1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

linh tinh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lazyt, 09/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lục lại đống email cũ.
    Đọc thư của M.B. Tự hỏi tại sao lại có thể mất liên lạc với người ấy hơn 1 năm trời nay? Rồi còn chú T, M, rồi còn K nữa... tự dưng mình mất liên lạc là sao??
    Chợt nhận ra rằng, cuộc đời sẽ thay đổi thật nhanh, người ta sẽ có những người bạn trong một thời gian này và sẽ có những người bạn mới trong một thời gian tới... rồi ai sẽ còn ở lại bên mình, mãi mãi?
    ........
    Thư bị trả lại... thế là mình đã vĩnh viễn mất liên lạc với B rồi, cả chú T, và có lẽ là cả K nữa...
    Hôm nay thật buồn... sao tự dưng muốn khóc nhỉ? hư quá đi!
    ....
    Được lazyt sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 15/04/2007
  2. Xuong_rong_gai

    Xuong_rong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    ặc, tự nhiên vào lại ttvnol, thức đến gần 4h mà chẳng vào được SRO, buồn, Rai ơi tự nhiên nhớ Rai, tội lỗi tội lỗi, may mà cả nhà bên SRo 0 ai wa đây, 0 ẻm chết!
    thôi nói thêm là Cua nhớ Bác nữa, nhớ Pi nữa, nhớ Đăng nữa, nhớ Bi nữa, nhớ tuyết yêu nữa hôm nay mới giết được vài con, ah nhớ nhất là Sam ngoan và Argent chăm chỉ, hi`!
  3. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ... tớ sẽ ko bao giờ ll với K nữa đâu...
  4. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    chán blog, lên đây viết linh tinh.
    mệt mỏi rùi. và ko còn mong ...
    giá mà được ngủ ngay bây giờ mà ko lo bất cứ cái gì...
    ghét ... lắm...biết ko?
  5. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    mỗi người một con đường bạn nhỉ? Cuộc sống đã cho chúng ta gặp nhau vào lúc này hay lúc khác, để rồi có thể vẫn là bạn, có thể mãi chia xa, tất nhiên rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải nhớ về tớ đấy nhé...
    hôm nay quyết định rồi. sẽ nghỉ việc, sẽ lại lông bông tìm việc hay lang thang đâu đó với sở thích của mình. tại sao mình lại chọn con đường này nhỉ??
    hôm qua đk học lại lớp tiếng P, để rồi nhận ra mình "già" mất rồi, trong lớp toàn mấy bé 88 - 90 thôi. và nhận ra mình thật sự ko còn là 1 đứa sv ngố nữa, khi viết vào dòng chữ nghề nghiệp. Chậc... dù sao cũng đã chọn nó rồi... phải bước tiếp thôi nhóc ơi, dù có thể mày muốn từ bỏ, nhưng...
  6. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    You can get it if you really want...
    ...
    Bận tối mũi mà lại lên net viết nhăng nhít!
    A new hope? Chẳng biết, nhưng cứ hy vọng, nhỉ? ^_^
    @K: đi mạnh khoẻ, và nhớ là K vẫn nợ V một lời hứa...
  7. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật đi làm... thứ 2 tìm cách trốn ở nhà...
    Làm sao có thể kết thân được với AT nhỉ? (Lại "AT", cái từ viết tắt này làm mình nhớ đến 1 người có nụ cười "như mùa thu toả nắng ). Thật tình, AT làm mình rất phục vì giỏi thật. Và có vẻ hiền nữa chứ . Hic, nhưng mà... mình là 1 con nhóc rất vụng về trong chuyện tình cảm...
    Hehe, kiểu này chắc ế dài dài!
  8. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    02:02 AM, Đang ngồi làm nốt tí việc, tự nhiên thấy thèm hồng xiêm quá!!!!!!
    Thèm ăn cả chuối tây, xoài, đu đủ.....
    Tóm lại là thèm hoa quả quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaá!!!!!!
    Chạy xuống nhà làm bịch sữa tươi đêy he he he he
  9. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hihi, tớ bon chen tí nhé!!
    Cần môt ngày đầu óc thanh thản không suy nghĩ mà khó thật!!
    Chán hẳn. Cái cảm giác như sống không có mục đích sao mà lại chán tới thế!!
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    VIệc gì phải làm thế nhỉ, dớ dẩn hết sức, đúng là mình hâm roài. Nhưng làm xong rồi lại cười khẩy, hehehe, kể cũng đơ nhẩy...

Chia sẻ trang này