1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LinhPerfume - Nước hoa: Cuộc thi viết về loại nước hoa bạn yêu thích - TÌNH YÊU LỚN, GIẢI THƯỞNG LỚN

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Linh_perfume, 25/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Bạn xứng đáng được vote vì cái dòng đỏ đỏ này.. Nếu mình là ban tổ chức trao giải luôn
  2. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, mình vẫn hi vọng mình sẽ được giải.
    Hiện mình ở xa, cả Mẹ và cả Anh, nên ................. món quà này mình thấy có ý nghĩa...................
    Vẫn rất tự tin vào bản thân lắm .
    Mời bạn ghé thăm xem câu chuyện của mình (vì thấy cái chữ ký của bạn, nên muốn bạn xem qua).
    http://www3.ttvnol.com/f_363/696421.ttvn
    hi vọng bạn ủng hộ mình.
  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhất bài của chị Kenzo và chị EmbeRua, vote cho 2 chị rồi
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hì, ủng hộ bác Linh nhé ,dù bít mình dốt văn

    Tôi ko có thói quen dùng nước hoa .Nói như những người khác thì tôi tầm thường và ...dở hơi vì ko biết dùng những mùi hương tinh tuý của cỏ hoa làm tăng vẻ hấp dẫn cho mình. Mỗi khi có tiệc chiêu đãi hay đi chơi đâu đó, mẹ phải dùng "vũ lực" để xịt lên người tôi 1 mùi thơm nào đó .Này thì Chanel , này thì Red Door....hằm bà lằng .Cứ như tôi là cái máy thử nghiệm mùi hương! Mà tôi thì chả thích những mùi nồng nàn bao h, có khi còn thấy bực mình khi phải mang nó lên người mà đi diễu khắp mọi nơi ... Rồi cuối cùng mẹ cũng chịu thua, cho tôi quay về với những lọ phấn thơm dành cho con nít . Cứ ngỡ sự đời cứ êm ả trôi đi như vậy thì bất ngờ tôi bị (chứ ko phải được) gặp anh!
    Anh chả chê tôi "nhà quê" như người khác .Anh cũng ko chế nhạo thói quen dùng phấn thơm của tôi như các cô bạn lắm điều .Lâu lâu anh chỉ cười cười, trêu tôi con nít, khác người .... Có thế thôi mà tôi thấy ức ức ...
    Rồi anh đi mua cho tôi những chai nước hoa be bé, bảo là để chưng cho vui .Ừ thì trông cũng xinh thật .Tôi thích những thứ nhỏ bé xinh xinh, vả lại ko mất tiền thì tội gì (Tôi nói câu đó ra chỉ khiến anh cười ngất).
    Tôi chưng vào chiếc tủ kiếng trong phòng, ko nhớ là từ lúc nào số nước hoa đã dần dần tăng lên ,được xếp thành 1 dãy dài theo mô hình nhất định .Tôi trở nên thích thú ngắm nhìn và ...xét nét (!) xem chai này hình dáng thế nào, màu sắc thế nọ .Có hôm anh mang đến 1 chai lung linh lóng lánh, trông như 1 giọt nước .Lúc khác lại là 1 chai hình dáng như 1 viên kim cương, cứ phải để nó nằm chứ ko dựng đứng lên được ,trông rất buồn cười ....
    Từ lúc biết tôi đã "chung đụng hoà bình" với các chai nước hoa (chùa) thì anh mới bắt đầu phân tích cho tôi về các thể loại mùi và nồng độ nặng nhẹ của từng cái ... Thú thật tôi chả có hứng thú gì, ngồi nghe anh nói mà tôi cứ che miệng để ngáp từng chập ... "Ừ ừ được rồi, anh cứ về đi .Em "nghiên cứu" mấy chai nước hoa rồi sẽ báo cáo cho anh rõ " .
    Tối đó tắm xong ko hiểu nghĩ thế nào mà tôi lôi từ trong tủ kiếng ra chai nước hoa có màu hồng, hình dáng bình thường thôi nhưng tôi lại thích . Lần đầu tiên tôi nghĩ đến việc ngửi mùi hương của nó .Vừa mở được cái nắp ra chưa kịp ngửi hít gì thì tí toáy thế nào tôi làm rớt cả cái chai dưới đất . Ở nhà lót thảm nên chai ko bể, nhưng nó là dạng chai bé tí chỉ có cái nắp đóng ra đóng vào, ko phải loại bình xịt phun sương nên thế là toàn bộ nước hoa thấm vào thảm .Rồi một mùi hương dịu dàng quấn quanh căn phòng tôi, khiến cho tôi có cảm giác rất dễ chịu mà tôi chưa từng trải qua trước kia. Nó ko giống như loại nước hoa nồng nực sặc sụa của một số quí bà, cũng ko giống như những mùi hương quá ngọt mà các bạn tôi ưa thích .Nó được hoà quyện bởi mùi quyến rũ của hoa nhài, hoa sứ cộng với hơi hướng của gừng và tiêu ...để tạo ra một hương thơm rất đặc biệt, rất nữ tính và ...***y! . Khi nhìn lại cái chai tôi lơ ngơ vì tiếc ....Đêm đó ko hiểu sao tôi ngủ rất ngon. Đến mức sáng hôm sau đến trường trễ mất mười lăm phút .
    Từ ngày đó tôi mới bắt đầu chú ý đến mùi nước hoa .Quả thật có một số loại tôi ko ngửi được ,nhưng mặt khác tôi đã phát hiện ra có những mùi rất hợp gu với mình mà mỗi khi đi chơi với anh, tôi hay xịt một tí ở sau tai ....
    Tôi vẫn còn tiếc chai nước hoa hồi nào đã bị tôi vô tình "huỷ diệt" .Nó là hương thơm tôi ưa thích nhất và cũng là loại nước hoa đầu tiên mở mang cho tôi cái nhìn khác về mùi hương, và hiểu được sức hấp dẫn của nó đối với những người phụ nữ ....Vậy mà ngay cả cái tên của nó tôi cũng ko biết, thế có chán đời ko!
    Ngày sinh nhật tôi anh đến sớm .Trao cho tôi gói quà đã được gói thật đẹp, kèm theo câu nói :" Anh hy vọng cô bé sẽ thích .Chúc em sinh nhật vui vẻ" .... Tôi có thói quen là cực kỳ tò mò và ko ngăn được nên đã rón rén lên phòng mở tung gói quà ra xem . Chiếc hộp bên trong có chữ MIRACLE được in thật to, và khi mở ra tôi suýt hét lên vì đó chính là chai nước hoa tôi "đem lòng tưởng nhớ" mấy tháng trời .... Xúc động đến run rẩy, tôi xịt lên cổ trong niềm vui sướng vô biên . Bước xuống cầu thang đã thấy anh đứng đó, mỉm cười . Khách khứa đã tới đông đủ .....

