1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LinhPerfume - Nước hoa: Cuộc thi viết về loại nước hoa bạn yêu thích - TÌNH YÊU LỚN, GIẢI THƯỞNG LỚN

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Linh_perfume, 25/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. secret_garden

    secret_garden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    bài của Kenzo hay quá, hic,đọc xong buồn ghê gớm ...lại càng cảm thấy những giây phút hiện tại của mình đáng quý biết bao. Xin 1 phiếu cho Ken, chúc Ken sẽ là người dinh được giải nhé
  2. JJM

    JJM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0

  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Em đã vote, cho những cảm xúc này chị nhé
  4. tlng

    tlng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    vote cho chị Kenzo nhé..hehe..đọc bài của chị xong có cảm xúc nhưng kô bít diễn tả thế nào...
  5. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    To LinhPerfume:
    Cuộc thi của bạn rất hay và ý nghĩa, tớ có ý kiến thế này nhé:
    Để tránh những tiêu cực trong việc post bài và để tránh những thay đổi của Ban tổ chức khi thay đổi cơ cấu giải thưởng, khiến ảnh hưởng tới người dự thi. Bạn để mọi người Post bài vào đây.
    Sau đó, đến ngày kết thúc, bạn Chịu khó lấy NICK của bạn ,Quota lại bài của các bạn tham gia, và để mọi người vào vote trong vòng 1 tuần.
    Cơ cấu giải thưởng bạn vẫn có thể từ từ hoàn thiện cho đến ngày kết thúc post bài, để cho Ý nghĩa của cuộc thi tốt hơn.
    Làm như thế, mọi người chỉ có thể tập trung vote hơn, và không làm loãng Topic (hoặc loãng bài viết).
    Chúc giải thuởng của bạn đem đến cho những người yêu nước hoa như tớ một niềm vui nho nhỏ...............
    Chúc Thành công!!!
  6. Linh_perfume

    Linh_perfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2.089
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ý kiến của Nico_tin. Bạn có thể yên tâm rằng LinhPerfume sẽ cố gắng hết sức để cuộc thi được đảm bảo công bằng và chúng ta sẽ chọn ra được những bài viết xứng đáng nhất. Sau khi hết thời gian nộp bài, topic sẽ bị khoá để mọi người vào đọc và vote cho các bài tham gia. Đồng thời bài viết của các bạn được thu thập lại thành 1 file gửi tới tận tay các bạn trong ban giám khảo. Các giám khảo sau đó sẽ làm việc độc lập để đảm bảo tính khách quan cho điểm số.
    Việc chấm bài và bình chọn sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần kể từ ngày hết hạn cuộc thi. Sau đó LinhPerfume sẽ tổ chức một buổi công bố giải thưởng riêng để mọi người tiện theo dõi.
  7. ZeTvdo

    ZeTvdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    DOUCE AMERE SHISHEDO - Nắng , Gió , Mồ Hôi và Quyền Lực
    Tôi luôn mơ đến cái cảm giác mình đang ở giữa không gian đầy mê hoặc của Địa Trung Hải,đang đặt chân lên mảnh đất sicily đầy biến động,ẩn ức.Nơi ấy,đầy rẫy trong không gian là linh hồn của sự im lặng,của "ométa" của sự tôn nghiêm và khắc rất "mafia".
    Tôi cứ mơi,cho đến khi tôi bắt gặp Douce Amere của Sevge Luten.
    Không hiểu sao,cứ mỗi lần chạm vào Douce Amere lại cảm thấy có một sự uy nghiêm đầy quyền lực bao bọc tôi như một quả cầu bằng không khí. Dẫn tôi vào một vùng sáng tối u minh,một hành lang thời gian biến ảo như vô tận,dẫn tôi đến với ước mơ.
    Shishedo từ lâu đã được biết đến như một đại gia trong cộng đồng mỹ phẩm thế giới. Từ một người lùn Châu Á,Shishedo khiến cho người khổng lồ Châu Âu phải ngước nhìn,Shishedo liên tiếp tung ra 13 loại nước hoa trong năm 2005 và Douce Amere là một trong số đó. Không tươi mát và dịu ngọt như sự kết hợp hài hoà của hoa nhài Maroc,Ai Cập với cánh kiến và đinh hương của Ana Nuit,không quý phái và sang trọng như hương hổ phách kết hợp với tinh chất Citrus Labdanum của Ambre Sultan,không lắng đọng và quyến rũ như tinh chất từ hoa nhài trắng,hạt nhục đậu thấu và mùi hương từ những bông hoa trong trắng của loài cam đắng như Flairs D''oranger. Douce Amere tách mình ra,mạnh mẽ và đầy ui lực. Phải chăng đó là lý do tôi luôn liên tưởng đến Sicily mỗi khi mang mùi hương Douce Amere bên mình. Mùi hương đặc biệt chỉ có ở cây ngải đắng khiến tôi như ngửi thấy mùi của sức nóng mặt trời thiêu đốt mảnh đất khắc nghiệt,ngửi thấy mùi của các đế chế đã trở thành huyền thoại. Khi bắt gặp Douce Amere ,dường như xung quanh tôi,tất cả vạn vật đã biến đổi. Tôi yêu Douce Amere từ đó,từ cái ngày tôi ngưỡng mộ Laurend Graudé với "mặt trời nhà Scorta".
    Gió mơn man trên những cây oliu,gió gào thét dội vào bên vách đá vôi trắng,cảm giác này bắt nguồn từ sự kết hợp kì lạ giữa loài ngải đắng,vani,hoa nhài và hoa loa kèn. Mạnh mẽ - quyền uy - gợi nhớ đến những đế chế Ometa - là hương thơm chỉ có duy nhất ở ngải đắng. Phảng phất,ngọt ngào gợi nhớ đến sự lịch lãm nổi tiếng của người Italian - là hương thơm của Vani,nhài,loa kèn.
    Là một người săn tìm cái đẹp,Sevge Luten đã hành hương qua nhiều giấc mơ để rồi bắt gặp một ý tưởng,ông đã dùng những mùi hương dịu dàng để hạ bớt sự cuồng nhiệt của ngải hương tạo nên sự ấn tượng,quyến rũ và mê hồn. Douce Amere phân tầng làm 3 lớp mùi hương. Ở những giây phút đầu,ta cảm nhận sự bí ẩn và kín đáo. Lâu hơn một chút là sự mạnh mẽ,đầy quyền lực,hương đầu não chỉ phảng phất nhưng bám mùi rất lâu.
    Nếu mỗi mùi hương là một hành trình của người tạo ra nó thì mỗi mùi hương cũng chính là sự hành trình của chúng ta. Tôi đã thử qua rất nhiều mùi hương và coi như mình đã được đi du lịch đến khắp nơi. Mỗi mùi hương đưa tôi đến một vung đất. Tôi đã qua Parí hoa lệ với Khải Hoàn Môn hoành tráng cũng Chanel No5. Tôi đã qua Lasvegas rực rỡ ánh đèn cùng Gucci,và lần này tôi được đứng giữa những cánh tử đinh hương cháy rực dưới ánh mặt trời,nhưng bông hoa diên vĩ nồng nàn của Italia đầy nắng gió. Ngải đắng,vani đưa tôi đến Sicily,hoa nhài cho tôi thấy sự quyến rũ của Sicily,hoa loa kèn cho ta thấy bản chất dịu dàng của người Sicily. Vỏ xù xì, thô ráp bên ngoài của những người dân vất vả cũng giống như lần đầu bạn ngửi thấy mùi Douce Amere. Đó không hề là một mùi hương dễ chịu,Douce Amere sẽ làm bạn shock khi lần đầu tiên thấy nó và có thể là bạn sẽ không thích ngay nhưng hãy cứ thử xem,hãy dừng lại lâu một chút,bạn sẽ thấy sự quyến rũ bí ẩn chứa dưới lớp vỏ bọc quá mãnh liệt đến quá dữ dôi.
    Shishedo đã hoàn toàn chinh phục tôi khi mang Douce Amere đến để hoàn thành khát vọng,bàn tay phù thuỷ của Sevge Luten đã sáng tạo nên một kiệt tác trong lòng tôi.
    Người ta nói,người yêu những giọt nước hoa vàng sóng sánh là người mang đến cho người khác sự dễ chịu. Họ hiếm khi bị dằn vặt bời những nỗi tuyệt vọng,học đầy nữ tính trong tình yêu nhưng mặt khác,lại là những người ham quyền uy,trọng danh dự,toát ra một khí chất cao quý,hơi lạnh lùng,khó gần nếu tiếp xúc lần đầu. Họ lấy muôn ngàn hương hoa trang điểm cho mình,tạo nên sự hoàn toàn khác biệt với số đông.
    Nếu cũng yêu Douce Amere,bạn thấy tôi nói có đúng không
    Hãy đến với Douce Amere,nếu bạn cũng yêu nắng - gió - mồ hôi và quyền lực
  8. code1114

