1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

List những tác phẩm cảm động nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ly_tieu_long_19121985, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    haiz, chả còn thik đọc truyện j nữa
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    sao thế? vứt đấy, đi uống cafe hok?
  3. bleuet

    bleuet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    UHM xúc động thì fải kể đến
    1. Tuổi thơ dữ dội (doạn Quỳnh sơn ca chết và đoạn cuối )
    2. Những bông hoa trên tầng áp mái (đoạn đúă em chết)
    3. Cánh đồng bất tận
    .... Chắc là còn nữa nhưng mới chỉ xuất hiện trong đầu có từng ấy
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Gần đây có PS. I love U
    Tớ thik những truyện tình cảm hiện đại, ướt át thậm chí có ng nói 3 xu rẻ tiền híc ... Chứ mấy tác phẩm văn học Nga là tớ ko đọc nổi
    Muôn nẻo đường yêu
    Xin lỗi em chỉ là con đĩ
    Mẹ điên
  5. o0omidorio0o

    o0omidorio0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thích những tác phẩm của QD
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ờ há, mua được ~ 1 tuần rồi mà lười quá, chưa đọc
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hờ, cái câu này năm ngoái nói khoảng trên dưới chục lần rồi, có làm được đâu
  8. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    chiều chủ nhật EHHL ở nhà lên mạng nói chuyện với zai có đi đâu.
    Cafe nha?
  9. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Tớ không bao giờ quên được mình đã khóc thế nào khi đọc xong Tiếng gọi nơi hoang dã và Con Bim trắng tai đen...Mà hồi đấy mới học cấp 1 hay sao ý,đọc toàn sách giấy nâu..
    Gần đây cảm thấy rất xúc động với Thiếu nữ đánh cờ vây..nhất là cảnh cuối...đọc xong lâu lắm rồi mà vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh một quảng trường rất rộng,có cô thiếu nữ ngồi bên bàn cờ...
  10. hanhqh

    hanhqh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    To da doc Ruoi trau 6 lan roi, lan nao doc cung khoc. Ma moi lan doc lai thay mot cai moi. Khong phai vi van de tu tuong dau tranh chinh tri ma vi dau tranh noi tam. The moi biet tam cua con ng la vu khi loi nhat.

Chia sẻ trang này