1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Link và SMS (hay lời bào chữa vụng về của ai_ni)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi ai_ni, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Link và SMS (hay lời bào chữa vụng về của ai_ni)

    Alô, chào cả nhà, tớ là ai_ni nè. Đầu tiên tớ sẽ post nguyên văn 3 cái SMS mà Link gửi cho tớ để cả nhà thấy mức độ kinh khủng khiếp của nó. Hic hic, đúng là ng` dân tộc... Kinh có khác

    Cái SMS đầu tiên mà Link gửi:
    21h16 ngày 27-11-05

    6h chiều ngày 3 tháng 12 có mặt tại Nhà hát lớn, đi ăn lẩu mắm Nam Bộ cùng box 87-89 HN. Mỗi ng` góp 50k. Ai đọc tin nhắn này mà ko đến thì bị hôi nack, hôi chân nữa


    Tớ hồi đáp:

    Ặc ặc, tin nhắn j mà khủng bố thế này? Định hù doạ anh em àh? Off vào t7 thì hơi khó. Nếu hôm đó bố tui về quê chưa lên thì OK. Ko thì đành sorry box mình vậy. Mà BMC đó hả?
  2. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Link reply tớ nè:
    Ko fải BMC đẹp zai thì còn ai vào đây nữa. Chẳng biết, ấy mà ko đi thì tớ sẽ set tit cho ấy là: Hôi nack và hôi chân nhất box 87-89 HN
    Tớ send cho Link:
    Rùi, bít ông là BMC xấu zai rùi. Tui sẽ cố trốn đi ăn chơi nhảy múa với box. Còn nếu ko được thì cũng fải thông cảm chứ. Ai lại set tit như thế bao giờ? Làm mất mặt nhau quá!
    Và đây là cái SMS thứ 3 của Link:
    Ráng mà chịu đi. Hehe. Đang ngồi tiếp rượu các sếp nhớn. Nói đùa chứ, ấy cố gắng đi cùng box cho vui. Vậy nhá!
  3. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Thế rùi trưa hôm qua tức t7 ngày 3-12-05, Link call tớ. Mà đúng lúc má mỳ tớ đang ngồi cạnh mới hãi chứ! Tớ đã hứa là sẽ call lại cho Link nhưng mà.... quên mất. Hic, dạo này bị đãng trí bác học thế đấy. Định bảo với mọi ng` là ko đi được. Vì thứ nhất là tớ ko có xe. Ko hiểu cái chìa khoá xe bố tớ vứt đâu rùi. Chắc là sợ trong thời gian bố tớ về quê, tớ chuồn đi chơi đó mà Thứ 2 là dạo này móm mém quá. Thằng bạn thân vay 300k chưa trả. Ông Nokia8910i vay 1 triệu rưỡi từ năm 2004 đến giờ chưa thèm trả. Lại còn fải mua cái USB mới củ chuối chứ. Thế là nhẵn túi. Mà đi với box, ko đóng góp j, các ấy đập tớ chết -> đành fải nằm nhà.
    Thế đó. Cho tớ xin lỗi đi mà. Nhá, nhá, box mình nhá! Nhất là Link đó. Sorry Link nhìu nhìu nha!
  4. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ừh ... ko đi cũng chả ai trách đâu ... lần sau ko có xe thì cứ call , sẽ có người đón, tiền nong cũng ko thành vấn đề !
    nhưng lại thêm một cái topic mang tính cá nhân ... hơi buồn cười . !
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị set tit thoai......^_^......
  6. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì đã thông cảm
    Mà ông buồn cười thì cứ cười đi. Có ai cấm ông đâu
  7. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Thui, cho con xin bố 2 chữ bình yên đi!
  8. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận đấy chị ạ . hồi trước đi off em cũng giống chị . Link bảo là : anh bảo , em với anh đứa nào không đi là đứa đấy bị hôi nack nặng . Thâm không chịu được . Không đi lại mang tiếng .....^_^.....
  9. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ko đi thì sợ hôi nách
  10. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Ko hôi nên cóc sợ

Chia sẻ trang này