    code1114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    1.540
    Đã được thích:
    0
    _Muộn_
    ?oBộp!?
    Nguyễn đập mạnh tay xuống bàn. Mọi người quay lại nhìn anh như nhìn một con quái vật. Những ánh mắt pha lẫn tò mò và giận dữ. Anh đứng dậy và bỏ ra khỏi phòng. Anh không biết tại sao mình làm thế nữa. Có cái gì đó ức chế, mắc nghẹn trong anh, không thể thoát ra được. Có cái gì đó thôi thúc bắt anh phải bộc phát, phải làm một điều gì đó thật mạnh mẽ, thật điên dồ mà rồi chính anh cũng không biết phải làm gì.
    Nguyễn chạy hẳn ra ngoài cửa thư viện, những ánh nắng tàn muộn của một buổi chiều đầu hè đang hấp hối nằm trên mấy cái nóc nhà xây theo kiểu thuộc địa. Gió trời nhè nhẹ xua bớt đi cái nóng đang bốc lên trong anh. Anh còn nhớ cũng một buổi chiều cũng như thế này năm trước, anh đã gặp Thủy ở đây. Cô đã đến với anh cũng nhanh như những cơn mưa rào đầu mùa hạ, bất ngờ và mạnh mẽ.
    Những chiều muộn khi học ở thư viện về cùng nhau đi ăn tối, đi xem phim, rồi cả những câu chuyện ở cái quán café bé nhỏ nép ở bên hồ ấy nữa. Thuỷ thật mạnh mẽ và quấn hút, anh chưa thấy cô gái nào thông minh và sâu sắc như vậy. Những câu chuyện, những tâm sự của cô cho anh được nhiều điều. Nhưng chỉ có một điều mà cô không biết :
    - Anh dùng nước hoa gì thế ?
    - Sao? Không thơm à ?
    - Thơm, nhưng em muốn biết nó là loại gì vì em cũng chẳng biết nhiều về nước hoa.
    - CK One ! Em biết chứ?
    - Hì! CK thì em biết chứ CK One thì không! Loại này mùi thật nhẹ, hợp với anh đấy! Thôi muộn rồi đấy, mình về thôi!
    Muộn, đối với Thuỷ, anh bao giờ cũng là muộn. Cũng muộn như khi cô nói cho anh biết cô đã có người yêu và người yêu của cô đang ở xa, và đối với cô anh chỉ như một người anh trai. Anh đã muộn. Kể từ đó, vẫn những buổi chiều đi ở thư viện về như thế, vẫn những câu chuyện ngọt ngào và sâu sắc của Thuỷ, vẫn mùi CK One êm dịu của anh nhưng mọi thứ đã khác xưa.
    Nhạt nhoà, mọi thứ đều nhạt nhoà : những câu chuyện, mùi nước hoa và cả hình bóng Thuỷ trong Nguyễn nữa. Anh đã đến muộn để rồi sớm phải trả cô lại vị trí cũ khi người yêu cô trở về từ một đất nước xa xôi, nơi những chai CK One mà anh vẫn dùng hàng ngày được sản xuất. Thuỷ ra đi cũng nhanh như khi cô đến, như một cơn mưa rào mùa hạ, bất ngờ và quyết đoán.
    Những tia nắng cuối cùng của một buổi chiều muộn đã tắt hẳn. Nguyễn lặng lẽ mở điện thoại ra, cái tin nhắn anh vừa mới nhận được của Thuỷ chỉ có 3 chữ vẫn nhấp nháy trên cái màn hình màu: ?o Em sắp cưới?.

  9. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    Linh à, mình thấy cái này không ổn lắm. Như vậy là tác giả bài thi không còn chút quyền quyết định với bài viết của mình ư? Nếu bạn ấy chỉ được giải nhỏ hoặc không được giải mà muốn đem bài của mình gửi cho báo hay đơn giản là đem khoe trên forum của lớp thì sao? Có lẽ quy định về việc "chưa đăng tải" là đủ. Còn vấn đề "sẽ đăng tải" thuộc về tương lai và cũng hơi khó control. Theo mình Linh không nên đặt ra, vì như vậy chỉ gây khó dễ cho chính người tổ chức thôi. Cá nhân mình, sau khi đọc quy định này thì không muốn dự thi nữa.
  10. Linh_perfume

    Linh_perfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2.089
    Đã được thích:
    0

    Được linh_perfume sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 04/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này