1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

List những HS du học đã về nước

Chủ đề trong 'Du học' bởi dequha, 31/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ok mà chị Nana, chị sang Sweden đúng ko ạ ? Em cũng đang consider việc học tiếp Msc in International Biz ở Stockhom.YIM của em, em nhờ anh harrykim xoá rồi, có gì chị PM em
    Á, nhắc tới Real estates chợt nhớ cách đấy 2 năm apply sang National University of Singapore tớ cũng chọn ngành đó. Mấy đứa bạn mắt tròn mắt dẹt hỏi "định về làm gì hả kưng?".
  2. 3_0_Z

    3_0_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Á, nhắc tới Real estates chợt nhớ cách đấy 2 năm apply sang National University of Singapore tớ cũng chọn ngành đó. Mấy đứa bạn mắt tròn mắt dẹt hỏi "định về làm gì hả kưng?".
    [/quote]
    ho` ho` thế pà chị có trúng NUS kô. CÓ j` cho thằng em học hỏi
  3. 3_0_Z

    3_0_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Á, nhắc tới Real estates chợt nhớ cách đấy 2 năm apply sang National University of Singapore tớ cũng chọn ngành đó. Mấy đứa bạn mắt tròn mắt dẹt hỏi "định về làm gì hả kưng?".
    [/quote]
    ho` ho` thế pà chị có trúng NUS kô. CÓ j` cho thằng em học hỏi
  4. dequha

    dequha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mình dến tháng 6 cũng mới về. Cả hội anh chị em tổ chức gạp nhau cái nhở? :D
    Deq đề nghị tầm tháng 8 làm quả meeting, nếu có đông người về sooner thì gạp nhau tháng 6 hoạc 7 cũng okê
  5. dequha

