1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

List những tác phẩm cảm động nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ly_tieu_long_19121985, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vothanh

    vothanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Người đua diều ạ
  2. Wasabii

    Wasabii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cũng góp 1 phần nào
    1. Những người thích đùa - Aziz Nesin
    2. Cuốn theo chiều gió - Margararet Mitchell
    3. Hạ đỏ - Nguyễn Nhật Ánh (thật ấn tượng khi đó tớ là 1 học sinh cấp 2)
    4. Bỉ vỏ - Nguyên Hồng (đọc đã lâu lắm rồi, giờ chì còn mang máng thôi)
    Được Wasabii sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 09/06/2008
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Công nhận. Khi đọc cuốn này, tớ cứ khóc mãi.
  4. bachlink

    bachlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
  5. bachlink

    bachlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có chị hàng xóm cứ quảng cáo mãi Ruồi trâu trên giá sách nhà chị ý mà mình nào có quan tâm ( có lẽ do không hứng thú với tên truyện). Giờ đọc thấy hầu hết các bạn đều vote cho Ruồi trâu thấy tiếc hùi hụi ( vì chị ý đã theo chồng bỏ cuộc chơi hichic)
  6. Wasabii

    Wasabii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko tìm thấy link của truyện này, ai có ko cho tớ nhé! Thanks!!
  7. pompom12

    pompom12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    1.Thiếu nữ đánh cờ vây.Ấn tượng ko thể nào quên.1 câu chuyện có tất cả : Tình yêu,chiến tranh,cái chết...1 câu chuyện tình xúc động của 2 người đáng ra đừng bao giờ gặp nhau..
    2.Cánh đồng bất tận : Ko khóc nhưng cái nỗi buồn mà tuyển tập này mang lại thì lạ lắm,1 nỗi buồn mênh mang,và hơn hết là nỗi cô đơn.Mình thấy nhân vật trong truyện nào cũng cô đơn đến quay quắt
    3.Không gia đình : Đọc từ hồi cấp 2,khóc mãi đoạn con khỉ chết :(
    4.Muôn nẻo đường yêu ( Tuyết Tiểu Thiền) Chưa thấy ai nhắc truyện này nhỉ.Đọc cảm động lắm í,mà lại rất thật nữa
    Không thấy ai nhắc tên Tào Đình nhỉ Em kà em chúa ghét,chả hiểu sao bao nhiêu người cứ khen hay chớ em thấy truyện của bà này cứ điêu điêu làm sao í
    À mà em nên tìm Huynh đệ với Sống của Dư Hoa ở đâu ạ??Nghe mọi người bàn luận nhiều quá cũng máu Tks mọi người
  8. haveateabreak

    haveateabreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    1. Bến không chồng- Dương Hướng
    2. Và nơi đây bình minh yên tĩnh - Borit Vaxilliep
    3. Một đám cưới, một bữa no, trẻ con không được ăn thịt chó, Chí phèo, Lão Hạc, Miếng ăn trong những ngày nước nổi- Nam Cao
    4. Cây không gió- Lý Nhuệ
    5. Ông đồ- Vũ Đình Liên
    6. Người đàn ông có bộ mặt cười- Victo Huygo
    7. Ăn mày dĩ vãng- Chu Lai
    8. Búp sen xanh- Sơn Tùng
    9. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch- Trần Dân Tiên
    10. Cây sồi mùa đông, Một chuyện chép ở bệnh viện, Em bé bán diêm- Andecxen
    11. Vĩnh biệt Gunxarưi, Con tàu trắng, Và một ngày dài hơn thế kỷ- Aimatop
    12. An Nam- Christophe Baitaille
    Được haveateabreak sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 03/08/2008
  9. totet_143

    totet_143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đọc lại " Cây phong non trùm khăn đỏ" đều thấy xúc động.
  10. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ý bạn chủ topic là những tác phẩm câu được nhiều nước mắt nhất? Thế thì nhiều lắm, với mình nhiều không kể xiết, mình là con gái mà. Kkhông có định kiến gì đâu, nhưng mình đoán đa phần các bạn tham gia topic này là nữ.
    Quyển truyện đầu tiên làm mình khóc là Tuổi thơ dữ dội, trước đó đa phần mình chỉ đọc truyện cổ tích, TTDD là một trong những tiểu thuyết đầu tiên mình đọc. Hồi đó nhà không có đủ bộ, cuốn đầu tiên mình có trong tay là tập 3, nói về cuộc sống gian khổ ở chiến khu. Hồi đó và về sau dù đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, cứ mỗi lần xem đến đoạn Mừng bị nghi oan, thét lên điên dại bên xác mẹ, "Con không phải Việt gian, con là Vệ quốc đoàn" và lời cầu xin cuối cùng trước khi chết, "Anh ơi, đừng nghi em là Việt gian nữa" là mình sởn hết gai ốc, khóc nức nở. Về sau nữa lớn hơn, đầu óc logic và thái độ critical hơn thì nhận thấy đúng là truyện viết cho trẻ con, có nhiều đoạn hiệu ứng cảm xúc bị tác giả khai thác hơi quá. Nhưng đọc lại vẫn xúc động bởi vì mình nhận ra nhiệt huyết, tình cảm của nhà văn với đồng đội, những trải nghiệm một đời lính của ông là rất chân thật.
    Tác phẩm thứ hai mà mình muốn kể ra là Những người khốn khổ. Cuốn tiểu thuyết này quá dài, quá dày nên đến bây giờ nhiều chi tiết mình đã không còn nhớ rõ, ngoại trừ mấy câu thơ khắc trên bia mộ ở cuối truyện:
    Người nơi đây yên nghỉ
    Thân thế lắm đắng cay
    Vẫn cam sống bấy chầy
    Thiên thần một sớm bay
    Người chết, đơn giản lắm
    Như đêm nối tiếp ngày.
    Đơn giản và ám ảnh mãi không thôi. Nhưng mà thật lòng nếu để giới thiệu cho người khác đọc, mình không biết có nên đề cử Những người khốn khổ hay không. Đến bây giờ nhìn lại, mình thực sự thán phục... chính mình, làm sao lại có thể đọc hết một quyển sách dài lê thê như vậy. Có lẽ trẻ con ham đọc sách hơn người lớn, và ngày nay internet làm giảm khả năng đọc của mình chăng!
    Tác phẩm tiếp theo - Cây phong non trùm khăn đỏ - đã có bạn review nhưng mình vẫn muốn nhắc lại. Truyện này nằm trong một tập truyện chọn lọc của Aimatov được xuất bản dưới tên - Giamillia-Truyện núi đồi và thảo nguyên. Giamillia - truyện ngắn được dùng để đặt tên cho cuốn sách, thì rất bình thường, nhưng Cây phong non trùm khăn đỏ thì đúng là cái đinh cho cả cuốn sách. Một câu chuyện tình tay ba có khả năng câu dẫn nước mắt không thua gì phim Hàn quốc hay tiểu thuyết Quỳnh Dao, nhưng độ sâu sắc thì hơn nhiều. Mình cũng từng đọc QD, từng sa nước mắt vì "Dòng sông ly biệt", nhưng ngay lúc đó cũng đã cảm nhận thấy chất sên sến và ẻo lả của một mối tình tiểu thuyết. Khóc vì tình huống truyện nó câu nước mắt con gái giỏi quá, chứ cả truyện mình không hề đánh giá cao. Nhưng Cây phong non trùm khăn đỏ thì khác...

Chia sẻ trang này