1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LinhPerfume - Nước hoa: Cuộc thi viết về loại nước hoa bạn yêu thích - TÌNH YÊU LỚN, GIẢI THƯỞNG LỚN

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Linh_perfume, 25/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spercrazy

    spercrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    cái chính là làm sao biết được ai nick ảo, ai nick thật? VD đăng kí khoảng vài chục nick mới 1a,1b,1c v.v... gì đó thì bài được vote chắc là cao nhất bác Linh nhẩy
  2. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Một lý do nào đó khiến mình yêu thích và đam mê nước hoa thì mình không nhớ rõ nữa, chỉ biết là, từ khi mình mới nằm nôi, mình đã thích hít hà cái hương vị ngọt ngọt từ cơ thể mẹ, không phải là mùi sữa, không phải là mùi tóc thơm, mà là mùi tinh dầu thơm mẹ sức.....
    Nghe mẹ kể, khi sinh ra mình, sữa mẹ không được thơm, nên cứ có ai vào chơi, mùi hôi của sữa rất khó chịu, vì thế mà dùng nước thơm sức lên người cho đỡ bị mùi.
    Cái cảm giác mỗi lần được giúc vào ngực mẹ, mình ăn ngon hơn và ngủ ngon hơn, gần 12 tháng, mình vẫn không thể nào từ bỏ sự thích thú quá ư vô tư của trẻ con đó.
    Sau này lớn lên, mình vẫn bị "ám ảnh" vô cùng cái vị ngọt, mà không phải mùi sữa đó, cho đến khi một ngày.......
    Một ngày đó trời oi nồng lắm, lúc đó mình mới có 8 tuổi, bà Nội mình dẫn mình đi bẻ ngô non, bước vào đồng Ngô xanh mướt, kiễng chân bẻ bắp ngô non, sữa từ bắp ngô trắng muốt, chảy ra, nồng lên cái mùi ngậy ngậy, khiến mình rùng mình thấy mùi vị thân quen, mãi rồi mình tìm hiểu mới biết, ngày xưa, mẹ nấu râu ngô với búp cờ của ngô, cô lại làm nước sức (vì thời xưa đâu có tiền mua nước hoa), từ đó, mình ấp ủ, sẽ tự tinh chiết cho mình một mùi hương mà mình thích.
    Suốt những năm học cấp 2, mình không khỏi tìm tòi, mầy mò, quyết làm ra bí quyết cho mình một lọ dầu thơm để đời, hết mùi bưởi (là mùi hương mà dễ lưu lại nhất), rồi đến hoa chanh, hoa lan, đều đã được mình mua, sấy khô (bằng nắng), sao, nghiền và ngâm, nhưng không có vị nào, mình quên cho vào nước búp cờ ngô và ngô non để trộn. lúc đó tự hào lắm, trong tay có rất nhiều sản phẩm "dầu thơm" tự chế, để kín trong lọ Pilicilin, lúc lắc với lũ bạn, sức tràn trề, thơm tràn trề, bọn bạn tấm tắc khen, nhưng đó là "sở hữu vô hình" của mình nên ít khi chia sẻ lắm.
    Lớn lên, mình thôi không tự chế "dầu thơm" nữa, vì phải lao vào học tập chuẩn bị tương lai, cái cảm giác "ngọt ngào" mình tự nhiên đánh mất. Đến khi, Ôm anh, mình thấy anh cũng có cái vị ngọt giống mẹ, hì hì, mình lại giúc vào ngực, nhưng là ngực anh để thủ thỉ..........để được nũng nịu........
    Anh biết kỷ niệm của mình, và đã tặng mình cái mùi hương nồng nồng ngọt ngào ấy, đó chính là Cindy Crawford, (nước hoa mình ưu chuộng nhất), mình chịu khó sưu tập và tìm hiểu nước hoa hơn, biết nhiều hơn, nhưng mình vẫn yêu cái mùi từ ngực mẹ, từ cơ thể anh...............
    Và mình đến với nước hoa, đam mê nước hoa là như thế đó đấy.
    Nước hoa đã khiến mình ở gần mẹ hơn, yêu mẹ hơn, ấm áp hơn khi ở bên anh cho dù mình đang ở xa- xa rất xa so với những người mình thương yêu nhất.
  3. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Linh ơi, mình gửi bài dự thi này đấy nhé,
    gưỉ xong mặt vẫn đỏ bừng, vì chưa bao giờ chia sẻ Nỗi riêng tư này với ai đâu nhá , hì hì,
    Văn không hay nhưng đã là kỷ niệm vơi mình, nói bằng lời không thể diễn tả hết được
  4. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mới post bài cách đây khoảng 2h đồng hồ, mà đã có 10 người bầu rồi,
    Hic hic, Cảm động quá đi mất thôi
  5. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Không ai hưởng ứng nhỉ, giải thưởng lớn thế này mà bỏ qua sao?
    Kiểu này một mình Nico_tin về đích rồi.........
  6. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Một mình một giải, thú vị nhỉ
  7. chocolatemilk

    chocolatemilk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Oài, chị Nico_tin kiểu này giành giải rồi, bài viết tình củm thế, híhí. Em vote cho chị nico_tin nhé.
  8. Linh_perfume

