1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LinhPerfume - Nước hoa: Cuộc thi viết về loại nước hoa bạn yêu thích - TÌNH YÊU LỚN, GIẢI THƯỞNG LỚN

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Linh_perfume, 25/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Câu chuyện của estellar hay nhỉ. Chuyện của esmeralda và bạn gì ở đầu tiên cũng hay nhưng mà ko hiểu sao PB khi đọc chuyện này thì cảm thấy rất rung cảm . Quả là một chuyện tình buồn, mong bạn sẽ có ngày khám phá được một mùi hương mới sâu đậm và nồng nàn hơn .
  2. zozohin86

    zozohin86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hồi đầu vào thấy còn thưa thớt, hôm nay quay lại đã đến tận trang 12 rồi . Ngồi đọc một mạch 12 trang . Câu chuyện của ai cũng cảm động
    Đọc những gì estellar viết, ám ảnh quá . Tình yêu và mùi . Hai cái đấy thường song hành với nhau, vợ chồng quen hơi là vì thế . Chúc cho bạn một ngày nào đó, sẽ tìm lại mùi hương của riêng mình. Mình sẽ vote cho bạn,
    Tặng estellar và mọi người bức ảnh đầy sắc tím này, màu của hi vọng, bức ảnh này lấy bên box âm nhạc. Hãy hy vọng vào cuộc sống . Cảm ơn anh Linh vì đã tạo ra một topic để mọi người được chia sẻ cảm xúc . Rất hay.
    [​IMG]
  3. estellar

    estellar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh
    Nếu có một ngày nào đó, anh vô tình vào đây và đọc câu chuyện tình yêu của mình, hãy im lặng để cảm nhận tình yêu em dành cho anh. Đừng liên lạc, đừng gọi điện gì hết. Anh đã nói cái gì qua đi thì không thể nào quay trở lại. Đối với em, niềm tin đã mất thì là mất tất cả. Em đã chôn vùi nỗi đau dưới tận đáy con tim, cùng với kỉ niệm, cùng với mùi hương đó. Được không anh?
  4. Linh_perfume

