1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh Tinh

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi DE_LA_FERE, 14/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Stupid_Bear

    Stupid_Bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 1 giờ rồi. Đọc xong cuốn Phải lấy người như anh của em Trang thiếu Iot rồi. Tự dưng thấy ngường ngượng vì em đã bỏ dở bộ phim để vác xe đi mua cuốn đấy ngay. Khi bước vào nhà sách, em đã lưỡng lự một hồi lâu mới quyết định mua nó thay vì mua cuốn ?oCô đơn trên mạng?. Em đi thích một cuốn có vẻ mơ mộng kiểu này thì thật là buồn cười. Mà có khi anh biết, anh chả tròn mắt ra như cái hồi em up Bóng đè ấy chứ! Định bụng thức đến sáng làm việc rồi đi Thủ Đức với ông cụ luôn thể; nhưng ngay lúc này đây em lại muốn viết cái gì đấy. Cầm điện thoại lên, soạn cái tin nhắn ?o30-4 có phải đi làm không? Có kế hoạch ăn chơi ở đâu chưa? Anh có nghĩ vào SG một vài ngày không? Vào cãi nhau với em đi!? Soạn thôi, chả gửi. Vì chả để làm gì. Đằng nào việc cãi nhau một trận ra trò của hai đứa cũng chả thể nào có được. Em chả muốn đặt mình vào tình huống dở cười dở mếu ấy. Chán nghĩ và tưởng tượng rồi. Những tin nhắn trung tính- I, YOU trong tiếng Anh hoàn toàn khác với ANH, EM trong tiếng Việt-ngắn ngủn nhưng ẩn chứa ý dằn hắt nhau, 2 lần trò chuyện trên YM nhạt nhẽo vì em kô biết nói gì và 1,2 cuộc điện thoại không ngắn không dài làm cho mối quan hệ giữa chúng ta chả biết nên gọi là gì. Bạn ư? Không. Bạn bè gì cái kiểu nói chuyện lắm khi nhạt hơn nước lã, đôi lúc chua như giấm nuôi ấy. Người yêu ư? Càng không. Chưa bao giờ chúng ta nói những lời ngọt ngào hay khẽ khọt thốt những từ thái quá hòng bộc lộ tình cảm.Bản thân em, đôi lúc gọi vì nhớ cũng chả nói, chỉ sau khi cúp máy, anh nhắn gì đấy mới bảo: Gọi vì nhớ. Còn anh, lâu rồi chả chủ động gọi cho em nữa. Thi thoảng nhắn tin, vào lúc sáng sớm khi em vừa thiêm thiếp trở lại hoặc lúc anh đã say. Ngay cả khi tỉnh táo, lúc say xỉn anh cũng làm chủ được cảm xúc của mình thì phải. Hay do cách xa nhau nên anh kiểm soát được dễ dàng đấy? Có lẽ anh chẳng thể nào chịu nổi cái tính khí ương ngạnh, cái sắc sảo rất nhiều lần quá quắc của em nhỉ? uhm, phải em em cũng ghét nữa là anh. Anh không ít lần gào tướng lên còn gì. Tức lắm, bực đến sôi cả máu lên vì bị em trêu. Đã thế lại càng bị trêu tợn. Em đợi mãi cái cơ hội anh có thể nhéo mũi, ngắt tai, dùng roi quất vào mông cho hả giận mà chẳng thấy đâu. Anh dường như không cố gắng để làm việc ấy thì phải, hay em lại võ đoán??? Anh bảo em kô hiểu cho cái khó của anh. Thế ra em đã là con bé xấu tính, ích kỷ, đáng ghét rồi ấy nhỉ? Em định bảo anh: mỗi đứa di chuyển nửa quãng đường đề gặp nhau đi, nhưng lại ngại. Em sợ mình như con ngốc, toàn nói những thứ vô nghĩa. Anh có thấy mệt mỏi vì cứ giữ khư khư những suy nghĩ cho riêng mình không? Đừng bảo em làm thế trước nhé! Không hề. Anh không chịu bắt lấy những tần sóng, lẫn cơ hội để cãi nhau với em đấy thôi. Anh không nói rõ ràng, không quyết định dứt khoát làm em mệt mỏi, giận dữ và tổn thương. Nhưng hoặc anh không biết, hoặc anh muốn thế. Em không đọc được những suy nghĩ của anh nên càng rối. Cái cảm giác mò mẫm trong bóng tối thật chả thích thú tí nào. Anh có nghĩ vậy không? Hay anh là kẻ thận trọng, còn em là đứa hấp tấp? Đã tháng 4 rồi đấy! Ta biết nhau tháng 8 nhỉ? Anh nhớ hay quên rồi? Gần 10 tháng biết nhau đã có 1 nửa thời gian chìm trong tình trạng lửng lơ. Ôi, mệt, rất mệt. Anh có thế không? Có muốn giải quyết dứt điểm?
    mệt! hịhị
  2. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
  3. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Linh ta linh tinh
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Nhưỏằng gơ Bóng 'Ă dỏĂy tôi:
    1. Dạ mơnh có sỏằư dỏằƠng chiỏn thuỏưt gơ 'i nỏằa, 442, 343, 433, 532, thơ mơnh câng chỏằ? có 10 con ngặỏằi 'ỏằf thỏằc hiỏằ?n ẵ tặỏằYng chiỏn thuỏưt thôi.
    2. SÂn nhà sÂn khĂch câng quan trỏằng, nhặng không bao giỏằ quyỏt 'ỏằ<nh 'ặỏằÊc.
    3. Thỏng 3-0 trong hiỏằ?p 1 không có nghâa mơnh sỏẵ vĂc cúp vỏằ nhà trong mỏằTt trỏưn chung kỏt.
    4. Phòng thỏằĐ hay tỏƠn công không quan trỏằng bỏng viỏằ?c chỏằĐ 'ỏằTng hay bỏằ< 'ỏằTng phòng thỏằĐ hoỏãc tỏƠn công.
    5. Muỏằ'n chiỏn thỏng, thỏằc hiỏằ?n cĂc chiỏn thuỏưt thỏưt tỏằ't không 'ỏằĐ, phỏÊi có sĂng tỏĂo và sỏằ khĂc biỏằ?t trong nhỏằng 'ỏằÊt lên bóng.
    Nghâ tiỏp ... say rỏằ"i .... ngỏằĐ ngoan nào ... à ko, bóng 'Ă ... Villareal
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Mắt nhắm hay không có ý nghĩa gì đâu, nếu đã chết. Em cứ ra đây, lần này cả ba Anh Chị Em đi đâu đó vài ngày hé hé.
  6. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
  7. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh, hee, vớ vỉn , hiii, nhưng cũng ngồ ngộ
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Và một điều cực quan trọng
    Đội ta yêu có thể xuống hạng.
    Hình như pao ờ ợp phri đờm là box Cùng đọc và suy nghĩ hả?
    1. Theo bạn anh nào sẽ lên Tổng bí thư, lý do?
    2. Có phải anh Mạnh sẽ chuyển sang ************* không, ************* là gì, nhiệm vụ chính của anh ta là gì?
    3. Ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân là gì?
    4. Anh Dũng sẽ bị mức tù thế nào, nghe đâu bỏ tử hình cho thằng nào tham nhũng rồi thì phải?.
    Cám ơn tham gia
    À rockid đổi cho anh cái title là: Jealous Guy Love Woman nhé, anh hết nick rồi nên ko vote được, hôm nọ sang cái topic của em thâấyhàng bán chạy quá nên ko ho he gì. Chúc phát đạt.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 19/04/2006
    Đổi hơi nhiều
    Được rockid sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 20/04/2006 ấn nhầm nút
    Được rockid sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 20/04/2006
  9. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    cho sang trang mới luôn
  10. Thuram_abac

    Thuram_abac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng thật là linh tinh...

Chia sẻ trang này