    Linh_perfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2.089
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bạn rất xác đáng. Vậy LinhPerfume thêm một quy định vào điều kiện xét giải nhé:
    60% do mọi người bầu
    40% do hội đồng chấm giải của LinhPerfume chọn (hội đồng này sẽ bao gồm LinhPerfume và 1-2 bạn khác - tạm thời chưa thông báo nick/tên)
    Những bạn trong ban giám khảo sẽ không được quyền tham dự cuộc thi.

    To Nico_tin: Cám ơn bạn đã gửi lên đây những dòng rất tâm huyết. Bài viết của bạn rất hay. Hy vọng bạn sẽ là người giành được giải thưởng lớn
    Được linh_perfume sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 27/03/2006
  9. code1114

    code1114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    1.540
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ thế nào về một người đàn ông dùng nước hoa ? Điệu ? Thiếu nam tính hay là những chỉ là những gã ăn chơi,bay nhảy ? Mình cũng đã từng nghĩ như vậy cho đến khi mình gặp nó.
    Mình còn nhớ đó là cuối năm lớp 12, những ngày cuối cùng dưới mái trường cấp 3, những ngày ngày chớm hè báo hiệu một kỳ thi sắp đến. Những ngày đó có lẽ số lượng nam giới dùng nước hoa chưa nhiều, những cửa hàng mỹ phẩm có bán nước hoa hầu hết chỉ là nước hoa nữ, còn nước hoa nam có chăng cũng chỉ là do ai đó đặt hàng thì mới mang về. Và có lẽ nam giới cũng chưa quan tâm nhiều đến nước hoa, nhất là một thằng nhóc học cấp 3 đang còn bay nhảy như mình.
    Cũng lúc đó là lúc anh ruột mình về chơi. Anh đã học ở bên Nga suốt 6 năm, khi anh về, mình thấy anh thật lạ lẫm. Từ quần áo, giày dép, phong cách cho đến một mùi hương gì đó khá lạ từ người anh. Và mình để ý cứ mỗi lần anh đi chơi hay ra ngoài thì đều khoác lên người mùi hương đó. Tự nhiên dần dần mình thấy quen thuộc và thích mùi hương đó. Nó thật nhẹ nhành và nam tính, nó không như những gì mình vẫn nghĩ về nước hoa là đỏng đảnh và gắt gỏng. Ngửi mùi hương này mình thấy thật nhẹ nhàng và dễ chịu. Rồi mình cũng biết được cái chai trông giản dị bằng thủy tinh mờ ấy là CK One.
    Vài lần dùng thử và rồi mình bắt đầu thích nó để rồi khi anh đi thì anh để luôn chai nước hoa đó ở lại cho mình. Thế rồi nhưng buổi đi chơi, những bữa tiệc sinh nhật mình đều dùng nó. Những lần đầu còn e ngại mọi người sẽ nghĩ gì, thế rồi dần dần nó lại khiến mình thêm tự tin khi đến những buổi tụ họp đó.
    Đến bây giờ mình vẫn dùng CK One. Mình chẳng hiểu biết nhiều về nước hoa nếu như không nói là chẳng biết gì. Mình không quan tâm đến những loại nước hoa mới, đến những mùi hương mới, không sưu tập những chai nước hoa mới. Có lẽ mình là người bảo thủ, có thể mình không sành điệu. Thế nhưng mùi hương của CK One đã gắn bó với mình bao năm qua, đã giúp mình có thêm dũng khí trong nhiều cuộc tiếp xúc quan trọng, cùng với mình nó đã có bao kỷ niệm. Cái vỏ đã hết của chiếc chai ngày xưa mình vẫn còn giữ lại như một kỷ niệm.
    CK One sẽ mãi như một người bạn trên bước đường sự nghiệp của mình.
    [​IMG]
  10. code1114

    code1114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    1.540
    Đã được thích:
    0
    Đang hy vọng có được một chai CK One của bác Linh đây !
    Được code1114 sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 27/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này