1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lipton nóng không đường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scarlet198, 09/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    , hehe, cô giáo xúc động khi đọc những dòng này của em lắm em a. iu em nhất, hehee
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hii lâu quá ko thấy chị update cho cái topic này gì cả?? em ngồi hóng mãi mà chả thấy bài mới đâu
  3. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hi, bạn Đức lại được lôi lên rồi ne`. Có nên chuyển qua "lipton đá không đường" không nhỉ?
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    @ em Hồng và bạn Linh : độ này bạn Đức bí đề tài để viết , bạn cứ đưa chủ đề đi , tớ sẽ viết fục vụ các bạn , hehêh
    tớ cũng nản , độ này muốn viết mà chả biết fải bắt đầu và kết thúc dư lào , haiz za
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì dạo này cảm hứng viết cứ bay tuồn tuột đến, có điều viết nhiều thì chắc là ít chất, mới bị lock nick
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    thư bạn gái
    (entry sau là "cơm nguội lục lại " , có sử dụng 1 số từ ngữ tế nhị, trẻ em dưới 18t và fụ nữ nhạy cảm ko nên đọc)
    from :tao
    to : mày
    hey! màyy khỏe ko vậy?tao vẫn khỏe.Công việc ko tốt lắm,hết tháng này tao nghỉ hẳn ở đấy rồi .Cũng đã đến lúc nghỉ rồi vì làm hoài mà nó cứ nợ lương trong khi hàng ngày thì vẫn cứ fải tiêu tiền.lại là tiền ,chua chát mày nhỉ, sao con ng ta cứ fải cố gắng kiếm tiền và yêu lấy nó trong khí nó chả yêu quái gì mình.Mày chắc đã nghe câu này đến nhàm rồi .
    Mày sao rồi?khỏe chứ?Tao vẫn mong là mọi thứ , mọi việc của mày vẫn tốt,tao yêu mày , bạn của tao.
    Hum nay tao viết mail cho mày là vì tao có một chuyện rất khó nghĩ. Mày a.tao mới quen một anh,a ko fải là lão mới đúng vì anh này già lắm. Tao quen lão ở chỗ làm ,do tình cờ thôi, tao bán hàng và lão là khách hàng công ty tao .Lão này là tổng giám đốc công ty .... ở miền bắc ,nói thế chắc mày cũng hiểu là lão ta như thế nào rồi ,và hỡi ôi lão ta thích tao,phải than như thế vì thực sự là tao sợ lắm , tao sợ bản thân tao sẽ buông xuôi chứ ko fải tao sợ lão ý.hic.Tao thì tất nhiên ko thích lão lắm ,chỉ là công việc nên fải tiếp xúc, chứ già bỏ cha , lại nghe đồn có vợ , tao ko thích kiểu chó đã có chủ mà còn đèo bòng.
    Lão ta hứa cho tao nhiều thứ lắm ,lão ta nói" em nên nghỉ làm và nên đi học."điều đó cũng có nghĩa là lão ta sẽ lo cho tao mấy năm học đh và lão ta cũng hướng tao học tiếp cao học nữa.oe''''''''''''''''.và tất nhiên ko fải là nói xuông , tao hiểu đc như thế.Thực ra thì tao cũng muốn đi học lắm ,và cái mệt ở đây là h tao đúng là tao chả có gì mày a, bằng cấp lẹt đẹt, cv thì sắp out. có muốn làm cái gì thì cũng fải có tiền nên mày ơi tao khó nghĩ quá.Hôm rồi trốn mãi mà vẫn fải đi cafe ,bla bla vài chuyện linh tinh , nhắc đến chuyện đôi bên( fải nói là đôi bên vì thực sự đúng là tình cảm tao cảm nhận là dư thế).Tao cũng hỏi thẳng lại hắn ta là: bù lại em se fải làm gì ?"bạn bè thì em cho fép anh giúp em" tao thừa hiểu y hắn ta muốn gì , đấu tranh chính bản thân, tao thực sự mệt.
