1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LinhPerfume - Nước hoa: Cuộc thi viết về loại nước hoa bạn yêu thích - TÌNH YÊU LỚN, GIẢI THƯỞNG LỚN

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Linh_perfume, 25/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linh_perfume

    Linh_perfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2.089
    Đã được thích:
    0
    Emberua và các bạn tham gia thêm nhé hì hì.
  2. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm trước cũng vào Linhperfume đấu giá một lọ nước hoa nhưng là người loser....Buồn mất cả một đêm....Hôm nay ngồi trên cơ quan rảnh thế là chui tọt vào đây xem mấy lọ nước hoa mình thích, lươt qua mấy topic thấy topic này hay hay nên tò mò vào tìm hiểu và đọc xem thế nào...Tất cả những bài mình đọc mỗi bài mang một nét rất riêng về nước hoa nhưng mình thực sự rất ấn tượng nhất với bài của em Nico_tin, rất cảm động và hay....Vote cho em Nico 5*....
  3. fabio_bello_it

    fabio_bello_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Đọc cảm động quá
    Dù nico_tin có đoạt giải hay không chăng nữa, nhưng tình cảm của độc giả với cô, với những cảm xúc rất đỗi chân thật của cô chính là giải thưởng đáng quý nhất.
    Cố lên nico_tin !
  4. cellfone_without_sim

    cellfone_without_sim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bla bla..
    Cuộc thi rất hay đó.
    Em đọc thấy bài của bà nicotin rất cảm động, vote luôn.
  5. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,
    Mãi mới dám chia sẻ "nỗi riêng tư" từ nhỏ cho mọi người, rất cám ơn mọi người đã ủng hộ. Hi vọng, mình giành giải thưởng lớn này để tặng....2 người
  6. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    vote cho nico_tin 5 sao
  7. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là đ/c Linh rất ác, toàn nghĩ ra những ý đồ làm người ta không thể ko nghĩ đến.............mua nước hoa.
    Hôm nay thì còn ác hơn, vì làm tớ ngo ngoe cả buổi sáng, chỉ nghĩ đến lý do mình luẩn wuẩn với 1 mùi nước hoa yêu thích.
    Post nhé, hơi lan man 1 tí, nhưng hy vọng là khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho bà con, vì cuộc thi này hay phết đấy.
    __________________________________________________
    DESIRE BLUE- những ngày ấy tuyệt đẹp
    Em sẽ không gọi những ngày ấy là the sweetest days- vì cuộc sống của anh và em còn trải dài phía trước. Chưa sống đến ngày cuối cùng, sao anh biết những ngày ấy là những ngày tươi đẹp nhất cuộc đời này.
    Anh cũng đừng nói rằng anh yêu em nhất. Anh sẽ còn gặp biết bao nhiêu người từ giờ tới lúc anh 90 (hay 100) tuổi.
    Em cũng không thể test hết tất cả các loại hương thơm trên thế giới này, để nói rằng em thích chai nước hoa nào nhất.
    Nhưng? cho dù anh không còn ở bên em, cho dù em đã thay đổi, cho dù tóc anh đã có sợi bạc, mắt em đã có nếp nhăn?và em đã không còn thích sưu tầm nước hoa nữa? em vẫn luôn có một chai Desire Blue trong tủ (bây giờ, đã là chai thứ 3 trong chưa đầy 3 năm)
    Để những khi mỏi mệt, được có một mùi hương tươi vui làm em thư giãn. Để những khi chán nản tuyệt vọng, được thấy như anh đang ở bên, ấm áp, thật gần. Để mỗi khi thấy màu xanh tràn trề hy vọng, lại được an ủi, rằng ở đâu đó, dưới bầu trời này, vẫn có một người sẽ chìa tay cho em, bất cứ khi nào em cần.
    Chỉ là một mùi hương, mà làm được quá nhiều điều cho cuộc sống của em, anh nhỉ?
    Nhắm mắt lại đi, để nghe hương đầu như lá sen, mát như những đêm lang thang khắp SG?
    Tận hưởng đi, là hương giữa như hoa cam, thanh sạch nhưng khó quên như cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, như những ngày là 2 người Việt duy nhất ở NW?
    Và luôn luôn giống như anh, ấm áp nhưng không bao giờ nồng nàn, hương cuối có chút gỗ, cảm giác em được tin tưởng, được chở che, nhưng với tay ra không bao giờ níu giữ được.
    Muốn nhớ anh, dễ thế đấy. Chỉ cần xịt một chút Desire Blue, chỉ cần những đứa bạn cùng phòng làm việc xôn xao: ?oM. xịt mùi gì muốn ôm chầm lấy quá?, là nhớ.
    Nhưng muốn sống lại những ngày như trên thiên đường đó, là điều không thể nào làm được nữa rồi. (Em vẫn chưa 100 tuổi để biết thế nào là thiên đường, mà nếu anh có biết trước cũng không kể được với em, nhưng em đoán thiên đường cũng chỉ đến thế mà thôi, hehe.)
    Thôi, chỉ cần biết ta đang sống cùng nhau ở dưới bầu trời này, link với nhau bằng mùi hương chung, bằng những ngày tươi đẹp cũ, thế là, đã nhiều hơn những gì ta cần ở một chai nước hoa rồi, phải không?

