1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lipton nóng không đường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scarlet198, 09/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ko fải bạn Đức kiểu mà h bạn Đức ko viết đc nhiều, cũng cạn đề tài để viết và để hóng bạn L iu a. hehe.
    entry trên là "cơm nguội" lôi lên dùng lại .
    cảm ơn bạn L nhé.
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Từng hạt mưa nhẹ như tiếng đàn
    Tình gọi tình, vòng tay quá ngỡ ngàng
    ....................................
    Lòng em đó rét mướt như muôn tiếng tơ
    Tình yêu hỡi, mãi mãi mong gì đón chờ
    Dù những đêm buồn đơn vắng
    Nhớ khôn nguôi chuyện đêm nay
    Cơn mưa hạ về bấp bênh
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 31/07/2009
  3. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Bà già, đọc chuyện chị thích lắm. Đọc cả mấy bài quân sư quạt mo bên tư vấn ty của chị cũng thik.
    Bà già không ngờ chị ngoài đời như thế mà lại viết được nhiều thứ hay ho thế.
  4. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Bà già, đọc truyện của chị thik lắm. Đọc cả mấy bài quân sư quạt mo bên tư vấn cũng thik
    Bà già, không ngờ ngoài đời chị như vậy mà lại viết hay vậy
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    truyện của chị có tính nhí nhố cao em a, ehhehhe. còn bên tvty đa fần mang tính chém gió là cao
    cảm ơn em đã hóng , những ng như em là nguồn động lực thúc đẩy cái sự chém gió tiềm tàng trong chị.
    iu em
  6. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Không cần khiêm tốn vậy đây chị ạ. Em thik cái nhăng nhố của chị. Còn có bao nhiêu phần trăm sự thật trong đó em không quan tâm. Hehe. Tự dưng đôi khi thôi, thèm được nói chuyện với chị về 1 điều gì đó "nhăng nhố"
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn em iu , mấy bữa nữa chị sẽ post fần đầu câu chuyện nhăng nhố chị mới viết , xem độ nhảm nó đến đâu.
    cơ mà nói gì thì nói nhé, hóng topic thì nhớ 20.11 nhớ đến cô giáo đấy, pm hay sms cho cô giáo đỡ tủi, hic
  8. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ah trò ngoan, cô giáo cứ yên tâm. Biết đâu năm nay cô giáo lại sung sướng trên bàn cờ tướng với các trò ngoan. Hehe. Mà còn xa mà, cô giáo cảnh báo xa vật
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    xa gì mà xe em? cô giáo nghiệm rồi, cứ bt ko sao , chứ mà học sinh nào mà có zai là y như rằng chả nhớ gì cô giáo nữa( và đương nhiên cô giáo có zai thì cô cũng quên trò thôi) thế nên là chả xa nhá
  10. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Thế là cô giáo nhầm nhá. Từ lúc gặp cô đến bây h em vẫn có zai nhá mà nỗi nhớ cô giáo ko bao giờ khôn nguôi. Hehe. Cô giáo thì hư rồi, có zai là mù quáng quên hết học trò thôi

Chia sẻ trang này