1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

listen to..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sand_and_wave, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sand_and_wave

    sand_and_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nếu scarlet có trí tưởng tượng,hẳn cô ấy đã không mạnh mẽ được như vậy . Scarlet cứ tính toán,cứ làm,cứ lao lên phía trước mà không tưởng tượng đến sự thất bại,và vì nàng không coi đó là thất bại nên nàng không có thất bại..
    lẽ nào để sống được thì một là phải không biết gì,ngu ngốc một cách thành thật và đầy tính toán hoặc là phải thánh thiện hoàn hảo với một đôi mắt trong sáng nhìn đời không vẩn đục ?
    em xa anh,em dặn mình em không có trí tưởng tượng,rằng em không biết rằng mình sẽ hối tiếc như thế nào..nhưng hình như không được..
    nhìn anh mà đau lòng quá,dường như là em không bao giờ chịu đựng được cái cảnh giữa hai con người thân thiết dường ấy đột nhiên trở nên xa lạ,cái vỏ bộ mặt là gì thế,những nụ cười câu đùa và ánh mắt nhìn thẳng không bối rối để che đi những cái nhìn nghiêng nhiều chất chứa..
    vẫn là đây là da là thịt, là vòng tay bàn tay, hơi ấm vẫn thân thương,vẫn ấm như thế trong khoảng không gian ôm ấp anh thế mà dường đột nhiên chẳng còn gì liên quan đến em nữa..
    ...thà tan vỡ còn hơn gắng bên nhau không bền,em sẽ đến vào đúng lúc anh cần em..
    em vẫn thấy là lửa cháy trong tim anh nhiều...

    ừ..thà tan vỡ còn hơn gắn bên nhau không bền...

    Everybody needs someone to love,
    And i am very glad because my one is you...
  2. sand_and_wave

    sand_and_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    yêu anh,sau vài lần vụn vỡ em chẳng còn gì khác ngoài thứ tình cảm trầm trầm không sôi nổi chẳng nóng lên được và cũng không thể xôn xao được...
    nhưng những trò lãng mạn lai làm anh xôn xao.Em thấy ghen tị.Em thấy cay đắng.Nhưng lại không ghen ghét. Em thấy tội nghiệp người ta rồi lại thấy thương mình.Phải chăng đó là cái giá em phải trả.Thế thì đáng đời em quá.
    Thôi thì em đã muốn anh hãy hạnh phúc đi! anh hãy vui vẻ đi,em nghĩ được mà..em..em chịu được mà..coi như là..coi như là chuộc lỗi đi vậy..
    chẳng thể xa được anh,cũng chẳng thể gọi được thứ tình trầm lắng ấy là yêu đương,như tội nợ của đời..
    Anh về rồi,để lại trong em là khoảng rỗng,phút giây trống vắng em đã toan tìm đến nơi một thời là điểm tựa bình yên...để rồi sau đó chỉ có môt mes ngắn.Như một lần gọi tên...
    em lỡ một người để rồi lại gặp dở dang..
    em quyền gì mà oán anh..anh nhỉ...
    Everybody needs someone to love,
    And i am very glad because my one is you...
  3. sand_and_wave

    sand_and_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ...lá không còn xanh như nỗi đau em dành cho anh...
    lá rồi sẽ úa, có nỗi đau nào xanh mãi đâu,nhưng chính tiếc nuối nhiều khi làm mình lầm tưởng rằng mình còn nhớ
    cho đến một hôm nào bỗng nhiên mình gặp lại để nhận ra mình đã yêu bằng nỗi nhớ..nỗi nhớ về một thời mình từng say mê...mình vẫn tưởng mình yêu người ấy,hoá ra mình yêu cái thời mình say mê.
    ..em nhìn sâu vào ánh lửa bập bùng trong mắt anh,thấy lóng lánh và chảy tràn những nỗi nhớ..
    liệu vì em..hay vì những ngày đẹp đã qua?
    xin anh đừng yêu em bằng nỗi nhớ!
    Được sand_and_wave sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 03/06/2003
  4. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ư? Dẫu biết rằng càng gạt bỏ được nỗi nhớ, thì lòng ta càng vơi đi. Nhưng đôi khi, ta lại sống bằng chính nỗi nhớ, bằng những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời đã xa...
    Cuộc sống hàng ngày xô bồ, bon chen làm ta tưởng rằng có thể gạt bỏ được nỗi nhớ. Nhưng chính lúc đó, kỷ niệm lại ùa về bên ta. Kỷ niệm là nơi ta đắm mình sau những giờ làm việc vất vả, là nơi thiêng liêng, bất khả xâm phạm của riêng ta.
    Thời gian trôi nhanh, ta lại tiếp tục phải sống, phải đối mặt với cuộc sống gia đình và người sống bên ta sẽ không phải là "Người ấy". Một cuộc sống với những nỗi lo tiền tiền, lo sao cho tồn tại được trong một xã hội ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Và ta cứ nghĩ rằng cuộc sống mới đó sẽ lấp đầy khoảng trống vắng trong lòng. Nhưng không, kỷ niệm mới là cái lấp đầy những khoảng trống đó.
    Vậy nên, kỷ niệm chính là một phần của cuộc sống. Nó chính là người bạn đồng hành của ta trong suốt cuộc đời.

