1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LinhPerfume - Nước hoa: Cuộc thi viết về loại nước hoa bạn yêu thích - TÌNH YÊU LỚN, GIẢI THƯỞNG LỚN

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Linh_perfume, 25/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    hình như em phải click chuột vào chữ vote ở bàn viết của chị ấy . he he he.

    Hi vọng mình được đoạt giải. sẽ chia đôi giải thưởng, một tặng mẹ, một tặng anh ở xa..................
    Được nico_tin sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 27/03/2006
  2. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất hay vì rất sú tích và ngắn ngọn. Đưa chúng ta cảm giác được hiểu về sở thích của nico_tin từ bé thơ đến bây giờ!Chúc nico_tin thực hiện được ước mơ của mình và cũng chia sẻ cho mọi người nhé!! Xin Voice 5****!!!
  3. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Một vote nho nhỏ dành cho bạn nico_tin
  4. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin viết một bài tâm sự thật về nước hoa cho mọi người đọc nha
    Câu chuyện tôi kể đây là một kỉ niệm không bao giờ phai trong tôi .
    Năm đó , nhân dịp sinh nhật nàng , tôi muốn tặng nàng một món quà thật ý nghĩa và đặc biệt .Trong tôi nảy bao suy nghĩ, mua món quà gì đây ?Và chợt trong tôi nhớ đến mùi nước hoa từ người nàng , một thứ nước hoa mà tôi thấy kinh khủng nhất , vì đơn giản là tôi rất ghét mùi nước hoa .Bao nhiêu lần tôi khuyên nàng là hãy bỏ dùng nước hoa đi , nhưng điều đó là không thể , bởi nàng thích cái mùi nhẹ nhàng và độc đáo đó, bởi theo nàng , mùi nước hoa này là đặc trưng của nàng , quyển rũ , trẻ trung và lịch lãm .Tôi vốn không am hiểu nước hoa cho lắm , vì tôi ghét nó .Nhưng vì tình yêu với nàng , tôi học cách có thể quen dần với nó .Sau nhiều lần bên nàng , dần dần tôi cũng quen với cái mùi khó chịu đó , nhưng các bạn àh? Nước hoa của nàng dùng là một loại nước hoa đặc biệt , bởi nàng luôn nhờ người mua mỗi khi có người từ bên Anh về .Sinh nhật nàng năm ấy , tôi bí mật cất công đi tìm bằng được lọ nước hoa đáng ghét đó .Lên Tràng Tiền Plaza , sau một hồi tìm kiếm , hết cái này đến cái khác , tôi vẫn không tìm được đúng cái mùi mà tôi thường ngày vẫn thấy khi ở bên nàng ?? Phải làm sao đây ?? Tôi nghĩ ngay rằng , nên xem cái nhãn hiệu nước hoa mà nàng dùng ,cuối cùng tôi cũng tìm được cái nhãn hiệu rất ANH "Thierry Mugler Angel Garden of Stars Lily"..Lên mấy trung tâm hỏi ai cũng lắc đầu , gọi vào SG bảo bạn tìm cho , họ cũng không tìm được ,lúc đó chưa biết cái hiệu của đồng chí Linh này nên tôi không biết làm sao nữa.
    Vì chứng tỏ tình yêu với nàng , tôi đã bỏ nhiều thời gian để tạo bất ngờ đó , chợt tôi nhớ , tôi có đọc một câu chuyện cảm động là THE GIFT , tôi đã nảy ra một điều thú vị , tôi đã đi mua một cái hộp nhỏ rất đẹp , viết tên nhãn hiệu của loại nước hoa đó lên một tờ giấy "Thierry Mugler Angel Garden of Stars Lily" và có một câu chú thích :Anh đã mua nó , nhưng chẳng thể tím được , mùi nước hoa của em đặc biệt quá , em cũng đặc biệt quá , anh chỉ biết nhãn hiệu của loại nước hoa mà em dùng , anh đã quen với cái hương vị đó rồi , nó chính là hương vị tình yêu của anh giành cho em đó , em yêu .Chúc mừng sinh nhật em".
    Và giờ đây tôi thấy mùi nước hoa thật quyến rũ , tôi thấy được sự ngọt ngào trong nó , nàng cũng mua cho tôi một nọ giành cho nam.Tình yêu của chúng tôi sắp chắp cánh cho một gia đình hạnh phúc i , câu chuyện của tôi là vậy đó, các bạn thấy tôi có hạnh phúc không ?
    Được link_2me sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 27/03/2006
  5. chocolatemilk

    chocolatemilk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Hí hí em vote rùi mà chị, chắc nó chưa load kịp đấy thôi. Chị cứ chờ nhé thế nào chị cũng rinh được giải thưởng đấy, Khaoooo em
  6. Linh_perfume

