những chuyện bực mình trong khu tập thể thì nhiều lắm.
    Tại sao văn học của mình chưa có tác phẩm nào (hay tớ đíu biết) nói về cuộc sống trong một khu tập thể như chính nó nhỉ? Theo tớ hiểu thì đấy mới là nhiệm vụ quan trọng của văn học. Cuộc sống đâu chỉ là phang, là các công đọan để phang.
    Giờ mới hiểu tại sao người lớn lúc nào cũng nói tuổi thơ là đẹp nhất, vì khi họ nói họ đã biết họ khốn nạn nhường nào rồi.
  2. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cái vụ bể phốt này hay ho à nha
    Nhà tớ có 2 cửa trước và sau nên còn được ưu ái với mọi thể loại quảng cáo người ta đều ít nhất 2 lần tới gõ cửa. Nhưng cũng may, vì có 2 cửa nên tớ cứ ung dung trả lời với người mời chào hàng ở cửa trước là "Ơ hôm trước có người mời ở cửa đằng kia, em vừa mua xong rồi" và câu trả lời tương tự với người chào hàng ở cửa sau hehe Thế là đỡ lắm chuyện! Không lẽ bạn goby đập thêm cái cửa hậu nhể
    Nhưng bực cái là vẫn cứ phải chạy xuống mỗi khi có chuông cửa, vậy làm thế nào để tránh khỏi???? Khoai đây !!!
    Quát mắng không phải là cách giải quyết vì mức độ trơ của những người làm công việc đó khá cao nhất là khi họ đã qua huấn luyện, ngoài ra cũng vì miếng cơm manh áo mà họ mới phải làm thế, thông cảm!!!
    Thôi tớ thấy cách giải quyết duy nhất là chúng ta lắp thể loại chuông cửa chất lượng cao kiểu dáng Hàn Cuốc, có màn hình vài inch, camera trên cao quan sát, rồi bạn Goby chỉ việc ngồi trên nhà "A nhô, ai đó?" đồng thời mắt căng ra nhìn màn hình xem người lạ hay quen (hoặc thậm chí chả cần hỏi, chỉ việc turn on cái màn hình), thấy không quen hoặc hỏi thấy dân quảng cáo phát tờ rơi thì .... turn off cả chuông lẫn màn hình (nếu ko muốn bị quấy rầy hơn nữa )
    Chẹp!, tốn kém phết nhểy, giá mà đơn giản như cái việc gài khẩu hiệu "Do not disturb" ở ngoài phòng riêng như bọn Tây nó hay làm trong lúc "riêng tư" có phải hấp dẫn không nhểy
    Cứ vẫn phải suy nghĩ nếu "không muốn bị làm phiền" như vậy!!!
    Ây dà, ý kiến bức xúc của bạn DLF khiến tớ nổi hứng linh tinh thêm vài dòng
    Cái vụ lấy số điện thoại gọi ý mà, chẹp, có đứa bạn tớ kể rằng bạn nó làm phóng viên 1 tờ báo, ghi lại các số điện thoại đoạt giải nhất trong các cuộc thi nhắn tin qua truyền hình, rồi thực hiện gọi điện thoại tới, kết quả là hoặc số đt không có thực, hoặc không ai nhấc máy Khôi hài chưa
    Mà này, ấy hơi chủ quan khi cho rằng văn học không lột tả cuộc sống trong khu tập thể trong khi ấy còn chưa chắc là có tác phẩm nào như thế hay không nhá Tớ nghĩ vấn đề trong khu tập thể thì nhiều vô kể, có nêu cũng chỉ một số thể loại mối quan hệ (hẳn là có tác phẩm về nó rồi chứ, tớ sẽ check lại điều này) chỉ biết là có nhiều tác phẩm phim truyền hình dựng lên từ những tác phẩm văn học trong đó có các mối quan hệ trong khu tập thể như "Cầu thang Nhà A6", "Mảnh sân chung", "những người sống quanh tôi" , phim điện ảnh "cầu thang tối", v.v...
    Cũng hơi khắc nghiệt khi ấy cứ chụp mũ cho tuổi thơ của ai cũng đẹp còn người lớn tất cả đều khốn nạn Tớ biết chắc rằng không phải ai cũng có một trong hai đặc điểm ấy hoặc cả 2 đặc điểm ấy
    Hì hì, linh tinh tẹo
    bia không????
    ------------------------------
    Được khinguyentu sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 13/09/2006
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Hề hề.
    Trong những cái ấy đọc có nhiều cái tương tự như: Ban chỉ huy (cán sự, lãnh đạo, hay cái **** gì đó tương tự) của khu tập thể làm cái Barie cấm ô tô, nhưng người lái xe vẫn có chìa khoá nếu tủm tiền vào mõm ban?
    Một anh ngày nào cũng đi tuần tra đêm, ròng rã vài năm lên kiêể như bộ trưởng bộ Quốc phòng của khu để rồi đến lúc xây nhà, cửa mở ra ngoài ngăn cản giao thông, cho bọn bán thịt thuê nhà để xe đầy đường rồi nói: Thế ai đi tuần cho các bác?, Các bác nghĩ tôi đi tuần cho vui chăng?
    Có truyện nào thể hiện việc vứt **** vào nhà người khác vì người đó đứng lên chống lại những cái tớ kể trên? (cái này là **** theo nghĩa đen luôn)
    Hì hì, khu tớ toàn dân tứ xứ mà. Các chiến binh ngày xưa đôi khi may mắn chạy nhanh không chết nên cướp được tí công của mấy anh dại chổng súng bắn lại địch được phong anh hùng đã tạo ra một nồi cám thơm phức.
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Bão vào đến đâu rồi nhỉ. ko biết có phải tại bão trong miền nam ko mà mình đau đầu
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Bao đại hội TTVN nhờ?

Chia sẻ trang này