    Nhớ anh nhiều.
    Được emberua sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 29/03/2006
  8. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, Miu tình cảm ghê ta, làm luôn 1 truyện về nước hoa dượcđấy, xúc động quá
    Tớ phải ăn cắp, sửa lại 1 tí rồi send cho N của tớ đọc, nhờ, chắc xúc động sụt sịt luôn
    Btw, Miu mà tham gia thì tớ cũng cố mà viết 1 bài, để cạnh tranh chứ. Cứ chờ đấy nhé
    Hehe, mà tối nay qua nhà bà này học thêu rình ăn cắp chai Blue xem thía nào, wảng cáo đã wá
  9. Linh_perfume

    Linh_perfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2.089
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, các bài viết rất hay và cảm động, các bạn viết thêm nhé, mỗi người có thể gửi nhiều bài. hì hì.
  10. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    .
    BEYOND PARADÍSE-THIÊN ĐƯỜNG NƠI XA
    Mùi hương ấy luôn được dùng để bắt đầu một ngày mới trong quá khứ và có lẽ, sẽ còn nối dài đến những năm sau, rất sau nữa. Nhưng đôi khi những cơn gió vô tình thổi ngược, đem nó về lại bên những tháng ngày xưa cũ, nơi đó đã từng có một thiên đường, một thiên đường đã xa, rất xa và vĩnh viễn đã bị chôn vùi bởi cát bụi của thời gian. Sẽ không bao giờ, không một ai có thể tìm được lối vào của thiên đường ấy một lần nữa...
    Đó là một câu chuyện của định mệnh và những sự tình cờ giữa cô gái trẻ-Beyond và một người đàn ông cô đơn-tạm gọi là Chic. Định mệnh đem họ đến với nhau, và sự tình cờ đã gắn kết họ lại. Hai trái tim (có lẽ) đã vượt qua rất nhiều đau đớn, tưởng chừng như không thể yêu thêm lại nhanh chóng bùng lên một ngọn lửa, ngọn lữa dữ dội của tình yêu. Thứ lửa mà khi yêu, người trong cuộc luôn cho rằng sẽ bất diệt. .Beyond yêu như chưa từng được yêu, sống như chưa từng được sống và tin như thế tất cả niềm tin của thế giới này gộp lại, chỉ để trao cho một người. Cô đã yêu, nồng nàn như gỗ đàn hương, thanh mát như hoa lá và tự nhiên như hương cỏ. Những ngày họ bên nhau, thiên đường khởi tạo bằng những buổi sáng trong vắt thanh mát mùi Beyond và nồng nàn mùi Chic, kéo dài suốt tận những giấc mơ đêm về một hạnh phúc không xa. Cô đã tin, rất tự nhiên và nồng nàn như chính bản thân mình, rằng cô xứng đáng yêu và được yêu bởi người đàn ông ấy. Những khiếm khuyết về tính cách, hôn nhân đã qua của anh chẳng mảy may có thể cản bước một cô gái sống mãnh liệt như cô.
    Beyond và Chic bay xa, quấn quýt như chẳng thể rời. Bao bọc quanh họ một thiên đường chỉ có riêng hai người với lời hứa trong thiên đường này, cô sẽ không khi nào phải rơi một giọt nước mắt vì bất cứ một điều gì. Những đau khổ đã qua, và giờ đây, khi đã chạm tay vào thiên đường, cô hãy an tâm, nhắm mắt lại và tận hưởng hạnh phúc bên anh, một hạnh phúc "anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ" êm ái và bồng bềnh.