    Lão ta đến tận chỗ tao học tiếng anh,đợi tao tận 2 tiếng.lúc xuống dưới lớp tao tót về ngay<tao đi bộ đi học>, lão ta ko biết thế là hắn ta đợi tao đến thêm 1 tiếng nữa.Sau đó hắn ta đến hẳn nhà tao xin fép mẹ tao nữa .oe''''''''''''''''.vãi chưởng.
    Giờ tao đang rất fân vân.Nói thật,đây là con cá to.,thế nhưng mà tao thấy băn khoăn quá.ôi ,bỏ thì thương .mà vương thì tội.Tại tao đang chán công việc đang làm quá,kế sinh nhai mà fải làm ,tao có lẽ sẽ khác ngay nếu như tao đồng ý đến với lão ta..,nhưng cái hậu quả thì...................
    viết cho mày , lúc vừa rồi lão ý nt tao ko nt lại , đt cũng ko nhấc máy, haiz.tao thực sự hơi bấn loạn. hic
    yêu mày!!!!!!!!!!!!!chụt chụt.đợi mail của mày
    ............................
    from :mày
    to :tao
    chào mày !
    tao vẫn khoẻ, tình yêu đẹp và tiền thì vừa vừa.
    đầu tiên tao cũng fải chúc mừng mày , tuy ko đẹp và hơi ngáo ngơ thế mà cũng có đại gia chăn , chẹp, thế sao mồm cứ xoen xoét là vô duyên hả em?
    thoai ,h nghe chị mày nói đây
    _ đầu tiên , nếu mày chán việc, thì mày bỏ việc đi, đòi nốt luơng, nếu ko đòi đc đt tao , tao bày cách cho, yên tâm , vụ này tao có kinh nghiệm lém.
    _ về anh già kia, anh ý già hơn mày bao tuổi, nếu khoảng từ 15 đổ về thì còn chấp nhận đc, còn nếu hơn thì , với tư cách 1 ng bạn tốt, tao ko chấp nhận mày yêu 1 anh đáng tuổi ******,hơn nữa nó già dư thế, sau này có lấy nó , nó chết sớm có fải mày thành ở góa khi còn hơn hớn ko. ngu gì đúng ko em?
    từ việc trên suy ra, dù nó có nhiều tiền đi nữa, nó cho mày cs sung túc đi chăng nữa, nó cũng sẽ ko cho mày cái tuổi thanh xuân đc, thiên hạ đang mốt fi công trẻ bỏ cha, tự dưng đi đâm đầu vào 1 anh già, chẹp.
    đấy là khả năng anh ta chưa vợ , cơ mà nếu có vợ rồi thì lại càng fải giải tán sớm , nhắc lại lần nữa : đang mốt fi công trẻ , mày ko chạy theo mốt thì cũng chỉ yêu anh bằng tuổi hoặc hơn đôi chút thôi và nhất là chưa có vợ vẫn hơn.
    mà anh ta có con chưa? có con rồi thì còn chán nữa, đang tâm sự tình yêu đẹp tự dưng lại đem ảnh con ra khoe , rồi bla bla con anh thế này con anh thế kia , đang lãng mạn tự dưng anh lại mang soong quấy bột ra khoe làm cái giè hả anh.
    kết lại là : ko nên gặp anh ta nữa và nhả anh ta ra thôi , trc đây mày khó khăn hơn mày còn vượt qua đc, lần này nhằm nhò gì,
    về cv, tao sẽ giúp mày hỏi mấy chỗ tao quen , tao sẽ lấy danh nghĩa tao ra đảm bảo cho mày , mày cố mà làm tốt ko lại mất công tao chưng cái mẹt tao ra.
    cuối cùng : mày , tao iu mày , đừng bao h yếu lòng vì những chuyện dư thế này ( kể ra mày chết bởi 1 thằng ngon zai trẻ trung thì tao còn chấp nhận đc, đằng này ...).
    mong sớm nhận đc mail của mày .
