1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi irresistible, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. irresistible

    irresistible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình thương,

    Mệt mỏi trong chuyện yêu đương với mình quá. Mình thế nào ấy? Chẳng biết mình có những hạn chế mang tính bẩm sinh về năng lực yêu đương hay những hạn chế về khoảng cách địa lý hay là cái con mẹ gì đấy mà mình không thể nào thoả mãn người ta được (trên phương diện tinh thần). Cơ mà mình cũng thông minh, giỏi giang, bản lĩnh... Hình như bán cầu não phải cũng hoạt động ổn, thấy phim ảnh nhạc nhẽo cảm thụ tốt phết. Bỏ mẹ!!! Hay là cách tiếp cận của người ta không ổn?

    Yêu thì x yêu nhưng bỏ thì cũng x được. Để lâu thế này nguy hiểm quá! Không yêu cái kiểu nhàn nhạt được! Cơ mà x ai dở người yêu điên cuồng một người có những hạn chế bẩm sinh về năng lực yêu đương. Chán bỏ mẹ ra! Chuyện học hành, công việc quyết thế cũng ổn ổn rồi. Còn mỗi câu chuyện này. Thôi cũng cố!!!

    Thử bỏ một đôi ngày thấy nhớ không chịu nổi. Lúc chớm gặp cũng thấy hân hoan; gặp được một lúc lại thấy nhịn cứ như nhịn đi vũ trụ ấy cái câu "thôi, bọn mình chia tay nhau nhé!!!". Mẹ kiếp! Tóm lại là mệt!!!
  2. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, nghe thấy có nhiều mẹ ở đây quá trời à. đi chơi thì để mẹ ở nhà cho nó tự do, và để người khác đỡ sợ còn đến làm quen chứ em [​IMG] ,
    Thế em cả "nó" xa nhau về mặt địa lý à? anh đọc anh cứ đoán mò thế?![​IMG] , nhưng mà theo anh cái gì cũng có cách giải quyết hết (có điều có làm mình hài lòng hay không thôi, nhỉ?) Cái gì cũng nên thử, nếu thực sự thấy chỉ là bình thường thôi thì làm tý cái mối quanhệ khác xem nó như lào, xem có thay đổi gì không? Cũng như 1 phép thử ý, chứ cứ nhùng nhằng là khổ lắm, anh cũng có bài học kinh nghiệm òy, thà đau 1 phát, còn hơn cứ ngày nào cũng nhưng nhức, ngưa ngứa, khó chịu thấy mịa (hì, cho anh ké 1 chữ)
  3. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hì! Đúng là linh tinh thật!
  4. irresistible

    irresistible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    To timmaikhongthay:
    Em cảm ơn bác iem nhé! Gớm, em viết linh tinh ý mà, thế mà bác em cũng quá bộ vào đọc, lại còn rì-pờ-lai (tức trả nhời nữa), lại còn khuyên em nữa. Chết thật! Em đọc xong cứ thấy bổi hổi bồi hồi, cảm động trước tấm chân tình của bác iem quá!!!
  5. irresistible

    irresistible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình thương,
    Mọi sự rồi cũng ổn, mình nhỉ! Yêu đương xa xôi là vậy! Mệt mỏi và ức chế quá!
    Trước có thằng cu đồng nghiệp hỏi mấy câu thơ này là của ai (mịa, nó cứ tưởng mình hiểu biết lắm, rõ khổ thằng bé):
    Nếu em sống giữa biển khơi bao la
    Em sẽ hiểu sự thiết tha của sóng
    Nếu em sống giữa sa mạc nóng bỏng
    Em sẽ quý biết bao ngọn gió mát trong lành
    Nếu em sống những ngày bên anh
    Em sẽ hiểu và yêu anh mãi mãi

    Lên mạng, search "gú gồ" điên cuồng mà x ra, bèn ngượng ngượng thú thật với thằng em "chị x biết, cậu a". Nhắc lại câu chuyện ấy và mấy câu thơ ấy vì thấy hình như có vẻ đúng trong câu chuyện của bọn mình.
    Mình có biết trong mối quan hệ với mình, ngta nhận ra nhiều điều lắm ở bản thân mình không? Mình có biết trong mối quan hệ với mình, ngta đã đi từ trạng thái một con đàn bà thành một người phụ nữ uyển chuyển và trơn tru đến thế nào không? Mình có biết trong mối quan hệ với mình, cái thứ đàn bà tính nóng bỏng, kiêu ngạo, ngông cuồng và đầy thống trị đã lẳng lặng nhường bước cho sự dịu dàng, kiên nhẫn, thương yêu và đầy thông hiểu? Và mình có biết trong mối quan hệ với mình, ngta đã nhận ra đâu đó, dẫu le lói và yếu ớt, cơ hội phục sinh của trái tim yêu?
    Cảm ơn mình, mình thương về cái cách mình đã kiên nhẫn yêu thương người ta. Cảm ơn mình về cái cách lúc nào cũng khiến người ta thấy bất ngờ một chút về sự thú vị tiềm ẩn trong đời sống tinh thần của mình với tư cách là một giai Sài Ghềnh mà theo quan điểm của ngta là "nhạt hoẹt" (Cơ mà giai Sài Ghềnh phải cảm ơn mình nhiều lắm; nhờ có mình, ngta mới thấy đỡ "nhạt" hẳn!!!).
    Thôi, cứ tạm thế đã! Bài viết hôm nay chẳng có chữ "***", "mẹ" hay "**** fiếc" gì, thế mà cũng chẳng đến nỗi nhạt mấy, mình nhỉ?
    Được irresistible sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 27/05/2006
  6. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Bác này buồn cười ghê, yiu thôi mà than vãn nhìu thế
  7. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Than vãn vậy mới là iu đó. Iu mà không có gì than vãn thì nhạt nhẽo.
  8. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Mk ... Mưa gì mưa mãi ...
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Gớm, bác cứ lùng nhùng, loằng nhoằng thế này thì vẫn còn là "linh tinh"
    Con gái Sì ghềnh chiều bf lắm đấy. Con gái ngoài bắc không bằng đâu, nhất là về khoản ăn nói ngọt nhạt. Bác cố lên, đừng chửi miẹ hay f.... giề đó mah hỏng việc
  10. irresistible

    irresistible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    "Gớm, bác cứ lùng nhùng, loằng nhoằng thế này thì vẫn còn là "linh tinh"
    Con gái Sì ghềnh chiều bf lắm đấy. Con gái ngoài bắc không bằng đâu, nhất là về khoản ăn nói ngọt nhạt. Bác cố lên, đừng chửi miẹ hay f.... giề đó mah hỏng việc"
    ---------------------------------------------------------
    Cảm ơn bác iem nhé! Rưng mà giai nhà iem thích cảm giác mạnh, bác ạ! Thành ra bác cứ yên tâm, x phải lo cho iem đâu. Mỗi lần em chửi bậy, giai nhà em khoái muốn chết, còn khen em chửi bậy có văn hóa với duyên dáng. Mà iem cũng thấy thế thật, nhảy, các bác iem nhảy???

Chia sẻ trang này