1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

List những HS du học đã về nước

Chủ đề trong 'Du học' bởi dequha, 31/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lovelane

    Lovelane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Còn2 tuần nữa sẽ về mà tôi cũng không hiểu cuộc đời mình lại đứng trước một ngã rẽ như thế nào ?. Dường như tôi có một cảm giác vừa vui, vừa buồn, vừa lo lắng lại vừa phấn chấn. Hầu hết những người bạn của tôi khi quay về đều có một cảm giác chung là: "CHÁN". Có phải là chán thât, hay chẳng qua cũng chỉ là cảm giác của một lũ thanh niên bất tài chẳng làm được gì cho đất nước, nhưng lúc nào cũng than thở và mơ mộng hão huyền về một cuộc sống giàu sang ở xứ người......Có người nói với tôi rằng, chỉ những người dũng cảm và tự tin mới dám buớc chân quay về để tự khẳng định mình trong xã hội. Tôi thì có lẽ cũng chẳng dám nhận mình dũng cảm hay tự tin, nhưng tôi tin tưởng rằng nếu không có những lớp thế hệ trẻ như chúng ta quay về thì đất nước sẽ vĩnh viễn tụt hậu mà thôi.
  2. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Nhân đọc bài của bác, em lại nhớ đến 1 câu chuyện em được biết nhân dịp Spring break. Thằng bạn em nó quen với 1 ông đầu bếp của nhà hàng Tàu, khi ông ấy hỏi nó mày học xong dự định thế nào. Thằng bạn em bảo có lẽ là sẽ trở về quê hương tao, thằng bạn em hỏi lại ông đầu bếp vì sao ông ấy lại hỏi nó như vậy. Ông ấy bảo, người con trai đầu của ông ấy hiện đang học UIUC sau khi học xong, ông ấy sẽ bắt về lại trung quốc để làm việc trong 10 năm rồi sau đó muốn chọn lựa thế nào là quyền của con ông ấy. Thằng bạn em tò mò hỏi lại vì sao lại thế. Ông ấy bảo vì đời ông ấy chưa làm được gì cho đất nước nên con trai ông ấy phải thay ông ấy làm. Trung quốc hiện nay phát triển như vũ bão và dần trở thành 1 thế lực mới trên thế giới, có lẽ không chỉ bởi người đông mà còn bởi vì chính sách thu hút nhân tài và đặc biệt là lòng yêu nước của dân họ.
    Hy vọng rằng trong 1 tương lai gần sẽ ngày càng nhiều du học sinh trở về làm việc tại đất nước mình.
    Hiện nay rất cần có những người mở đường như bác. Chúc bác thành công, may mắn với những dự định của mình. Rất hy vọng sẽ có dịp được cafe với bác
    Được Computerdeptrai sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 08/05/2005
  3. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Nhân đọc bài của bác, em lại nhớ đến 1 câu chuyện em được biết nhân dịp Spring break. Thằng bạn em nó quen với 1 ông đầu bếp của nhà hàng Tàu, khi ông ấy hỏi nó mày học xong dự định thế nào. Thằng bạn em bảo có lẽ là sẽ trở về quê hương tao, thằng bạn em hỏi lại ông đầu bếp vì sao ông ấy lại hỏi nó như vậy. Ông ấy bảo, người con trai đầu của ông ấy hiện đang học UIUC sau khi học xong, ông ấy sẽ bắt về lại trung quốc để làm việc trong 10 năm rồi sau đó muốn chọn lựa thế nào là quyền của con ông ấy. Thằng bạn em tò mò hỏi lại vì sao lại thế. Ông ấy bảo vì đời ông ấy chưa làm được gì cho đất nước nên con trai ông ấy phải thay ông ấy làm. Trung quốc hiện nay phát triển như vũ bão và dần trở thành 1 thế lực mới trên thế giới, có lẽ không chỉ bởi người đông mà còn bởi vì chính sách thu hút nhân tài và đặc biệt là lòng yêu nước của dân họ.
    Hy vọng rằng trong 1 tương lai gần sẽ ngày càng nhiều du học sinh trở về làm việc tại đất nước mình.
    Hiện nay rất cần có những người mở đường như bác. Chúc bác thành công, may mắn với những dự định của mình. Rất hy vọng sẽ có dịp được cafe với bác
    Được Computerdeptrai sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 08/05/2005
  4. Lovelane

    Lovelane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hi`, tớ thì mở đường cái gì, cậu và mọi người mở đường trước đi rồi tớ đi theo (mà đã mở đường thì phải làm đường cho cẩn thận, để những người đi lên đó như tớ còn được an toàn nhé...... ).
    To dequha: Tôi cũng học về Investment, nhưng là Investment trong banking. Ở VN hình như khái niệm này còn chưa có thì phải ???.
  5. Lovelane