    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 09/04/2006
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Mà thi thố gì sao bác ko nhờ Mod đính nó lên trên cho dễ thấy ạ .Có hôm em thấy nó trôi lềnh bềnh đến tận trang 2
  6. Linh_perfume

    Linh_perfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2.089
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục gửi bài nhé các bạn hiền !!! Xin cám ơn các bạn !!
  7. bovitmevit

    bovitmevit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Mình vốn định chỉ làm độc giả của topic này thôi vì 3 lý do: Trên này toàn cao thủ + tớ quá ít thời gian + tớ viết lách ko hay, chỉ biết kể lể dài dòng. Tuy nhiên hôm nay nổi hứng lại gửi 1 bài, không có tham vọng tranh giải vì đã đọc bài của mọi người rồi, hơn nữa gửi bài bây giờ cũng hơi muộn để kiếm phiếu:
    2 giờ sáng. Tôi nhìn chồng và tự hỏi, tại sao anh lại có thể ngủ ngon đến thế sau khi nghe tôi đay nghiến, dằn vặt, và trong khi tôi vẫn trằn trọc không chợp mắt được? Gương mặt anh nằm nghiêng trông an lành, bình thản, đôi môi hơi dẩu ra, trông trẻ thơ chẳng khác gì "cục vàng của mẹ" nằm cách đó chừng nửa cánh tay. Tôi không thể không mỉm cười mỗi lần nhìn hai bố con cùng nằm ngủ, cũng cái má bầu bầu, cũng dáng nằm nghiêng vắt một chân lên gối và một cánh tay ôm lấy tôi, chỉ khác cái vạt màu xanh biếc trên cằm và má chồng tôi, dấu vết của hàm râu quai nón đã cạo. Đã bao lần tôi cười khoái chí khi nghĩ đến những buổi tối kiệt sức vì công việc, tôi không thể ru con như nó yêu cầu, đành chìa một cánh tay cho nó, bảo "ôm tay mẹ ngủ đi". Thằng bé ôm chặt tay tôi một cách sung sướng cứ như được mẹ cho món quà gì báu bở lắm, rồi ngủ trong sự thỏa mãn. Còn cánh tay nữa tôi chìa nốt cho bố nó, rồi nằm giữa ngủ thiếp đi trong sự tê dại êm ái của cơn mệt mỏi và sự đắc ý vì "dỗ" được cả hai bố con...
    Đêm nay, cũng như không ít đêm khác, tôi giận điên người vì chồng không về nhà đúng hẹn; dù biết công việc và các mối quan hệ chằng chịt buộc anh cứ khất vợ từng 30 phút một và rốt cục thì nửa đêm mới về nhà với vẻ mặt biết lỗi. "Đừng nhìn tôi như thế, anh thất vọng vì cô bé dịu dàng nhạy cảm có đôi mắt biết nói ngày xưa đã biến thành mụ già nanh nọc lắm mồm phải không? Anh có biết vì ai tôi trở thành thế không? Ôi, vì anh, tôi đã không còn là tôi nữa" - Nói đến đây, trong lòng trào lên nỗi xót xa, tôi òa nức nở, tiếc cái thời thiếu nữ trong trắng, ý nhị đã xa. Đàn ông đi ra ngoài toàn được nghe những lời dịu dàng, về nhà gặp ngay bà vợ mặt hầm hầm, làm sao yêu nổi?
    Bao dông tố phải nén lại khi con tôi mở cửa vào nhìn bố mẹ toe toét cười. Nó chìa má đòi bố thơm rồi ra lệnh cho bố thơm mẹ. Chồng tôi lợi dụng cơ hội, hôn vợ rồi tuyên bố cả nhà đi ngủ. Và 2 người đàn ông của tôi nhanh chóng ngủ say, để lại tôi với nỗi ấm ức chưa tan và cả nỗi ghen tỵ vì mình không ngủ được dễ dàng như thế. Tôi nhìn thằng bé, môi dưới trễ xuống làm cho cả khuôn miệng trông như hai cánh hoa hồng. Tôi ghé mũi hít lấy hơi thở thơm tho của nó. Sao hai bố con lại giống nhau đến thế, giống cả đến mùi hơi thở. Không thể đừng được, tôi lại ghé vào đôi môi chồng. Thật lạ lùng, trong khi tôi thay đổi rất nhiều thì anh vẫn vậy, vô tâm, hiền lành, hơi thở thơm mát mùi hoa cỏ ngay cả sau khi bị vợ dằn hắt.
