1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lipton nóng không đường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scarlet198, 09/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Miềng cũng bị BD. Đang uống lipton đọc cái post 1 tí nữa thì sặc với mấy câu trong ngoặc.
  2. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    hehhe
    ối chuyện tình yêu của mợ scarlet198 thật là hay, tương lai sẽ là một top hit kekeke
    đọc mới thấy mợ lâu nay chưa được hun
    , có vẻ vẫn còn thòm thèm lắm! dứt làm sao được kekek
    Đau khổ cho anh Thuyền, vợ cả nhà anh vẫn còn có ý định tòm tem với tình cũ
    hihi
    Mời mợ cốc lipton nóng không đường nào!
    có người dở người mới uống, trời nóng thế cơ mà!!!
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    [@ em fet: em fet hóng thì cứ hóng , sao lại cứ lôi "anh xã " Thuyền của mợ ra thế em . như thế em làm mợ buồn đấy , thế em muốn làm buồn hay sao vậy em?
  4. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị que kem nè, uống lipton nóng lắm híhí
    [​IMG]
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Zai đẹp và hạnh fúc
    Hum rồi , ngồi nói chuyện với 1 "anh già " hoạ sĩ , nhìn cuộc sống với con mắt của nghệ sĩ , thấy hạnh fúc thật khác thường .
    Đối với những người ham công tiếc việc thì hạnh fúc là nhiều việc + nhiều tiền ( yêu lao động )
    Đối với người nghệ sĩ thì cái hạnh fúc là nhìn ngắm cái tác fẩm của mình , thấy " nó" đẹp lên dưới bàn tay của mình , dưới công sức lao động của mình .
    Với tớ hạnh fúc là được ngắm zai đẹp (trên fim hay đời thường) mỗi ngày .Tớ viết những dòng sau đây , khi tâm trạng tớ rất chi là thanh tịnh rồi , đã đi tu rồi , và ngắm zai như là để thưởng thức 1 bức tranh đẹp , chỉ có thể nhìn ngắm , ko thể sở hữu
    Ko thể diễn đạt đựoc cái cảm xúc nhìn thấy 1 anh ( bất kể đèo sau là mẹ , cô , em ...) đẹp thì mình ko thể thốt lên lời :ôi sao mà anh ý đẹp thế cơ chứ .Cảm xúc đó chính là hạnh fúc, nó thật giản đơn fa chút tội lỗi ( hí hí cấm nghĩ bậy nhé )
    tớ cũng dám chắc , nhiều bạn cũng như tớ , nhưng chả ai dám nói thật lòng mình .Hay dả dụ đã có bạn zai rồi , thì họ lại sợ cho đó là tội lỗi :có zai rồi còn ngắm zai khác .Ơ đúng là buồn cười , ngắm thôi mà , có đi theo anh ta đâu mà đã lo , ngon zai thế thì ai chả thèm( đấy , đã bảo ko nghĩ bậy mà cứ nghĩ bậy nhé ) .hé hé
    Cơ mà , đàn ông ngắm fụ nữ đẹp , chả nhẽ tớ ko có quyền ngắm zai đẹp . Đó là lẽ thường tình.
    Nhưng tớ cũng buồn lắm , vì tạo hóa cũng bất công , đẹp thường đi với ngu.( hay đại loại thế , tớ sozy nếu bạn nào vừa thông minh vừa đẹp như tài tử nhé ). Nếu giờ chấp nhận 1 anh đẹp trai , nhưng ngu thì chắc sau này con tớ cũng sẽ như bố nó . Nhỡ đâu nó lại ngu như bố nó và xấu như mẹ nó thì sao nhỉ , hic , còn nêu chấp nhận lấy người xấu mà thông mình thì sẽ có khả năng :con tớ sẽ rất xấu , tớ thì gà rồi , nhỡ đâu nó vừa xấu vừa gà thì ......
    Thế nên tớ mới buồn , mới nản , mới lên núi cày level đi tu , nhìn ngắm zai đẹp như 1 thứ fù fiếm ko thuộc về mình .hic. Bỗng đâu , 1 ngày nào đó , tớ ko tu được trót đời thì chả biết sao nhỉ , bảo sao cứ lủân quẩn mà vẫn ế là thế . ôi bùôn lắm ý
    tớ fải đi làm , lát viết tiếp....
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 14/06/2009
  6. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    ê, bạn nì làm văn làm báo hay sao, viết hay (ho) phết nhỉ, hic hic, ít sang đây, giờ mới phát hiện
  7. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Vâng em ngồi, em hóng nghe mợ viết vậy! không mợ lại buồn mợ lại chạy đi chạy lại hehhe
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    @ em giang: kem và lipton nóng là những món khoái khẩu mỗi tội h nóng quá nên món lipton đành fải chuyển thành lipton đá ko đường
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Mình cũng thích ngắm gái, nhưng không phải gái đẹp !
    Đọc cái anh Murakami ấy, thấy có "lực hút" là được rồi...
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Sự tích
    vào 1đêm cuối tháng giêng năm giáp tý, trời lâm thâm mưa , có 1 kẻ lang thang thất thểu đang nhẩm tính chỉ số vn_index , Bỗng đâu , gió bay mù mịt , các chỉ số hastc.. đảo lộn . Kẻ lang thang hốt hoảng giơ tay bấm quẻ liền kinh ngạc, đồ rằng nơi đây ắt sắp sinh ra phàm nhân khả ố ......
