1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

List nhạc của riêng NN -ko liên quan đến ai hết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HKAGZ, 10/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đẹp! :)
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    http://dantri.com.vn/su-kien/be-4-t...ay-con-con-do-cua-cap-vo-chong-tre-943175.htm

    Man di, mọi rợ, khốn nạn :|
    Thế mà các bác làm cha làm mẹ xứ Annam nhà ta, đầy người, suốt ngày đánh con, sỉ nhục con, nhưng mà có nói ra thì lúc nào cũng có 1 câu: cha mẹ nào chả thương con, rồi thì thương con cho roi cho vọt. Hài. Cái quyền làm cha làm mẹ nó to thật đấy, coi con như cục đất, muốn đập muốn ném con thế nào cũng nằm trong cái quyền ấy hết. Khốn nạn. Ngu. Hài.

    Hồi xưa thấy hơi buồn cười vì thấy ở bên Tây, trẻ em có quyền nói police khi bị cha mẹ đánh. Đúng là cái gì cũng có 2 mặt của nó, có khi cũng chính vì thế mà con có láo mấy có khi bố mẹ cũng ko dám đánh :-/. Cũng ko hẳn, ngày xưa mình cũng vẫn nhìn thấy mấy bà mẹ cáu quá mà phát mông con hay nhéo tai con. Mà có phải vì thế mà police vào cuộc đâu. Chứ có cáu quá mà tét mông con để rồi police ghé thăm e cũng ... kỳ quặc quá, nhưng mà may sao, ko phải thế

    Suy cho cùng, dạy con bằng roi vọt thực ra chỉ làm cho tình hình tồi tệ thêm, hơn nữa 1 đứa trẻ bản chất đã ko thể dạy bảo nổi thì có đánh đập mấy đi chăng nữa thì rồi nó cũng vẫn là đứa trẻ hư hỏng sau này mà thôi. Nói thẳng, để sinh ra 1 đứa trẻ, đầy người chỉ vì 1 lúc vui thú thể xác, rồi đứa trẻ ra đời trong khi họ ko có bất kỳ 1 chút khái niệm gì về sự hiểu biết cũng như tư cách làm cha, làm mẹ. Bạn được sống trong 1 gia đình có bố mẹ yêu thương, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng tất cả những đứa trẻ đều có tuổi thơ yên ấm như bạn. Mà thực sự là nhiều, rất nhiều trẻ em đang sống trong cảnh bạo hành gia đình - đó là 1 thực tế:(:-w

    Tôi ủng hộ chính sách bảo vệ trẻ em của mấy nước phát triển. Những đứa nào mà lấy trẻ con ra xả sự tức giận thì cho chúng nó vào tù, những loại ấy ko bao giờ xứng đáng để nuôi dạy 1 đứa trẻ.
    --- Gộp bài viết: 14/09/2014, Bài cũ từ: 14/09/2014 ---
    Mình thích cái không khí ồn ào, rầm rĩ này: giọng hát karaoke, tiếng xe máy, tiếng nhạc ...inh tai ...nhưng nó tạo nên một không khí có sức sống, là âm thanh và hơi thở của sự sống. Nhớ hồi xưa mình thích những nơi yên tĩnh nhưng giờ thì ngược lại hoàn toàn. Mình cần ánh nắng, cần sự vui vẻ, ...và hơn hết mình cần lắm được cảm thấy trái tim mình ấm nóng, yêu cuộc sống và yêu con người trở lại. Khi đã sống tới 1 thời gian nhất định nào đó, chợt nhận thấy vô cùng trống rỗng và hoảng sợ vì sự tin yêu con người của mình càng ngày càng giảm, thậm chí chẳng còn gì nữa. Những lúc mà sự cáu giận thậm chí là hận thù trong mình nhen nhóm, mình lại phải tự nhủ lòng: Hãy bớt nghĩ đi, chuyện gì đã qua thì phải cho qua, mình phải được hạnh phúc!
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Hỏi thăm thông tin trước mà thấy có vẻ "khoai khoai", thì nó đành như thế
    Cuộc sống của tôi
    ....
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thì sao nào?
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cuối tuần nghỉ, đầu óc rỗng tuếch. ngán chẳng muốn làm gì. Do đã hẹn trước nên chiều tối thứ 6 đi karaoke cùng vài người, công nhận, sống trong đây 1 thời gian, thích tính cách thoải mái của người trong này.
    Phát hiện ra 1 điều, mình ko ra ngoài thì thôi, ra ngoài là có người để ý. Điều đáng ngán là những điều này chỉ làm cho mình trở nên ngán ngẩm, cứ như bị làm phiền. Ngồi cùng mọi người, cũng miệng cười cười nói nói đấy, nhưng sự thật là mình chẳng muốn, chỉ là xã giao bề ngoài.
    Được cái kéo lại là bầu không khí chung hôm ấy khá thoải mái và vui vẻ nên coi như sau cùng mình thấy cũng ko đến nỗi nào.
    nhưng một sự thật là dạo này mình chẳng muốn dính dáng gì đến ai hết. Thật đáng buồn. Why? :(
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Có lẽ suốt đời mình sẽ luôn phải mang theo cảm giác cô đơn không bao giờ được lấp đầy, ko bao giờ chia sẻ nổi với ai :(
    Không, thực ra mình đã cảm nhận được 1 lần cái cảm giác hạnh phúc, cái cảm giác cô đơn bị loại bỏ. Nhưng giờ thì mình chẳng còn tin mấy rằng mình gặp được người cho mình điều đó nữa :(
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170

Chia sẻ trang này