1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

List những tác phẩm cảm động nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ly_tieu_long_19121985, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ có 3 truyện em đọc mà khóc:
    - Tuổi thơ dữ dội
    - Ruồi Trâu
    - Con Bim trắng tai đen
    Với em, làm em khóc (hay rơm rớm nước mắt ) là cảm động, không nhất thiết phải tình yêu tình củm sướt mướt.
    Và cả 3 truyện trên đều không phải về tình yêu (Ruồi Trâu thì có nói đến).
  2. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đọc Ruồi Trâu cảm động thật!Con gái mà đọc chắc khóc ướt hết truyện mất!
  3. tigon84

    tigon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ừ ko phải cứ tình yêu sướt mướt thì mới cảm động đc. MÌnh thì tác phẩm làm mình cảm động nhất là cuốn "truyện loài vật" của Ernest Thompson Seton. Đó là những câu chuyện nhỏ có thật về loài vật được tác giả quan sát và viết lại. Đọc chuyện mới thấy các con vật đều có những suy nghĩ cho hành động của chúng. Số phận của những con vật ấy thật đáng thương. Cứ khi đọc hết 1 câu chuyện mình lại luôn cảm thấy có 1 cảm giác lặng đọng trong lòng. Bây giờ ngoài nhà sách chẳng thấy có bán nữa. Cuốn của mình thì cho mấy đứa bạn mượn bây giờ bị mất rồi .
  4. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại không thích Ruồi trâu, đọc cứ tưởng tượng ra bá tước Monter Cristo, nhưng không ấn tượng bằng. Vả lại nó hơi lãng mạn XHCN.
  5. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    MÌnh lại rất ấn tượng với Ba chàng lính ngự lâm và thực sự xúc động về tình bạn của các chàng. Dù bao năm cách xa, mà tình cảm đó dường như không phai mờ. 20 năm gặp lại, vẫn nhớ đến nhau. Vẫn coi nhau là tri kỷ...
  6. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mình Vote cho " Đèn không hắt bóng" và " Thầy Lang"
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bỗng dưng mấy cái này đến trong đầu (có thể do đọc bài các bạn một phần):
    Tuổi thơ dữ dội (đọc xong khóc rất nhiều)
    Ruồi Trâu
    Tiếng gọi nơi hoang dã
  8. mea_ngoan

    mea_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tiếng chim hót trong bụi mận gai và Ruồi Trâu là 2 truyện làm tớ khóc rất nhiều.
    Còn ám ảnh thì lại là Biên niên ký chim vặn dây cót. Dù tớ ko thik truyện này tí nào
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy đọc Huynh đệ của Dư Hoa đi,
    Đảm bảo không khóc mới là lạ
    Nhất là đoạn hai đứa trẻ tự nuôi nhau, bố bị đấu tố vào ngục, lúc Tống Phàm Bình bị chết, lúc Tống Cương bị chết, đọc những đoạn ấy, tim như bị ai bóp nát ấy.
  10. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước đọc phần đầu tiên Ruồi Trâu xúc động quá không dám đọc tiếp.
    Gần đây nhất thì đọc Thiếu nữ đánh cở vây, hay nhất và cảm động nhất là ở đoạn cuối.

Chia sẻ trang này