Đã lâu lắm rồi mình không viết. Kể từ khi Blog 360 bị die. Nó die mà mình tiếc ngẩn tiếc ngơ. Và cũng chưa kịp lưu những dòng nhật kí riêng tư lại. Thôi! Kệ! Quá khứ thì cần phải được chôn vùi để hướng tới 1 tương lai tốt đẹp hơn Cũng lâu rồi mình không vào ttvnol. Hnay có việc nên mới vào. Lâu tới mức quên mất pass. May mà máy tính còn lưu lại ... Cuộc sống thật đầy rẫy nhưng điều bất ngờ khi nó ở thì tương lai. Mình chưa bao giờ nghĩ là ngày hnay ngồi lại đây mình lại đọc những dòng mình đã viết cách đây 3năm. Tuổi trẻ thật nông nổi. Thích phiêu lưu, chơi nổi và cao ngạo. Ôi cái tuổi trẻ của tôi Bi h thì mình đã là cô gái 25t rồi. 25t chỉ già hơn 22t của 3 năm về trước, chứ tính cách nóng nảy, thích chơi nổi và hay nghĩ luyên thuyên thì vẫn như thế. Ngốc thật!... ... Buồn cười nhất là mình nghĩ mình vẫn còn trẻ lắm! Bằng chứng là quen mồm đi shopping mình gọi ai cũng bằng chị, thích mặc quần áo teen, thích đeo phụ kiện, thích trang điểm mắt đen xì... Nhưng dạo này cũng đỡ rùi. Mình ý thức là mình già rùi. Nhưng thỉnh thoảng vẫn ngạc nhiên khi biết bi giờ còn có cả 10X. Hic! Không hỉu mấy anh chị 7X có bàng hoàng khi nghĩ đến thế hệ 10X k nhỉ? Mình thì bàng hoàng lắm. Tại mình cứ chỉ suy nghĩ về 8X của mình thui. Chỉ nghĩ và biết về 8X thôi. Cứ tưởng còn trẻ lắm... Mình sắp làm một cviệc mới. Đúng với ngành mà mình đã học. Thật ra mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm cái mà mình đã học tại vì học không ra đâu vào đâu và cũng không thích nữa. Thế mà... Có lẽ thế lại may. Không phải ai cũng được như mình (làm đúng nghề đã học) thế nên mình chả than thân trách phận gì hết. Ngược lại mình còn đang mong đợi đến ngày sếp gọi đi làm. Thật ra cũng hồi hộp, lo sợ mọi người sẽ k hài lòng, sẽ coi thường vì vốn kiến thức quá bé nhỏ của mình nhưng rồi mình lại nghĩ "tất cả sẽ đâu vào đấy! Thịt chó ắt phải có lá mơ và mắm tôm" nên mình bơ te. Muốn thành người là phải va chạm. Mà ăn thịt chó luộc gói với lá mơ rồi chấm mắm tôm... ngon thật. Ngày trước mình k biết ăn lá mơ, chỉ biết ăn rựa mận. Thế mà hôm Tất niên đi ăn thịt chó với các anh chị em trên Nguyễn Khang ăn thử mê luôn. Mê tơi tới mức cả Tết phải uống PP và vitamin C Thôi mình đi ngủ đã. Rất vui được gặp lại các anh chị em trên diễn đàn