    Sau nụ hôn đầu tiên với anh cách đây 7 năm, tôi đã ghi vào nhật ký: "Không thể ngờ đôi môi một người đàn ông lại có mùi thơm của cỏ dại và hoa đồng nội, lại phảng phất mùi lá sen, buồn cười thật". Và rồi mùi hương ấy vấn vít với tôi trong suốt hơn 2.000 ngày gắn bó; nó nồng nàn hơn trong những cao trào của xúc cảm yêu đương và dịu dàng, mát rượi khi nằm bên nhau rì rầm to nhỏ. Những khi xa anh, tôi nhớ mùi hương đến trào nước mắt. Tôi tìm lại nó trong mùi nước hoa Kenzo, loại nước khoa mà khi xức lên người trong những ngày nắng nóng, tôi thấy như hơi thở của anh vấn vít bên mình, với mùi cỏ, mùi hoa dại và lá sen nữa. Lạ một nỗi là tất cả những hương thơm đó chỉ hiện lên khi tôi xịt Kenzo vào mùa hè, nhất là những ngày chớm hè, khi kỷ niệm về những ngày mới yêu nhau dội về ào dạt cùng những con nắng gắt đầu tiên. Tôi từng mua 2 chai nước hoa này rồi thất vọng trả lại vì nghĩ là đồ dởm, chỉ vì tôi mua nó vào những tháng mùa đông, khi xịt lên thấy hoàn toàn xa lạ.
    Tôi hôn nhẹ vào môi chồng, đôi môi ấy theo quán tính hôn lại tôi trong giấc ngủ. Lòng tôi yên ả tự lúc nào trong hơi thở thơm thơm hiền lành của anh, có lẽ vì tôi đã bị lây cơn buồn ngủ mất rồi. Có gì thay đổi đâu khi anh vẫn ngủ ngon như vậy, đôi tay vẫn không quên tìm tôi? Tôi lơ mơ nghĩ, và nhớ đến lời anh lúc nãy mà trong cơn giận, tôi đã chẳng thèm nghe: "Anh yêu cô gái nhạy cảm ngày xưa, cũng yêu người đàn bà nóng nảy bây giờ, và bố con anh cần người đàn bà này". Tôi ôm anh và chìm trong hơi thở thơm giống một nốt trầm trong nước hoa Kenzo; mà phải nói Kenzo giống anh mới đúng. Cái nước hoa đó, đã lâu tôi không dùng, chỉ thỉnh thoảng đem ngắm và ngửi lại; vì tôi đã tìm thấy mùi hương yêu dấu quen thuộc ấy ở con trai tôi, trong những ngày vắng anh.

  8. Linh_perfume

    Linh_perfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2.089
    Đã được thích:
    0
    Bài của bovitmevit hay ghê.
  9. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi hay quá đi mất Sao mà em yêu những cảm xúc bình dị tinh tế thế này thế không biết. Vào đây đọc được bao bài viết tuyệt vời, nhưng rồi cứ lười lười đọc rồi lại đi ra, nhưng đọc bài này em không thể không login vào vote cho chị. Vote rồi mơ ước một ngày nào đó cũng được cảm nhận niềm hạnh phúc như thế
  10. bovitmevit

    bovitmevit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nangtientrencongso và những người đã bầu cho tớ; đang nghĩ là chẳng được ai đoái hoài nên có phần tủi thân, nay đã được an ủi phần nào. Tặng hoa mọi người nè
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này