    Mải yêu, cô không hề biết rằng thiên đường đó quá mong manh và giả tạo. Thiên đường thật sự của Chic được cô tìm ra, không khó khăn lắm sau tiếng bấm chuông cửa và giọng nói ngọt ngào của một phụ nữ khác. Lung lay, rạn vỡ và khô hạn. nhưng cô vẫn cố níu giữ lại thiên đường...cô cố níu giữ, nuôi nấng nó bằng những giọt nước mắt khô khốc cuối cùng, bằng hằng sa số những buổi chiều tuyệt vọng chờ đợi bên cửa sổ, bằng những đêm thức trắng và hàng vốc thuốc ngủ nốc vào người. thiên đường do hai người tạo lập, và cô chỉ có thể trở về khi bên cạnh cô có anh, người đàn ông mang mùi Chic...
    Có lẽ, đến cuối cuộc đời, cô cũng không hiểu được tại sao cô lại bị nói dối, nói dối và toan tính nói dối ngay từ đầu. Cô cũng không hiểu tại sao cô không thể thốt ra một lời cay độc, ngay cả khi người khác hất văng cô ra khỏi thế giới mà họ đã vẽ, đã tạo lập ra, và bảo rằng chỉ dành riêng cho cô. Cô cũng không hiểu mình có lỗi gì mà luôn ngồi im lặng nghe những lời trách móc và xúc phạm nặng nề chỉ vì cô tìm ra sự thật. Mà chuyện đó, lẽ ra, là việc cô phải làm và nên làm với một người như anh...
    Ngôi nhà ấy bình yên ngay sau khi cô rồi bước ra đi.Không một ai có thể biết được một điều gì Bởi cho dù có đau đớn, có bất ngờ, cô vẫn giữ được tất cả những bí mật, vì anh...Đó, bởi vì cô yêu, và còn yêu. Mà khi yêu, ai cũng muốn cho người mình yêu được hạnh phúc, cho dù cô chưa từng khi nào được như thế
    Cô cất Beyond vào đáy tủ như để tránh cho mình một vết thương không bao giờ lành miệng. Thiên đường ngày càng xa ngút ngàn, dù cô luôn cố ngóai đầu nhìn lại, nhưng cô đã không còn bao giờ có thể quay trở lại, dù trong tiềm thức luôn thúc giục phải thế...Bởi thiên đường không thể chỉ có 1 người
    Cát bụi của thời gian đã vùi lấp lối về ngày càng xa của thiên đường. Vĩnh viễn họ sẽ không bao giờ có thể trở lại nơi bắt đầu của những ngày xưa nữa. Thiên đường đã ở rất xa, xa xôi như bài hát cô vẫn nghe trong những đêm xưa cũ , như mùi Beyond không biết đến khi nào mới lan tỏa ra xa, thanh khiết, trong trẻo như những ngày đầu, trọn vẹn cho một người yêu mới....
    Có những đêm em xa anh, em buồn lắm!
    Ánh sao khuya như cùng em đếm từng giờ.
    Mà đâu chỉ có 1 lần cách xa...
    Và đâu chỉ có em vắng anh đêm dài!
    Từng ngày em sống giữa những chơi vơi
    Giữa những đắm say bên nỗi đau
    Có khi nào tình yêu đến như giấc mơ?
    Được yêu được sống
    Chẳng còn vấn vương.
    Nồng nàn những giấc mơ dài có nhau.
    Và rồi từng đêm em mơ em mơ
    Giữa những đắm say bao nỗi đau
    Vẫn biết rằng tình yêu đến không như giấc mơ!!!
    Vẫn muốn bênanh, bênanh ấm nồng...
    Tựa như một giấc mơ dài có nhau...
    Được saigoncool sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 30/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này