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 15/08/2009
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    thành lập hội những ng béo đi bơi
    chào các bạn , các bạn có khoẻ ko?
    tớ độ này bị dị ứng suốt vì thời tiết thay đổi.
    hum nay nắng đẹp , viết vài dòng gửi tới các bạn.
    Chuyện sau đây tớ muốn tâm sự với các bạn , rồi ngày mai , ngày kia.....1 thơi gian dài nữa tớ sẽ ko viết blog , hay có thể sẽ viết ít đi , Vì tâm trạng ko vui , viết kém hay và nhỡ ảnh hưởng tâm trạng hóng của các bạn .hic
    mùa hạ đã đang dần qua, cơ mà xét thấy mùa hạ vừa rồi tớ chưa làm gì đc, tại sao chứ?
    Mùa hè là mùa của tắm biển, đi bơi , của shopping , của những bộ váy ngắn của những bộ bikini mát mẻ. Thế mà lâu lắm rồi tớ ko được diện những bộ đồ đó , là vì tớ xấu lắm , huhu , TỚ QUÁ BÉO .
    Đã mấy năm rồi tớ ko đi bơi .( nghe nói thân hình đẹp đi bơi là thể nào cũng có zai theo về nhé )
    Đã máy năm rồi tớ ko diện đồ ngắn .....( nghe nói mặc đồ ngắn thể nào cũng có zai xin số đt làm quen nhé )
    Từ hồi fát minh ra cái cân điện tử " thân hình bạn ...." thì tớ chưa bao giờ thử cân , Tớ sợ bước lên đó , nó lại la toáng lên , ngượng lắm.........
    Mà vì tớ xấu nên là chả có ai lừa tình tớ , ôi , tớ thật tội nghiệp , cứ fải đi lừa tình .....
    Ôi tớ buồn điên đảo luôn ý
    Mấy hum nay , tớ ko vui cũng vì điều đó .Mà ko vui là bị sờ trét , mà bị sờ trét là tớ lại ăn , mà ăn thì béo , ôi thật là luẩn quẩn....
    Tớ cũng xin thú nhận, ko fải tớ muốn đi tu vì tớ thấy thích đâu , Tớ nhìn zai vẫn thèm ( cấm nghĩ bậy nhé) thì làm sao mà đi tu được,xấu thế này thì câu zai sao được , chả nhẽ nhận là mình ế a? nên tớ fải nói là mình đi tu ,Thế nên, tất cả chỉ là nguỵ biện .......
    vì thế
    ngày mai nhé , hỡi những ng béo dư tớ, tại sao chúng ta ko thành lập hội để mỗi lần đi bơi ko thấy ngại nhỉ, mùa hè qua rồi, đợi đến bao h ng mới gầy đi đc, tại sao chúng ta ko cùng nhau đi bơi cho nhanh giảm béo nhỉ.
    chẹp. bạn nào cảm thấy tham gia đc hội thì đăng ký ná
    yêu các bạn
  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này của chị, nhớ ra có bộ áo tắm mua từ đầu hè mà chưa lôi ra dùng lần nào...hè này..chưa đi bới cũng chả đi tắm biển dù ra biển liên tục..
    chẹp sắp hết hè rùi...chắc phải tranh thủ dùng bộ áo tắm mới 1 lần cho đỡ phí chứ nhở
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ôi , chị còn có bộ bikini 3 năm nay chưa mặc cơ,em mới có 1 mùa hè, nhằm nhò gì
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ôi , chị còn có bộ bikini 3 năm nay chưa mặc cơ,em mới có 1 mùa hè, nhằm nhò gì
    [/quote]
    Hai người còn có cơ hội được mặc bikini , chứ em thì nhìn thấy nước là xanh mắt mèo. Chạ dám ho he gì. Em sợ nước kinh khủng

Chia sẻ trang này