1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liNH Vũ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vagrancy, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nếu[/b[
    Nếu em là trời cao
    Anh sẽ là cánh chim
    Theo chiều chao cánh lặng
    Nghiêng xa ánh mắt nhìn
    Nếu em là biển xanh
    Anh sẽ là muối mặn
    Tan ra hoài chẳng hết
    Trong vô trùng sóng khơi
    Nếu em là cuộc sống
    Anh sẽ là sắc mầu
    Đổi thay nhiều men nhạt
    Thời gian khẽ pha phôi
    Nếu em là chính em
    Anh là cơn gió nhẹ
    Tóc xoã vai hẹn thề
    "Thoảng qua như cơn gió"
    Và em là hạnh phúc
    Vẫn quay quắt đi tìm
    Thì anh là nhịp đập
    Nhẹ bẫng trái tim em

  2. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    16 và nước mắt
    16 Năm
    16 Khoảnh khắc rơi
    16 Bông hoa trắng hồng
    16 Đêm - Nước mắt
    Em về bên mây trắng
    Môi nhoẻn nụ cười xinh
    Đôi mắt sáng lên niềm đam mê diệu kì
    Trong giấc dài thế kỉ
    Tạm xa
    Con đường gục ngã - chông gai
    Chờ đợi một người trong 16 năm...
    và Ước nguyện
    Mưa...
    Một cành non xanh vừa nhú mầm
    Hạnh phúc...
    Mưa...
    Gặp một người - Khoảnh khắc 16 Xuân
    Mưa...
    Nụ cười - Niềm tin êm ái
    ...
    Mây trắng trên cao vẫn biết đợi chờ
    Trời xanh cất tiếng hát thiết tha
    Những thảo nguyên bạt ngàn lả lướt
    Và đại dương vẫn thở dịu dàng...
    Tự do - là mây trắng
    16 Năm
    16 Khoảnh khắc reo mình
    16 Bông hoa e ấp
    16 Hạt pha lê trong sáng
    Bay vút lên
    Từ búp tay run rẩy lạ thường
    Em
    Cô bé ơi - tôi chưa từng gặp mặt
    Hãy ngủ ngoan lành

    Niềm tin
    Hãy hát lên
    "Này! Đừng vội trách cuộc đời sao quá ngắn !"
    Nhoẻn nụ cười xinh xắn

  3. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Say
    ta gửi vào cuộc sống...
    một nụ hôn rất hồng....
    cuộc sống bỗng ngập ngừng...
    rồi chuyển màu héo úa...
    ta kéo vào hạnh phúc...
    những ngất ngây mặn nồng...
    hạnh phúc vẫn làm dưng...
    bỏ mình ta cô quạnh...
    ta giật mình muốn khóc...
    những ưu tư vô thường...
    nước mắt chẳng thấy đâu...
    chỉ một màu đỏ lạnh...
    ném mình như manh lá...
    vứt mình như cọng rơm...
    vỡ mình như đá nhọn...
    yên giấc say xưa nằm...
    ta gửi vào ai đấy...
    những khoảnh khắc vô hồn...
    những tiếng hát lặng câm...
    và sầu đau ân ái...
    trả lại cho ta nhé...
    Sự sống............
    Hạnh phúc................
    ................................Em !!!

Chia sẻ trang này