1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

linh tinh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lazyt, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qubit

    qubit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa gặp chó điên , bực mình quá
  2. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Ách xì...
    Sắp ốm roài...
    Muốn nghỉ việc... cơ mà...
    Nhớ 1 người... Am I in ...like? (not yet LOVE :P)
  3. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Mới "khai thật"...
    Chả biết ... sẽ thế nào, thây kệ, dù sao mình cũng đã nói ra điều muốn nói . Từ giờ mọi thứ sẽ dễ dàng biết hơn.
  4. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày lang thang...
    Sáng... lang thang theo lệnh sếp. Nếu ko phải là 1 chuyến đi vì lệnh thì đó là 1 chuyến lang thang thú vị. Lần đầu phóng xe lên quốc lộ thì phải... đi lạc đừơng những 3 lần... vì mải nghĩ... mình nghĩ cái gì mà phải mệt mỏi đến thế? sao sáng nay tự dưng sống mũi cay cay, hay là do bụi đường nhỉ?...
    Cảm giác về A ko còn tốt như trước... A làm mình thất vọng lắm... A ko
    Tối... cúp học, lang thang... đi một mình thật là thích... cô đơn có cái hay của nó... thèm cafe hay kem 1mình, nhưng nghĩ bố mẹ chưa 1 lần đi quán, tự dưng thấy tội lỗi quá...
    uh, mấy ngày nay chả làm được cái gì cả, quen thói bật net là thôi rồi... mệt mỏi quá...
    Tối may gặp B. He''s so kind! không ngờ B đã 43 tuổi! Hic! quá "già"! thế mà mình cứ tưởng B <40! Such a silly thought! Dù sao mình cũng rất vui vì luôn có 1 ngừơi bạn quen qua mạng tử tế đến thế!
    Mai... đi làm... báo cáo...
    Depressed...
    A... I will forget you...
  5. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Post cái ảnh bên kia bị lỗi,chym kú
    Thử lại bên này xem nào,biết đâu tốt vía
    [​IMG]
  6. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế tại vì sao lại thế,sao o thế kia mà lại là thế này
    [​IMG]
    Hoa o được chuyển phỏm sang quần ... không đũng vậy nào
  7. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Nốt cái bó hoa phát cuối nào
    [​IMG]
  8. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Bó tay! ko ngờ cái topic của mình cũng bị spam
    **************
    Hôm nay đi nhà máy, sướng!
    Gặp một ngừơi quen cũ! Trái đất thật tròn!
    Bùôn cười, cô T, H và anh T lại bảo mình "... đẹp trai đó lazyt".
    Đẹp trai thì sao? Bó tay! Mà ngày xưa mình từng.. .hehe
    Anyway, dù sao cũng có số đt , lâu lâu sẽ phá chơi!
    Có lẽ cũng là hữu duyên nên mới gặp lại nhỉ?
  9. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cảm thì cảm hẳn đi, lâu lâu hắt xì, cảm giác khó chịu như ốm thế mà ko ốm cho!
    Hôm nay thật khùng, ... chỉ vì mình cảm thấy ... thôi, kệ xác! mình mệt mỏi lắm rồi.
    Lại ước (???) 1 lần nữa "ốm đại cho rồi!"
  10. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hối hận...
    Hối hận vì đã nhắn tin, hối hận vì đã gọi điện thoại... hối hận vì đã nghĩ rằng U có thể là người tin tưởng được...
    Thất vọng, thất vọng thật sự......
    Thề là sẽ ko bao giờ lặp lại 1 lần nữa.
    Mặc kệ!
    Đồ ngu ạ!
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    giá mà trời mưa
    giá mà mình đang lội mưa ngoài đường
    giá mà...
    Sao mình có thể ngốc đến thế? Tại sao lại như thế? Dù biết "cái gì đã làm rồi thì hối hận cũng vô ích", nhưng mà...
    buồn cười thật,
    Có những cái ko dám làm, để rồi hối hận sao mình ko dám làm
    có những cái làm, để rồi hối hận sao mình đã làm.
    Thật ra, mình đã làm được gì cơ chứ?
    Lại thất vọng về bản thân nữa rồi...
    chừng nào thì mới khá đây nhóc?
    Cố lên nào!!!
    Dù sao thì ngày mai cũng sẽ tốt thôi, mọi việc dù tệ đến đâu thì cũng sẽ qua, tuy là mất 1 thời gian, có thể khá dài, nhưng rồi cũng sẽ qua...
    ........

Chia sẻ trang này