1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

List những tác phẩm cảm động nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ly_tieu_long_19121985, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    thế nào là văn học rẻ tiền??
  2. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    " Nhưng '''' Bên nhau trọn đời'''' thì không ngửi được" thế bác thường ngửi cái gì vậy. Comment thì chưa được quá 3 dòng mà dám dùng từ dao to búa lớn "" Hai truyện đầu mình không bình luận" nói cứ như ông thánh ông tướng :)) à quên, nhà phê văn học bình lớn
  3. babyfoxtea

    babyfoxtea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    "bên nhau trọn đời"
    bác nói thế em hơi ghét đấy,công nhận dạo này truyện Tq hơi dở,hơi rẻ tiền thật,có nhiều tác phẩm em ghét nhưng cuốn đó thì em thấyđược
    không hẳn vì người biên dịch nó đang dậy em hán ngữ đâu mà vì nếu đọc nguyên bản và đọc phần dịch mới thấy sự khác nhau.
    theo em thì tác phảm đó được bác ạ,em thì chỉ tán ở mức thế thôi,vì bản thân e là truyện tàu là em chẳng khoái lắm,cứ trẻ khoẻ xem phim hành động,ko truyện Nga thời cách mạng là sướng nhất.nhưng bác chê chán bỏ xừ

  4. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    @ phuongtieuha: Sách hay hay ko là phụ thuộc vào cảm quan của mỗi người! Bạn nói " bên nhau trọn đời " ko ngửi đc, rẻ tiền...Thế sao ko nghĩ, nếu người khác nói văn học bạn đang đọc rẻ tiền thì sao nhỉ???
    Mà nói cho cùng, chắc j bạn đã xứng đáng để được phê bình tác phẩm này!
    Được rainbow0512 sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 21/03/2009
  5. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ùh cũng có thể là quá lời thật. Nhưng mà túm lại thì mình nghĩ '' Bên nhau trọn đời''. "Yêu anh hơn cả tử thần"... nó là một thứ văn học dị dạng, rẻ tiền. Ai đọc thì đọc, riêng mình thì không bao giờ.
  6. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    hêh em mấy tuổi rồi mà viết hay nhỉ!*
    "nó là một thứ văn học dị dạng, rẻ tiền. Ai đọc thì đọc, riêng mình thì không bao giờ"
    Không đọc mà biết là thứ văn học dị dạng và rẻ tiền à!
    Nói thật mình cũng chưa đọc, nhưng chưa đọc thì bé cái miệng lại hhihihi
  7. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Àh anh giai. Không quá trẻ, nhưng mà cũng chả quá già. Con số 25 tầm tầm đấy nhỉ. Xin thưa là đọc rồi, và thật là khó mà đọc cho hết được.
  8. nothing2

    nothing2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    bác nào cũng có cái tôi của mình cao quá,em thấy là phân tích cái hay cái dở thì chấp nhận được,chứ đả kích kiểu này oải quá các bác ạ.riêng ý kiến em thì cái "bên nhau..." đó em không thích đọc,vì hơi dài và trúc trắc,em trình còi chỉ nói thế thôi,chê là láo rồi,chỉ riêng em là ko khoái,các bác khác,tuỳ
  9. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
  10. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Có cuốn nào cảm động về nghị lực sắt đá của con người không các bạn ? Bạn nào biết 1 cuốn như thế giới thiệu mình với nhé
    Chúc các bạn vui vẻ

Chia sẻ trang này