1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

List những tác phẩm cảm động nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ly_tieu_long_19121985, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thedanna

    thedanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Giữa miền đất ấy của Coetzee rất xúc động, cảm xúc ghê ghê
    Trong lịch sử văn học nhân loại, hầu hết các nhân vật nữ kinh điển đều là những cô gái đẹp, từ Esmeralda, Trà Hoa Nữ, Anna Karenina cho đến Lara, Margarita, Lolita? Họ hiện thân cho nàng thơ mĩ miều của các nhà văn, họ tượng trưng cho ham muốn hướng đến cái đẹp của xã hội, họ mang tâm sự bức bối bị chà đạp của những hồng nhan. Còn Magda trong In the heart of the country của Coetzee là một trường hợp khác, một trường hợp đau đớn hơn nhiều: sự xấu xí bị kì thị và bị tước quyền hiện sinh...

    http://blog.360.yahoo.com/blog-hjT7racnbq4Je9xTkSI8IslW?p=642
  2. catcher

    catcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nước ngoài: Trà Hoa Nữ
    Việt Nam: Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm và Mãi mãi tuổi hai mươi
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    - Thép đã tôi thế đấy
    - Ruồi trâu
    - Xin lỗi,em chỉ là con đĩ
    Tớ đọc và đọc xong vẫn thích, vẫn nhớ .
  4. ngaygaplai

    ngaygaplai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình vote cho tác phẩm : Cuốn theo chiều gió, Casablanca. Đọc nhiều lần rồi vẫn muốn đọc lại.
    (Chưa có thời gian đọc Ruồi trâu, nhưng thấy có nhiều người khen. Bao giờ phải đọc mới được)
  5. hanhqh

    hanhqh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ruoi trau hay cac tac pham ma ban de cap toi, phan lon la cac tac pham van hoc co dien. So voi chung ta ngay nay van de tu tuong la khac nhau rat xa. Vi vay viec phan xet se co phan phien dien. Truoc khi ra di, Acto moi chi co 19 tuoi, cai tuoi ko du chin chan de thanh ng lon but lai qua tuoi de la tre con. Doi coi cau ta ng cha do dau la tat ca the gioi tam hon, tham chi khi giac ngo voi cach mang cau cung co co gang tim moi diem chung giua Chua va cach mang. Cuoc song trong mat cau that su la qua dep! Con khi cau ta tro ve voi bo dang cua 1 Rivaret sau cay va mai mia la vi cuoc doi cua ong ta da trai qua "dia nguc tran gian", con ng ongta da tung khon cung ca ve the chat va tinh than. Cai cuu vot cuoc doi cua ong ta do la cong viec ma ong ta dnag lam. Ko the noi rang all bi kich trong cuoc doi ong ta deu la tu ban than gay ra. Cuoc song khi o Chau my, nhung vet thuong da lam meo mo co the cua ta dau phai do ong ta tu gay ra! Chinh vi trai qua qua nhieu dau kho, cung cuc de den khi nhin lai, ong ta ko the de dang tha thu du rang ong ta yeu ng cha cua minh, yeu ng yeu den may. Boi ong ta chuang the tro lai la Acto cua truoc kia cung nhu Giema chang the quay tro lai la Jim cua cau nhu trc nua.
    Ui! Cai tat xau cua em no lai tai phat roi. Cac bac tha loi! Hoi lem bem!
  6. ductue1110

    ductue1110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Trong các tác phẩm mà mình đọc thấy Ruồi Trâu viết khá hay, vừa tình cảm lại cả vấn đề về tư tưởng nữa. Trong đó có một số đoạn viết rât cảm động mà nếu bạn nào ...chút sẽ rất dễ giọt sương trên mí mắt.
    đâu tiên là đoạn miêu tả tâm trang của Ruồi trâu(tên hồi nhỏ của Ruồi trâu minh quên rồi) khi biết hồng y giáo chủ lừa dối mình (ông này là cha Ruồi trâu).
    Đoạn thứ hai là khi Ruồi Trâu và Giêm nhận ra nhau. Mình thấy đoạn này miêu tả diễn biến tâm lý thì tuyệt luôn, vui mừng gặp gỡ nhưng cũng vạn phần đau khổ xót xa chính là diễn biến tâm trạng của Giêm lúc này.
    Đoạn cuối cùng trong tác phẩm mà theo mình là cảm động nhất là đoạn Ruồi Trâu và Giêm chia tay nhau ở cuối chuyện. Cả hai đều biết rằng đây là lần gặp nhau cuối cùng. Ruồi trâu đi chắc chắn sẽ ko trở về nữa. Đây là đoạn mà tác giả dành khá nhiều tâm huyết viết.
    Còn nhiều đoạn phân tích diễn biến tâm lý của Ruôi trâu khi đối mặt với Hồng y giáo chú khá hay. Tuy nhiên để cảm nhận hết cái hay thì đọc nhé.
  7. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới được một bác giống mình.
    Nhữngbông hoa trên tầng áp mái không làm tớ khóc nhưng làm tớ buồn suốt cả ngày.
    Ruồi trâu thì chưa đọc nên ko biết chắc fải kiếm về đọc.
  8. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0