    Linh_perfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2.089
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn những bài viết thật hay của các bạn !!!
  5. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    To:estellar
    Đọc một câu chuyện ngắn của bạn , đúng hơn là một bức thư tình để ngỏ của bạn , tôi thấy bạn có nhiều tâm sự quá , đúng thật , tình yêu nó muôn hình muôn vẻ , nhưng mỗi khi đi qua nó đọng lại trong ta thật sâu lắng và sâu sấc , làm cho ta chẳng bao giờ wuên .Qua cuộc thi này , tôi thấy phần thưởng lớn nhất trong mỗi bài tham gia tại đây là được chia sẽ những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong đời mình về tình yêu về tình bạn , trong những câu chuyện trên , có những câu chuyện xây dựng bằng những kỉ niệm thật , có những câu chuyện chỉ là hư cấu .
    Hãy bày tỏ lòng mình bằng những kỉ niệm , bắng những câu chuyện tình yêu , phần thưởng lớn nhất của các bạn là được mọi người chia sẻ chứ không hẳn là lọ nước hoa có giá trị 1 triệu kia .Chúc các bạn có những phút giây thoải mái trên những bàn phím nóng .
    Xin vote cho estellar những ngôi sao 5 cánh và cũng bình chọn cho bạn luôn , tình cảm của bạn thật sâu lắng
  6. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    @ estellar: bài viết của bạn rất có hồn, tớ rất thích! Cám ơn bạn đã chia sẻ với mọi người!
  7. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ giữ mãi cho mình một hương thơm.
    Nó ngồi vào bàn trang điểm và ngắm mình trong gương. Nó cứ ngồi như thế đến khi tiếng còi xe của Hùng vang lên. Vơ tạm một chai trong đống chai lọ lỉnh kỉnh, nó xịt lên người và chạy vội xuống nhà.
    Mùi gì? Một mùi gì đó rất quen . Thôi kệ ! đi đã. "Anh Hùng", nó lên xe và đùa vài câu với anh. Lại cái mùi đó! Mùi gì nhỉ? Nó ngửi lại áo "Ah, đúng rồi, mùi Giò". Cái mùi mà nó đã lãng quên. Kí ức về anh lại trỗi dậy trong nó . Anh và nó đã có biết bao kỉ niệm. Mỗi lần ôm nó anh lại đùa " Ai bán hoa Lan ở đây ý nhỉ?". Nó đánh nhẹ anh và anh lại ôm nó chặt hơn.Những phút giây đó sẽ chẳng làm nó nhớ nếu không có một ngày....
    ..." 12h30''''''''''''''''''''''''''''''''. Con dế của nó rung lên . "Mi hả?Em có thể tặng anh chai nước hoa em đang dùng được không?" . "Anh làm gì với nó?". " Em cứ tặng anh như một điều ước cuối cùng của anh.". "Cuối cùng?Sao thế anh?". "Thôi mai anh qua đón rồi đi chơi nhé. Anh đi ngủ đây. Thơm em."tít.tít. tít. ....
    Dạo này anh lạ lắm , cứ đến nhà nó hoài, ngồi trầm tư nhìn nó. Lạ thế chứ. Thôi kệ. Chắc là mết mình quá. Nó cười một mình và đắc chí lắm.
    Anh đưa nó qua hết phố này đến phố khác. Những con phố của hai người . Anh chẳng nói gì mấy. Nó cũng chẳng muốn gặng hỏi, bản tính rồi.
    " Nấm! Anh muốn chia tay". Nó giật bắn mình . " Anh không thể tiếp tục yêu em." . Nó không tin vào tai mình . " Tại sao anh ?". Im lặng. " Anh trả lời em đi" . Im lặng . "Anh nói cho em biết đi , có chuyện gì?". Im lặng. " Cho em về". Anh chầm chậm đưa nó về . Cả hai đều không nói gì. Im lặng, khoảng lặng đến nghẹt thở. Trời càng về khuya càng lạnh.
    Và từ đấy nó không gặp anh nữa. Nó chẳng thể tìm anh ở bất cứ đâu. Hỏi bạn anh chỉ nhận được một câu trả lời " Chuyển công tác.". "Ok , không muốn gặp mình, mình không ép.". Rồi cứ thế nó không còn bận tâm nữa."....
    Hôm nay về sớm, nó cắm lại mấy bông hoa. " Reng". Nó mở cửa " Anh Hải , anh vào đi". Chờ nó ngồi xuống ghế, anh mới cất tiếng "Mi , anh muốn báo với em một tin, em phải thật bình tĩnh.". " Vâng", nó ngồi ngay ngắn lại. " Anh Long mất rồi". Đầu nó choáng váng ." Nó muốn anh gửi lại em chai nước hoa này". Anh đặt cái chai lên bàn. Mắt nó nhoè đi và tai không còn nghe thấy gì nữa...
    Lúc tỉnh dậy, nó ôm đầu, tiếng anh Hải như vang lên "Long ôm chai nước hoa này đến tận lúc nó mất..". Nó chộp vội chai Giò, xịt như điên dại khắp phòng. Nó khóc cũng như điên dại. Nó hận anh.
    Con bé ở văn phòng gọi điện. Nó báo nghỉ. Nó lại lấy Giò ra xịt. Nó thẫn thờ như kẻ mất hồn. Lại khóc và lịm đi. "Mi ơi! Ai bán hoa lan ý nhỉ. Anh bảo này, tất cả rồi sẽ qua đi". "Anh Long!". Nó choàng dậy. Một giấc mơ.
    Nó đến bên mộ anh , xịt vài hơi nước hoa vào gió. Mùi thơm của biển , của rừng Lan toả vào không gian. Cơn gió nhẹ thổi tóc nó bay bay. Nó cảm giác như anh đang bên nó, ôm nó và vuốt mái tóc nó. "Vâng ,anh yêu. Tất cả rồi sẽ qua nhưng những kỉ niệm về anh thì sẽ luôn trong tâm trí của em."
    Được skylibra sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 07/04/2006
    Được skylibra sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 07/04/2006
    Được skylibra sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 07/04/2006
    Được skylibra sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 07/04/2006
  8. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    ối cảm động quá mày ơi Con khỉ viết thế này ai mà chịu được
  9. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    [em cũng nghĩ là cơ cấu giải thưởng mình sẽ hoàn thiện sau , nếu không sẽ làm mất đi ý nghĩa của cuộc thi này. Một cuộc thi của những cảm xúc bấy lâu chưa được thổ lộ. Còn về cách tính ra sao thì em cũng không biết nữa, em chỉ biết viết lên tâm sự của mình .
    Được skylibra sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 07/04/2006
  10. jiji

    jiji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù biết là Bayond Paradise rất mau bay hơi nhưng vì bài viết này em mà yêu BP hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này