1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

List những tác phẩm cảm động nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ly_tieu_long_19121985, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    List những tác phẩm cảm động nhất

    Chào mọi người
    Mìnhlập topic này muốn xem mọi người đánh giá danh sách những tác phẩm cảm động nhất , khiến ta thật sự rung động mãnh liệt, đau thương, ám ảnh,............
    Hy vọng mọi người cho ý kiến( để mình còn xem nếu quyển nào mình chưa đọc thì mua về ngay, hí hí, tham thật)
  2. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mua tiểu thuyết ba xu về mà đọc, những chuyện tình thời học trò hay kiểu tai nạn Hàn Quốc... xúc động lắm đấy!
  3. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Chú vui tính nhỉ , đang nói chuyện nghiêm túc mà.
    Sự lãng mạn là con dao 2 lưỡi nhưng không thể thiếu được,vấn đề là ranh giới thôi
  4. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    1 vote cho Quỳnh Dao bà bà, cao thủ trong thể loại tình cảm xướt mướt.
    Đùa tí, đừng giận nhé Lytieulong, lâu lâu mà đổi qua đọc tiểu thuyết lãng mạn cũng thú lắm. Nhất là để trung hòa cái hiện thực trần trụi của Trăm năm cô đơn chẳng hạn.
  5. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Tối nay em cũng thử đọc một quyển của Quỳnh Dao xem sao ,hy vọng gặt hái được cái gì đó
  6. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    "Sans famile" - "không gia đình" của Hecto Malot, đoạn con khỉ chết, thương lắm, cứ tưởng tưởng ra ánh nhìn của nó mãi. Khóc ướt rách cả quyển truyện. hẹhẹ
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, xưa kia, thuở vài năm về trước tớ cũng đọc vài tác phẩm của Quỳnh Dao. Đọc xong tớ cư lơ ma lơ mơ, ngây ngô tưởng tượng theo kiểu lý tưởng hoá tình iu lên như thế. Huhu, giờ nó mới thành ngô ngô ngây ngây dzậy. He he.
    Nhưng lâu lâu đọc bà ấy dziết cũng hay. Để giữ lại chút mật ngọt tình iu cho đời. Ờ, ừm, nhưng theo tớ, nếu không đủ lý trí thì dễ chết lắm khi đọc Quỳnh dao. Nhất là con gái. Cuộc sống đâu có sướt mướt và hoàn mỹ vậy được. Tớ từng chứng kiến một cô gái (bi giờ thành bà cô roài) vì mê QD quá nên cứ đi tìm hoài hình bóng các chàng trong mộng theo kiểu QD dziết. Và sau đó, chả có chồng, và sau đó thì...
  8. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , cuộc sống trong truyện QD đâu phải lúc nào cũng hoàn mỹ.
  9. Nasagawa

    Nasagawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em đề cử truyện Bóng Đè được kg các bác?
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ừa, không hoàn mỹ nhưng kể cả đổ vỡ, sứt mẻ cũng là sự đổ vỡ, sứt mẻ hoàn mỹ. Thế mới tệ chứ!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 16/07/2007

Chia sẻ trang này