    Cũng cùng năm đó , tại thành Thăng Long có phu nhân nhà họ Minh mang thai, người nhà họ Minh làm nghề bán sơn lâu năm . Minh lão gia lại là con trưởng , ngài cũng có 2 tiểu thư , Minh lão gia cũng muốn lần này phu nhân sinh hạ 1 thằng cu để nối dõi nghề buôn màu sắc của mình nên cũng chịu khó tra gúc gồ tìm hiểu cách sinh con trai .Nhưng đúng là tính bằng in tơ nét , 1 gúc gồ chứ 10 cái gúc gồ không bằng 1 lần trời tính . Minh phu nhân lại sinh ra 1 bé gái. Minh lão gia buồn bã lắm , đập tan bàn fím và ngửa cổ than rằng : thôi thì trời đã cho thế nào thì ta đành phải lấy thế ý , sẽ nuôi dạy đứa con này để nối dõi tổ nghiệp vậy. Đứa bé được lấy tên lấy tự Minh Đức ( tức Nhật nguyệt sáng mãi ).
    Từ nhỏ , Minh tam tiểu thư đã tỏ ra có năng khiếu với các màu sắc . Nhưng vì là nữ nhi nên Minh lão gia ko muốn con gái đi theo nghề thợ sơn , sẽ khó gả chồng . Ông liền cất công tìm hiểu và thấy rằng , nếu cho con gái mình đi theo nghề thoa son trát phấn là hợp nhất . Nghĩ là làm , ông khăn gói quả mướp đưa con đi tìm sư học đạo .
    Thưở bấy giờ , kỹ nghệ phấn son ( hay còn gọi là make up ) chưa phát triển . Người theo học phải là tập trung học chính đạo trước, thi qua đôi 3 lần thì mới được vào học chính thống . Ngặt 1 nỗi , tư tưởng nho giáo in sâu , con gái ko nên được học nhiều, thương con , Minh lão gia đã cắt tóc ngắn cho Minh Đức giả trang nàng làm nam nhi ( đấy là lý do sao bạn đức tóc ngắn ) để được theo học.
    Lúc chia tay con nhập học , Minh lão gia nước mắt lưng tròng , dặn dò tỷ mỉ phải giữ đạo lý phép tắc , phải đặt việc học lên làm đầu , không được tình riêng, zai đẹp mà dang dở ( chính điều dạy này của cha mà tại sao nhìn zai đẹp bạn Đức lại coi đó là phù du ). Minh tam tiểu thư cũng nước mắt lưng tròng vâng lời cha sẽ học thật tốt sau này còn báo đáp công ơn.
    Năm tháng trôi qua , Minh tiểu thư đã học được rất nhiều thứ, vốn từ 1 cô gái nhút nhát , thấy zai là thẹn thì nay có thể ngồi lai rai với mấy thằng .Từ lúc chỉ biết đến cái máy tính như công cụ để tra cứu hay cùng lắm chỉ là mario , xếp hình đơn điệu thì nay đã có thể lướt trên bàn phím với half life , võ lâm ...với level khét tiếng giang hồ .Quả đúng là học thì phải đi đôi với hành , có đọc hàng trăm kinh sử trên Đinh Lễ , Láng thì cũng chả bằng 1 ly wish sờ ky , nếp cái , lúa mới ...cũng vì thế mà minh tiểu thư nhà ta có thêm rất nhiều chiến hữu.
    Con đường kiến thức đã xong, tự dưng năm đó, ở miền nam xuất hiện trào lưu làm đẹp mới có tên là "đông phương bất bại", Kỳ 1 nỗi là hàng loạt trai trángkhi học theo bí kíp này làm đẹp cho phụ nữ , sau 1 thời gian đều rất ẻo lả . Lấy làm lạ , các bạn và minh tiểu thư , những sư huynh cũng muốn biết thực hư thế nào , Phần vì ở Thăng Long cũng rất khó kiếm ăn bằng cái nghề phấn son cho phụ nữ đã cùng nhau khăn gói lên đường.
    Đúng là đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn , cái bí kíp "đông phương bất bại " lại là của truyền nhân nam nhi đã sang Miến Điện tự cung rồi luyện thành , nhưng vì nghề phấn son không cho nữ nhi theo làm nên nam sinh đó đã núp dưới 1 nam sinh ẻo lả để làm. Lúc này , minh tam tiểu thư mới nhủ thầm :người ta đã là nữ nhi mà phải che dấu sự thực , mà mình rõ ràng là nữ nhi , sao phải thế? chi bằng ta đem bí kíp này ra bắc , ngày ngày bế quan cày level , ắt sẽ có lúc thành công .
    1 lần nữa ,minh tiểu thư lại ngược ra bắc , quay trở về quê hương , chính thức xóa bỏ định kiến trọng nam khinh nữ . Cùng năm đó , minh tam tiểu thư lên in tờ net , lấy niên hiệu là Đức scarlet198 , dịch vụ trang điểm làm đẹp cho phụ nữ đã ra đời từ đó....
    .......................................................................................
    mưa nên con ng ta có lúc cũng hâm hâm

Chia sẻ trang này