1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

List những tác phẩm cảm động nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ly_tieu_long_19121985, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn nhớ đến cái thằng tớ ngẩn ngơ thế nào khi đọc Tot To Chan.
    Và tớ vẫn nhớ tớ xúc động thế nào khi tớ đọc hết quyển "Tuổi thơ cùng chúng ta mãi mãi".
    Nhưng mà in sâu vào lòng tớ lại là những truyện ngắn,tớ thương cho nhân vật tôi trong "ngôi nhà có căn gác nhỏ của Tchekov",tớ thương cho anh lính trong "say nắng" của Bunin,tớ tội nghiệp cho nhân vật nam trong "Rusia" của Bunin,người đàn bà trong "Một người đàn bà" của Gorxki...
    Mà thôi thế đủ rồi.
  2. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ,những tác phẩm làm người đọc cảm động từ dòng đầu tiên đến chữ cuối cùng thường là các truyện ngắn.Ví dụ Quà tặng của những nhà thông thái của O Henry hay Hoa từng mùa của Andre Môroa.Còn các đại tác phẩm thì thường chỉ có một hay nhiều đoạn cảm động.Và tớ chọn đoạn Jean Van Jean đến đón Codet ở nhà Tenardie trong Những người khốn khổ.Hình ảnh một đứa bé 5,6tuổi gày gò hai tay cố sức nhấc cái thùng đầy nước,ngửa mặt kêu trời giữa rừng vắng đêm đen quả thật là thảm tuyệt nhân hoàn
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    A, phải rồi, Huynh đệ của Dư Hoa. Cả truyện Sống (cùng tác giả) nữa. Mỗi tội 2 truyện này tớ đọc ở thư viện, xung quanh có bao nhiêu người nên cố kìm không khóc.
    Tuy nhiên, tớ sợ những cảnh tượng quá tàn nhẫn trong đó, đọc cảm động có, nhưng cũng lạnh và gai cả người trước sự đối xử giữa người với người... Đó là cách viết của Dư Hoa.
    Ngoài ra còn có Bức thư của người đàn bà không quen.
  4. nheonheo87

    nheonheo87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ai đã đọc truyện Chuyện núi đồi và thảo nguyện chưa nhỉ?Đây là một tập các truyện vừa của Giamilia(o biết có nhớ đúng tên tác giả o nữa,hình như sai tại đọc lâu quá rùi, để về nhà xem lại cái đã).Chỉ là những câu truyện ngắn ngắn với những nhân vật hết sức bình thường và rất thật nhưng mình nhớ rất rõ mình đã sướt mướt thế nào khi đọc đến cuối truyện.Chẹp, trên này mọi người hình như đọc rất nhiều truyện mà chưa thấy ai nhắc đến tuyển tập này cả, mình đảm bảo là đọc xong sẽ o hề cảm thấy nuối tiếc

  5. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đấy là tác phẩm của Aimatov . Giamilia là một truyện trong tác phẩm đấy chứ có phải là tác giả đâu bạn. Tác phẩm đấy cũng câm động thật , đặc trưng của dòng văn Aimatov.
    Được ly_tieu_long_19121985 sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 19/07/2007
  6. investip5

    investip5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn
  7. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    khóc khi đọc "đàn bà xấu thì không có quà" của YBan
  8. conhui

    conhui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tớ vote cho Con hủi của nhà văn gì người Ba Lan ý, đọc thương lắm.
  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Trong tập tớ thích đọc Cây phong non trùm khăn đỏ nhất. Thương Axen lắm.
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    ..Truyện cảm động để phải khóc với tớ có mà cả list ..
    Hihi có thể vì tớ mau nước mắt chăng.
    ..Những nhà thông thái ..
    Rây chơn ( đoạn người con gái đẹp nhà nghèo đó chết vì ăn phải thuốc chuột đó )
    Hoa dại .
    Trăng trên mặt nước tớ cũng khóc ( cảnh người vợ dùng một cái gương nhỏ cho người chồng bị liệt nằm trên giường lâu ngày ngắm cảnh vật xung quanh sau khi người chồng thương yêu cô chăm sóc qua đời cô ấy có đi bước nữa ...
    Hình ảnh cuối cùng làm tớ bật khóc là khi cô ấy biết mình mang thai , cô ấy chạy như bị ám ánh hướng về phía căn nhà cũ .Câu cuối cùng cô ấy nói , Ước gì nó giống anh nhỉ (đứa con của cô ấy và người chồng sau ) ...huhu .
    Nhà văn viết theo dòng cảm xúc theo tâm lý nhân vật hay lắm , đọc rồi bị ám ảnh luôn .
    Bông hồng dành cho Emily cũng là truyện ám ảnh tớ , đọc đến lần thứ 2 tớ mới khóc , khóc cho một tình cảm quá đẹp .
    Những người khốn khổ ,Nhà thờ Đức Bà Maria , Con Hủi ....Hay Ruồi Trâu , Tiếng chim hót trong bụi mận gai( nhớ nhất cảnh Mec gi có được một con búp bê xinh đẹp lần đâu tiên cô bé có và những người anh đã trêu chọc phá hỏng con búp bê , nó như sự báo trước về số phận của Mec ghi vậy .) Tiếng gọi nơi hoang dã và Chuông Nguyện Hồn Ai nữa tớ chả thèm nói nhé ...sưng cả mắt .
    Truyện của Quỳnh Dao hay Kim Dung ...và cả Thuỷ Hử nữa ..không ai khóc àh .
    Việt Nam mới nhất có...Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư .Bé Tư viết rất quá đáng chỗ đoạn người cha bất lực đứng nhìn đứa con gái của mình bị làm nhục , ghét Bé Tư thế không biết ...vừa khóc vừa tức .
    Àh mà mới nhất là truyện Mẹ điên nhỉ ..chưa thấy ai nhắc đến nhỉ ?

Chia sẻ trang này