    Tên anh chưa có trong danh sách -> một bản hùng ca bi tráng
    Hoàng hậu Margo --> Đây là quyển đầu tiên đã khiến mình khóc. Đoạn chàng người tình của Margo bị chém đầu. Quả thật, không hiểu sao. Nhưng đúng là lần đó mình đã khóc.
  9. bibitocngan

    bibitocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Truyện đầu tiên làm mình khóc là "ai hào hiệp hơn ai" trong nghìn lẻ một đêm; sau đó là "tìm mẹ" , hình như của Nga thì phải (hồi ấy còn bé tí, hình như lớp 2, nên cũng dễ khóc, chứ mấy cái đấy mà bi giờ đọc thì )
    Lớn, những truyện thực sự ấn tượng và cảm động mà mình còn nhớ là: Trà hoa nữ (truyện này con gái đọc chắc ai cũng khóc; Ruồi trâu; Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Con hủi.
    Hic, truyện quỳnh dao mình đọc cũng nhiều, nhưng đọc xong chỉ thấy đầu óc như trên mây chứ có đánh vào đầu cũng chả ra giọt nước mắt nào.
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Truyện cảm động mà tui đọc thì cũng có nhìu.Nhưng bầu cho:
    1."Cội rễ"
    Còn nhớ bỏ đúng hai tháng hè năm lớp 6 để mần bộ này.2 quyển dày cộp,giấy nâu,cũ,rách tùm lum.Và giờ còn rách thêm nữa vì bị ướt.
    2.Chắc chắn phải là "Thành trì"
    Uất nhất là đoạn người vợ của nhân vật bác sĩ chết vì tai nạn giao thông
    3."Đèn không hắt bóng":không khóc nhưng ám ảnh mãi.
    4."Chú bé nhạc sĩ":một tuyển tập truyện ngắn,truyện nào cũng hay nhưng ấn tượng nhất là đoạn trong truyện ngắn "Chú bé nhạc sĩ" khi cậu bé leo trộm vào nhà người khác chỉ để lướt tay lên phím đàn.
    Và còn 1 truyện ngắn nữa trong tập truyện này-quên tên-nói về một cậu bé không có khả năng học tiếng Hy Lạp(ko biết đúng không),nhưng bắt buộc phải học.Cuối cùng cậu ốm và chết.Rớt nước mắt ngay đoạn cuối,lúc cậu lẩm nhẩm lại từng câu từng chữ trong bài học khi đang hấp hối mà khi còn khỏe mạnh cậu luôn quên
    5."Mối tình đầu"-tuyển tập truyện ngắn.Thích nhất câu truyện cuối cùng.
    6."Nam tước Phôngônrin"-đoạn cô người yêu nhân vật chính là du kích Pháp bị giết.
    7."Tặng một vầng trăng sáng"-tuyển tập truyện cực ngắn Trung Quốc.
    Không biết có bao nhiêu truyện trong tập truyện này làm tui xúc động.Nhưng chắc chắn không quên được câu hát cuối của mấy đứa bé tặng cô giáo trong một truyện ngắn trong tập truyện này: "...Người tốt suốt đời bình an"
    8.Bức hoạ Maya khỏa thân
    Yêu Maria Cayetana mất rùi
    Xúc động nhất là những lời cuối của nàng : "Em để lại cho anh hai kho tàng quý báu nhất của cuộc đời em: Anh và Tổ quốc Tây Ban Nha"
    9."Tâm hồn cao thượng"
    Truyện nào cũng hay cũng xúc động.Nhưng ám ảnh nhất là khỏanh khắc cậu bé trai giơ tay chào cô bé gái : "Vĩnh Quyết em"
    10."Con Hủi"
    Là sách gối đầu giường của chị em.Nhưng ai cấm tui không khóc nhỉ
    11."Truyện hay cực ngắn"-Việt Nam
    Thích nhất phải kể đến : "Anh Hai" với câu nói "Cho em liếm ba ngón,còn anh chỉ 2 ngón thôi"
    và "Tám cẳng hai càng"-với mấy câu miêu tả về con cua cứ lập đi lập lại một cách ám ảnh từ đầu đến cuối truyện.
    .....Và chắc còn nhìu nữa,ko nhớ hết

Chia sẻ trang này