1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

linh tinh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lazyt, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hối hận...
    Hối hận vì đã nhắn tin, hối hận vì đã gọi điện thoại... hối hận vì đã nghĩ rằng U có thể là người tin tưởng được...
    Thất vọng, thất vọng thật sự......
    Thề là sẽ ko bao giờ lặp lại 1 lần nữa.
    Mặc kệ!
    Đồ ngu ạ!
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    giá mà trời mưa
    giá mà mình đang lội mưa ngoài đường
    giá mà...
    Sao mình có thể ngốc đến thế? Tại sao lại như thế? Dù biết "cái gì đã làm rồi thì hối hận cũng vô ích", nhưng mà...
    buồn cười thật,
    Có những cái ko dám làm, để rồi hối hận sao mình ko dám làm
    có những cái làm, để rồi hối hận sao mình đã làm.
    Thật ra, mình đã làm được gì cơ chứ?
    Lại thất vọng về bản thân nữa rồi...
    chừng nào thì mới khá đây nhóc?
    Cố lên nào!!!
    Dù sao thì ngày mai cũng sẽ tốt thôi, mọi việc dù tệ đến đâu thì cũng sẽ qua, tuy là mất 1 thời gian, có thể khá dài, nhưng rồi cũng sẽ qua...
    ........
  2. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Thật sự cảm giác không được tốt.
    Từ bỏ hay không? Vẫn không quyết định được.
    ..........
    @someone: I''m tired of waiting...
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi phải chờ đợi thì xong việc rồi mới hạnh phúc chứ bạn
    Nhưng cũng có thể sau khi chờ chán chê, có rồi thì lại thấy...tiếc vì đã đợi chờ
    Con người là thế đấy, bao giờ cũng bị tình cảm giằng xé...
    Hôm nay spam tại khắp nơi , k biết bị lock nick mấy ngày đây
  4. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và trống rỗng
    Tự bản thân mình chẳng biết nên làm thế nào............
    Mình có lẽ là ng ích kỉ, hời hợt..........
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Đầu óc như muốn nổ tung ra..................
    Mọi thứ quay quay xung quanh..........
    Cái gì cũng trống rỗng.....
  5. Silentmoon

    Silentmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    THư giãn đi bạn. NGhe 1 bản nhạc hay xem 1 bộ phim hài chẳng hạn. Hoặc đơn giản là ngủ 1 giấc đi, sẽ thấy khá hơn đấy.
    Đừng ngồi mà trách mình. Chẳng để làm gì cả .
    CHúc vui!!
  6. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì đã ... spam như thế này nhé!
    @someone: Why don''t you reply me?...
    I''m still waiting, for Sun...
    miss...
  7. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay muốn nói nhiều lắm, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì cả...
    23 tuổi, chưa yêu bao giờ, uh thì sao chứ? Nhưng rồi mình cảm thấy hình như mình đã mến 1 người... uh thì sao chứ? Con gái mà sao khô khốc, vô duyên tệ, bao nhiêu đứa bạn mình nói rằng "mày cứ thế này thì chừng nào có người yêu chứ?", uh thì sao chứ? mình thật lòng đã nghĩ rằng ko có 1 người con trai nào có thể yêu được mình, mình thật lòng là một kẻ ăn nói khô như ngói...
    Hôm qua nhắn cho anh... uh thì sao chứ? Biết người ta đã từng mến mình nhưng đã hết vì câu chuyện mình hỏi hôm nọ nghe vô duyên quá, nhưng vẫn nhắn, uh, trước hết, mình là con người của công việc mà...
    Hôm nay anh nhắn lại "em nhắn nhầm số rồi, lần sau nhớ cẩn thận coi tên trước khi nhắn nhé.". một lời nhắn mà mình hiểu, đó thật sự là 1 lời từ chối. Một lời từ chối rất dễ thương và không thể trách anh được. Trước sau gì, anh vẫn là 1người tử tế, chỉ có mình là 1 kẻ ngu ngốc thôi... mình ko nghĩ là mình đã yêu, vì nếu như yêu, người ta sẽ cảm thấy trời đất sụp đổ khi bị từ chối, còn mình, đơn giản là cảm thấy buồn thật buồn, và biết rằng, từ giờ trở về sau, trái tim mình sẽ đóng vĩnh viễn... sẽ thật sự không hề rung động thứ tình cảm nam nữ nữa. nếu mình hâm mộ và mến ai, sẽ chỉ là tình cảm khâm phục của 1 đứa em gái dành cho 1 ông anh trai mà thôi, như là với MH và AT vậy.
    Anh ạ, trước sau gì anh vẫn không hề có lỗi, anh vẫn là một người tử tế khi nhắn cho em như vậy, khi "giải quê" cho em như vậy, uh, em đã nhắn lại cho anh rồi đấy "xin lỗi đã làm phiền anh"... anh yên tâm, từ giờ trở về sau, anh sẽ ko còn nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ em nữa...
    Trời... sao tự dưng thèm khóc như vậy... 23 tuổi,... mình thật sự có cái gì trong tay? có 1 gia đình yêu thương mình, vậy là đủ phải ko? Không cần ước mơ, hoài bão và khả năng thật sự mình có thể làm đựơc gì sao?
    Mình cảm thấy cô đơn thật sự... ước gì có thể đi thật xa... mình đã thấy đủ để biết cuộc sống có nhiều "trò mèo" như thế nào, nên mình thật sự nản...
    mình đã viết vào blog rất nhiều, đóng blog vì sợ mọi người thân quen đọc được... rồi sao chứ? mình lại phải mở và xoá hết những gì đã viết... uh, trốn lên đây... dù sao người ta cũng đâu biết mình là ai...
    Uh, mình đã quyết định rồi đấy, mình sẽ trở lại như xưa, sẽ không thích 1 ai bao giờ nữa, đây là lần đầu tiên mình thích 1 người nhiều như vậy và cũng là lần cuối cùng...
    Anh ạ, em thật sự cầu những điều may mắn và hạnh phúc đến cho anh... Nếu như anh có nghe anh T nói là em đã nghỉ việc thì hãy hiểu rằng hoàn toàn ko phải do tác động từ chuyện này đâu anh ạ. Thật sự em đã muốn nghỉ từ lâu rồi, nhưng chưa có cớ thích hợp... giờ em đã có 1 cái cớ, và còn 1 lý do nữa... uh, đúng, em ko muốn nghe a T nói về anh nữa...
  8. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    PHẢI THẬT NHẪN TÂM!
  9. mslulu

    mslulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đang rối bời một chiện, mong được chia xẻ nhưng một số box lại iu cầu 10bài viết mới đc, thật là...chán
  10. mslulu

    mslulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    xin phép mọi người cho tớ than tí, câu bài cũng được, để tớ đủ bài viết tâm sự!!! quá nản

Chia sẻ trang này