    Lovelane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hi`, tớ thì mở đường cái gì, cậu và mọi người mở đường trước đi rồi tớ đi theo (mà đã mở đường thì phải làm đường cho cẩn thận, để những người đi lên đó như tớ còn được an toàn nhé...... ).
    To dequha: Tôi cũng học về Investment, nhưng là Investment trong banking. Ở VN hình như khái niệm này còn chưa có thì phải ???.
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Về nhà thôi.....Chẳng có nơi nào nhiều cơ hội như một mảnh đất hoang sơ đâu. Mà nhiều khi cũng vì tình cảm với gia đình, bạn bè, quê hương xứ sở (kiểu như có gì đó gắn bó, níu kéo, ko thể bỏ được). Có free time tớ hay nghe bài hát "Em còn nhớ hay em đã quên", hic super homesick luôn.
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Về nhà thôi.....Chẳng có nơi nào nhiều cơ hội như một mảnh đất hoang sơ đâu. Mà nhiều khi cũng vì tình cảm với gia đình, bạn bè, quê hương xứ sở (kiểu như có gì đó gắn bó, níu kéo, ko thể bỏ được). Có free time tớ hay nghe bài hát "Em còn nhớ hay em đã quên", hic super homesick luôn.
  8. samie

    samie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    cháu chào các bác , cháu rất muốn đi du học , nhưng tìm học bổng sao mà khó thế
    Đúng là đi du học quả là một chặng đường gian nan, nhất lại là kiếm một cái học bổng, các bác có thể kể chặng đường gian khổ mà các bác đã trải qua được không ạ , cả kinh nghiệm quí báu nữa, hẳn phải có rất nhiều chuyện, nếu có thể hãy liên hệ vớii cháu qua nottram@yahô.com , cám ơn nhiều lắm
  9. samie

    samie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    cháu chào các bác , cháu rất muốn đi du học , nhưng tìm học bổng sao mà khó thế
    Đúng là đi du học quả là một chặng đường gian nan, nhất lại là kiếm một cái học bổng, các bác có thể kể chặng đường gian khổ mà các bác đã trải qua được không ạ , cả kinh nghiệm quí báu nữa, hẳn phải có rất nhiều chuyện, nếu có thể hãy liên hệ vớii cháu qua nottram@yahô.com , cám ơn nhiều lắm
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người ,
    BN thấy mọi người bàn tán rôm rả, muốn góp lời tý
    Trước hết là chuyện Về hay Ở. Thật ra cái nào cũng có khó khăn và thuận lợi. Vấn đề là sau khi đã xem xét kỹ điều kiện của mình hợp với cái gì hơn thì quyết tâm theo đuổi nó như dự định. Bỏ cuộc giữa chừng luôn luôn là con đường ngắn nhất dẫn đến thất bại.
    Hehe, nghe hơi bị sách vở nên BN bàn chuyện thứ hai. Hè này tớ cũng về lâu lâu chút. Nếu mọi người trên này có thời gian rỗi, và muốn chat chít bày tỏ tâm sự, hay là tổ chức phát gặp nhau đi? Thống nhất ở trong này xong rồi mở một topic mới để những ai về được, và về thời gian nào post lên, lấy con số và tổ chức một event hoành tráng. Nếu muốn kết hợp thêm vụ music nọ kia thì chạy qua mấy box nhạc kêu gọi. Tớ sure là có backing-up liền
    Thêm vào đó, nếu sau mà mọi người thu xếp được thời gian tham gia sinh hoạt và tổ chức hoạt động tình nguyện thì quá tuyệt. Tớ về lần này phối hợp làm luôn một số sinh hoạt giúp đỡ trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn. Nếu các bạn thấy có thể giúp được một tay, tớ sẽ trình bày cụ thể. Hoặc bất cứ lúc nào các bạn cảm thấy sẵn sàng, PM cho tớ để lấy e-mail liên lạc.
    Hy vọng là, thời gian quay trở lại quê nhà của tất cả chúng ta sẽ là những giây phút ý nghĩa
    Rất mong tin của các bạn quan tâm
    p/s: Chào Embemuathu Lâu rồi không gặp. Thấy đổi quả avatar mới ý nghĩa ghê. Mọi người hay nhỉ, nghĩ được những cái avatar mới lạ. BN thỉnh thoảng cũng muốn nhét một quả ảnh vào làm avatar, xong rồi lại tặc lưỡi. Hehe, giờ ngó lại thấy mình cứ trơ trọi thế nào ý

Chia sẻ trang này