    Linh_perfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2.089
    Đã được thích:
    0
    Khả năng chiến thắng rất cao đó hì hì.
  7. code1114

    code1114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    1.540
    Đã được thích:
    0
    up up up!
  8. tieu_thu_keo_mut

    tieu_thu_keo_mut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hay!
  9. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Em quote 1 bài mà em đã viết dành cho ex của em bên box Tình bạn-Tình yêu. Anh ấy là người yêu thích và am hiểu nước hoa, thời gian gần đây em quan tâm đến nước hoa nhiều cũng là nhờ cảm hứng của anh ấy truyền cho. Bài này em post tham gia ủng hộ, hi vọng mọi ng` ko chê và đuổi em ra chỗ khác
    2 tuần rồi đấy anh nhỉ, vừa tròn 2 tuần. Tuần đầu tiên em sống ko định hướng, khổ sở và đau đớn biết bao. Em đang khá lên từng ngày vì em cố gắng, em fải cố gắng cho chính em thôi, cho bạn bè em nữa, là những ng` khi em khóc thì ở bên em, ôm em vào lòng, dang rộng vòng tay với em; chứ ko như anh, anh đẩy em ra xa anh, mỗi lúc 1 xa hơn. Em vẫn nhớ anh lắm anh à, nhớ những lúc 2 đứa ở bên nhau, nhớ những lúc anh quan tâm đến em, những lúc anh nói rằng anh nhớ em, em nhớ lắm; nhưng em ko thể sống với sự cố gắng của một mình bản thân em được, đúng ko anh??? Em fải mạnh mẽ, em biết thế và em nên thế.....
    Em vừa nhận được nước hoa bạn em mới gửi về, Hugo Deep Red. Chưa 1 lần thử, chưa 1 lần đc nhìn thấy nhưng em đã mua vì anh, vì anh bảo thế: "Em hợp với mùi nào nồng nàn". Anh đã kể ra nhiều lắm nhưng em chỉ nhớ được mỗi 1 cái tên. Giờ đây, nó có ý nghĩa vì là món quà của bạn em nhiều hơn là vì em dùng nó để dành cho anh. Người ta đã comment rằng Hugo Deep Red dành cho những cô gái luôn hành động theo cảm tính, và đó chính là điều khiến cô gái được mọi ng` iêu quý. Em thì sao ??? Anh nói rằng em trẻ con, ko biết suy nghĩ, cư xử ngốc nghếch và điều đó làm anh mệt mỏi. Sao lại thế anh nhỉ, sao lại mâu thuẫn như thế ???
    Àh, mà có chuyện này em muốn kể cho anh. Hôm trước, cách đấy mấy ngày rồi em ko nhớ nổi nữa, khi em đang đi trên đường, tình cờ thôi, em ngửi thấy mùi Energise, em đã lặng đi và trống rỗng khủng khiếp. Em thèm được ngồi sau lưng anh, ôm anh thật chặt và cọ mũi vào áo của anh. Em nhớ anh, anh à, em nhớ anh. Sao em lại khổ sở thế này cơ chứ ???
    Ước j` 1 lần nào đấy mình gặp lại nhau, anh sẽ có đủ thời gian để nghe em nói, nói tất cả những điều em còn giữ trong lòng, để anh hiểu rằng đã có lúc, tình cảm của em dành cho anh nhiều như thế nào, đã có lúc anh quan trọng với em nhường nào. Ước j`, ưóc j` anh nhỉ.....
    P.S: Àh, tình cờ em nhớ đúng vào ngày này cách đây 2 tháng, nhớ ko anh, cả 2 đứa đều đi ăn tất niên, anh text liên tục rồi gọi ĐT, 2 đứa cứ cuống cả lên. Kệ mọi ng`, 2 đứa mình đi sau, trời lạnh thế mà cảm thấy ấm áp kinh khủng. Em cũng cọ mũi vào áo anh, vẫn đấy thôi mùi của anh, quen thuộc và thân thiết với em biết bao. Anh đã nói với em là "Vì bạn em chưa có ng` yêu". Hì, đã có lúc anh coi em là người yêu của anh, và đã có lúc anh quan tâm lo lắng cho em như thế anh nhỉ??? Sao cuộc sống cứ biến đổi, con ng` cứ thay đổi là sao, là sao hả anh???
  10. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi hay thế này, mọi người tham gia nhiều đi chứ. Ai mà chẳng có kỉ niệm về những mùi nước hoa mình yêu thích
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này