1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

linh tinh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lazyt, 09/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thỉnh thoảng cũng muốn viết nhăng cuội gì đó, mà sao khó viết quá, thôi thì lập ra cái topic này, cho mình viết linh tinh gì đó, khi cảm thấy... muốn viết. Mong là Mod sẽ ko lock.
  2. ducthang74

    ducthang74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    đúng là linh tinh thật
  3. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có chuyện linh tinh đây.
    Dạo này em hư lắm, cứ vào đây hóng hớt suốt, chả chịu học hành, giao lưu kiếm chồng gì hết.
    Đúng là linh tinh quá thôi.
  4. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về nhà, đau đầu quá... ngủ!
    Không ngờ mình ngủ li bì đến 4 tiếng...
    Dạo này sao làm biếng quá! Chẳng học hành và chịu suy nghĩ gì cả... công việc chẳng biết thế nào...
    Chuyện gia đình, thật là phức tạp. Nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh, tự hỏi, ko biết mình còn dám yêu và lấy ai không... Hờ, kệ nó nhỉ, cái gì đến sẽ đến, không đến thì ... thôi.
    Vẫn nhức đầu quá...
    Chị Quy làm mình nể thật. Hơn có 1 tuổi mà "bà ấy" nhanh nhẹn, hoạt bát, biết nhiều bao nhiêu.
    Sáng nay D bảo mình là nộp đống hồ sơ lộn xộn của mình trong máy cho sếp rồi. Hơ, kiểu này chỉ có chết! mấy file đó mình làm chưa hoàn chỉnh, sếp coi được thì chỉ có gọi là... oài, sao đi công tác thì thoải mái, còn về cty là lại thấy áp lực nhỉ?
    Nhận được tin nhắn của K trên blog. Hì, K biết không, tớ đã nghĩ là mình... mến K đấy, cơ mà... thôi kệ, có lẽ ko quan tâm đến nữa thì tốt hơn...
    Vẫn nhức đầu quá...
    Thôi, hôm nay linh tinh thế đủ rồi, bữa nào nhức đầu viết tiếp!
  5. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hì, đã bảo là topic này là "linh tinh" mà!
  6. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh...
    oài, mình không chọn nó, mình muốn bỏ, nó lại khư khư chọn mình. Giờ thì bắt đầu mến nó, muốn giữ nó, thì nó lại muốn bỏ mình... cuộc đời là thế, hay là do mình quá nhút nhát? Sao mà chán cái tính tự ti của bản thân đến thế...
  7. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai thi rồi. Môn thứ 3, 2 môn đầu làm kém. Định cố môn này mà b h buồn ngủ ghê.
    Hét cái gì đó:
    Đ
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
    Ko có ý gì đâu các bác nhá. ^^
  8. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
  9. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Mới chiều tối còn thấy K online, thế mà giờ, xoá cả blog, remove cả friendlist. Không biết là có chuyện gì? trước đây chưa bao giờ thấy K như thế cả, hmm... thế này có phải gọi là lo lắng cho người lạ ko nhỉ???
  10. anhchanghoangtu

    anhchanghoangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em yêu thương thật nhiều của anh! Tình yêu không lối thoát.
    Anh vừa khuyên nhủ người bạn ấy hãy mạnh mẽ lên và cố gắng để vuợt qua lằn ranh tội lỗi. Anh khuyên bạn ấy cũng như là nói với chính mình vậy. Vì vậy anh buồn, anh nhớ em nhưng anh không thể nhắn tin hay gọi điện cho em. Và em cũng thế nhé, hãy giúp anh, đừng liên lạc gì với anh cả. Chúng ta không thể thay đổi được gì thì sự níu kéo này chỉ thêm làm đau khổ cho cả hai. Những gì thật đẹp chúng ta cũng đã dành cho nhau hết rồi phải không em? Rồi em sẽ quên anh thôi, em đừng lo lắng, đừng sợ anh sẽ buồn, đừng sợ anh sẽ đau khổ. Tất cả rồi sẽ qua và anh sẽ trở lại cuộc sống bình lặng mà anh đã lựa chọn trước khi gặp em. Anh chỉ sợ mình mãi mang mạc cảm tội tỗi vì trong 1 góc nhỏ nơi sâu thẳm trái tim anh luôn hiện diện bóng hình của em. Chúng ta vẫn có nhau nhưng là trong tâm hồn thôi em nhé. Cảm ơn rất nhiều những gì em đã dành cho anh. Chúc em luôn hạnh phúc, may mắn và thành công!.
    Đúng là linh tinh thật.......

Chia sẻ trang này