    dequha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mình dến tháng 6 cũng mới về. Cả hội anh chị em tổ chức gạp nhau cái nhở? :D
    Deq đề nghị tầm tháng 8 làm quả meeting, nếu có đông người về sooner thì gạp nhau tháng 6 hoạc 7 cũng okê
  6. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    em đề nghị làm tháng 6 hoặc tháng 7 thôi , tháng 8 em ko đi được
  7. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    em đề nghị làm tháng 6 hoặc tháng 7 thôi , tháng 8 em ko đi được
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Up cái topic này lên. Có vẻ chẳng ai muốn về nhỉ.....
    Nhắn chú gì hỏi chị, chị bị rejected chú ạ, hehe. Mình mà sang NUS chắc giờ này chắc đã có bồ siêu mới
    Hồi mọi người ở nhà, đã từng lượn lờ các cơ quan nhà nước chưa ? Ví dụ mò lên chỗ làm việc của phụ huynh. Tớ ở VN, hè hay được phụ huynh tóm cổ nhét vào fòng dự án để đi photo và nghe điện thoại cho các bác người Nhật (làm ko công hic) Ngồi một chỗ quan sát được khối chuyện
    Nhìn chung, kiểu small chat trong lúc làm việc là ko thể tránh khỏi ( ví dụ ở chỗ rummie và 1 friend của tớ thực tập - cụ thể là MOF). Nếu bạn ở nước ngoài khá lâu, quen làm là làm, ko lan man chuyện ở ngoài (quá lâu) thì sẽ thấy hơi khó chịu. Đó là chuyện thứ 1. Thứ 2 là nghe các Vnese chief CHỬI subordinates mới khiếp Tớ có lần chứng kiến 1 bác chức 1.1 (fải viết thế này ko thì toi) "lên mặt" với nhân viên dùng những từ ngữ chợ búa...đến kinh dị. Mấy bác chuyên gia nước ngoài mà hiểu được chắc xỉu....ăc ...ăc..... Tất nhiên ko phải bên bị mắng ko có lỗi, nhưng nói kiểu đấy là ko được
    Tớ biết nhiều bạn vẫn nghĩ ở cơ quan nhà nước thì làm ít chơi nhiều. Ko hẳn vậy. Cũng tùy thôi. Đặc biệt làm các dự án lớn của WB, ALMEC hay JICA thì bận tóe khói luôn,có lúc làm cả weekend mà ko hết việc. Với cả bây giờ bọn nó nắm được tầm lương ở VN rồi nên ko trả cao như hồi mới mở cửa nữa. Thế là làm bao nhiêu mà tiền nhiều lúc chẳng thấm. Tùy cả ngành nữa, những ngành "hay được chất vấn" mỗi khi sắp có họp QH là bấn loạn.......
    Cách đây hơn năm, một bác ở VCB HN đến nhà tớ chơi, bác ấy kể với phụ huynh tớ "Chị biết ko, chỗ em mới có đợt tuyển người , giao cho mấy đứa đi học nước ngoài về viết cái hợp đồng mà chúng nó ko biết viết thế nào" Ý kiến chủ quan của tớ cái này no a big deal. Nhưng thôi, cứ chú ý, kẻo các bác ấy rờ thì chán....
    Nói đến VCB, tớ có lần được hân hạnh tiếp xúc với các cô nhân viên xinh tươi, các cô ấy mặt mũi lúc nào cũng cau có, tức chết lên được. Mà mình đến để làm thủ tục đàng hoàng, có gì đâu mà nói như ra lệnh ấy. Ghét thế, có đợt tớ ngó thấy cái biển "YÊU CẦU QUÝ KHÁCH KIỂM TRA TIỀN TRƯỚC KHI RA VỀ", tức nghẹn họng.... Sao ko viết là "XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG..........". Đã thế, lúc đấy ồn ào, tớ ko nghe rõ là ký vào đâu, tớ hỏi lại (cực cool và calm nhá) vậy mà nhận được câu "em làm cái mà chị vừa bảo ấy" (ko thèm ngẳng mặt lên)
    . Aunty của tớ nhìn thấyt, xì thẻ special guest (2 cô cháu lười ko lên tầng trên nên tiện làm luôn tầng dưới) thì mặt các chị gái đấy ngắn tũn lại, cười toe toét Damn......
    Thôi, tớ té, vài dòng ý kiến chủ quan .....
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 05:44 ngày 01/05/2005
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Up cái topic này lên. Có vẻ chẳng ai muốn về nhỉ.....
    Nhắn chú gì hỏi chị, chị bị rejected chú ạ, hehe. Mình mà sang NUS chắc giờ này chắc đã có bồ siêu mới
    Hồi mọi người ở nhà, đã từng lượn lờ các cơ quan nhà nước chưa ? Ví dụ mò lên chỗ làm việc của phụ huynh. Tớ ở VN, hè hay được phụ huynh tóm cổ nhét vào fòng dự án để đi photo và nghe điện thoại cho các bác người Nhật (làm ko công hic) Ngồi một chỗ quan sát được khối chuyện
    Nhìn chung, kiểu small chat trong lúc làm việc là ko thể tránh khỏi ( ví dụ ở chỗ rummie và 1 friend của tớ thực tập - cụ thể là MOF). Nếu bạn ở nước ngoài khá lâu, quen làm là làm, ko lan man chuyện ở ngoài (quá lâu) thì sẽ thấy hơi khó chịu. Đó là chuyện thứ 1. Thứ 2 là nghe các Vnese chief CHỬI subordinates mới khiếp Tớ có lần chứng kiến 1 bác chức 1.1 (fải viết thế này ko thì toi) "lên mặt" với nhân viên dùng những từ ngữ chợ búa...đến kinh dị. Mấy bác chuyên gia nước ngoài mà hiểu được chắc xỉu....ăc ...ăc..... Tất nhiên ko phải bên bị mắng ko có lỗi, nhưng nói kiểu đấy là ko được
    Tớ biết nhiều bạn vẫn nghĩ ở cơ quan nhà nước thì làm ít chơi nhiều. Ko hẳn vậy. Cũng tùy thôi. Đặc biệt làm các dự án lớn của WB, ALMEC hay JICA thì bận tóe khói luôn,có lúc làm cả weekend mà ko hết việc. Với cả bây giờ bọn nó nắm được tầm lương ở VN rồi nên ko trả cao như hồi mới mở cửa nữa. Thế là làm bao nhiêu mà tiền nhiều lúc chẳng thấm. Tùy cả ngành nữa, những ngành "hay được chất vấn" mỗi khi sắp có họp QH là bấn loạn.......
    Cách đây hơn năm, một bác ở VCB HN đến nhà tớ chơi, bác ấy kể với phụ huynh tớ "Chị biết ko, chỗ em mới có đợt tuyển người , giao cho mấy đứa đi học nước ngoài về viết cái hợp đồng mà chúng nó ko biết viết thế nào" Ý kiến chủ quan của tớ cái này no a big deal. Nhưng thôi, cứ chú ý, kẻo các bác ấy rờ thì chán....
    Nói đến VCB, tớ có lần được hân hạnh tiếp xúc với các cô nhân viên xinh tươi, các cô ấy mặt mũi lúc nào cũng cau có, tức chết lên được. Mà mình đến để làm thủ tục đàng hoàng, có gì đâu mà nói như ra lệnh ấy. Ghét thế, có đợt tớ ngó thấy cái biển "YÊU CẦU QUÝ KHÁCH KIỂM TRA TIỀN TRƯỚC KHI RA VỀ", tức nghẹn họng.... Sao ko viết là "XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG..........". Đã thế, lúc đấy ồn ào, tớ ko nghe rõ là ký vào đâu, tớ hỏi lại (cực cool và calm nhá) vậy mà nhận được câu "em làm cái mà chị vừa bảo ấy" (ko thèm ngẳng mặt lên)
    . Aunty của tớ nhìn thấyt, xì thẻ special guest (2 cô cháu lười ko lên tầng trên nên tiện làm luôn tầng dưới) thì mặt các chị gái đấy ngắn tũn lại, cười toe toét Damn......
    Thôi, tớ té, vài dòng ý kiến chủ quan .....
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 05:44 ngày 01/05/2005
  10. Lovelane

    Lovelane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Còn2 tuần nữa sẽ về mà tôi cũng không hiểu cuộc đời mình lại đứng trước một ngã rẽ như thế nào ?. Dường như tôi có một cảm giác vừa vui, vừa buồn, vừa lo lắng lại vừa phấn chấn. Hầu hết những người bạn của tôi khi quay về đều có một cảm giác chung là: "CHÁN". Có phải là chán thât, hay chẳng qua cũng chỉ là cảm giác của một lũ thanh niên bất tài chẳng làm được gì cho đất nước, nhưng lúc nào cũng than thở và mơ mộng hão huyền về một cuộc sống giàu sang ở xứ người......Có người nói với tôi rằng, chỉ những người dũng cảm và tự tin mới dám buớc chân quay về để tự khẳng định mình trong xã hội. Tôi thì có lẽ cũng chẳng dám nhận mình dũng cảm hay tự tin, nhưng tôi tin tưởng rằng nếu không có những lớp thế hệ trẻ như chúng ta quay về thì đất nước sẽ vĩnh viễn tụt hậu mà thôi.

Chia sẻ trang này