    Cá ko ăn muối cá ươn
    Con ko ăn muối, thiếu....I ốt rùi con ơi
  5. sand_and_wave

    sand_and_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    kỷ niệm mới là cái lấp đầy những khoảng trống đó.
    thế khi khoảng trống đó được lấp đi bằng bao trò vui trong cuộc sống ?..ôi thế ra tình yêu chỉ là một thứ lấp chỗ thay thế ?
    ôi tình yêu bằng nỗi nhớ.. chỉ là thứ đồ nhắm xa xỉ để lại rai qua ngày quên đi cảm giác ơ hờ trống vắng hoặc nhạt nhẽo cô đơn?
    chỉ là một thứ bóng hình trong trí nhớ?
    em trong anh chỉ là một hình tượng...
    không phải là khối suy nghĩ băn khoăn lo âu cáu bẳn giận hờn oán thán..
    Everybody needs someone to love,
    And i am very glad because my one is you...
  6. sand_and_wave

    sand_and_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    em không hiểu anh..em không bao giờ hiểu anh,vì với anh em cũng như mặt cát kia,phẳng lặng và đầy những cái bẫy ngầm,khiến chỉ một chút sơ sẩy anh sẽ xa chân xuống một bờ cát lún bất thần hiện ra.Anh chỉ muốn chầm chậm chầm chậm một chút thôi, anh muốn thật cẩn thận,để không có cái gì được phép ra ngoài tầm kiểm soát,để không ******** hình xấu thêm nữa ..
    còn hôm qua thì anh giận em điên cuồng,nhưng anh im lặng,anh không muốn bàn sâu vào cái nội dung vừa xuất hiện vì anh biết,anh quá biết em rồi,nếu anh nói rằng em không nên như thế thì em sẽ bằng mọi cách làm cho nó đúng hoặc làm bằng được ..em thật trẻ con,anh không thể trẻ con hơn em được nên anh không thể cáu..
    tốt hơn hết anh coi như điều ấy chưa có.
    ...hm` xa nhau lâu như thế cũng đủ làm em lạc mất anh rồi,
    em có thể ngày xưa vẫn thế nhưng anh không biết !

    Everybody needs someone to love,
    And i am very glad because my one is you...
  7. sand_and_wave

    sand_and_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Anh đã lần nào dám nhìn sâu vào mắt em chưa ? tại sao vậy?
    em vẫn mong rồi có một ngày, có một ánh mắt không ngại ngùng sẽ đáp trả em những tia chói lọi,
    tại sao anh cho rằng em dịu dàng để rồi tin, mà em thì chẳng bao giờ như thế..im lặng chỉ là sự chịu đựng
    như con sóng cồn cào trầm mình dưới mặt biển lặng chỉ chờ có dịp để ném mình lên cao ,xổ tung và ngầu bọt...
    tại sao anh hiểu em tàn nhẫn mà không biết em kiêu hãnh ?
  8. sand_and_wave

    sand_and_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    mong ước chỉ là mong ước,cái ngày đó sẽ không bao giờ đến,như em sẽ tự hỏi để làm gì?
    chẳng để làm gì nếu mình không muốn nữa ?
    không muốn nữa..
    tại sao ..tại sao..
    như muôn nghìn lần em hỏi tại sao..như lời bài hát hiểu mà thấy vô nghĩa..
    như trong mắt anh tìm mà không thấy điều muốn tìm..
    anh lạ thật ! anh cứ muốn em phải thực tế,thế mà vẫn chờ ở em điều kì diệu..
    cánh buồm sẽ nhuộm đỏ bằng bàn chân trần chạy mải mê trên cát cháy....???
    Everybody needs someone to love,
    And i am very glad because my one is you...
  9. sand_and_wave

    sand_and_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết điều em thích nhất là gì?
    là được ngắm nhìn những khuôn mặt đang say ngủ.Ở đấy chẳng còn hào hoa lịch sự,không còn kính trọng hay lạnh lùng..không còn chân thành hay giả dối...
    chẳng còn gì nữa cả!
    chỉ những lúc như vậy lòng thương yêu trong em trào lên vô bờ bến...,
    khi không còn phải gượng ép lòng mình dù chỉ là một chút ,người ta có thể dịu dàng hay cau có ,thậm chí tỏ ra ghét bỏ,hoàn toàn không cần thiết một sự giả tạo nhỏ nhoi nào..lúc ấy mới thực sự đo đếm được tình cảm của chính mình..
    anh lúc ấy trở nên thật lạ lẫm,khuôn mặt anh chợt trở nên xa lạ, và không còn cái vỏ thân quen thường ngày nữa..
    ngay lập tức cảm giác cho em hiểu rằng khi nào mình chán ghét nhau thì cảm giác sẽ như thế nào.
    khuôn mặt anh xấu xí kì dị,những thói xấu gọi nhau bày la liệt trong tâm trí cuốn em đi theo những dòng tư tưởng mà ở đó bất trắc nhiều hơn ...
    ....điều đó khiến em rùng mình nhìn lại
    lần này lại là một gương mặt xấu xí ngờ nghệch.Không! lần này thì lại rất thân quen..
    ồ..là em đây mà còn xa lạ với anh thì ai sẽ thương anh? sẽ là ai có thể thương anh..
    em khóc..,
    anh tỉnh dậy,lau những giọt nước nhoè nhoẹt trên mặt em.Trong mắt anh là sự lạ lùng trước "những giọt nước mắt của bản tính phụ nữ "
    Everybody needs someone to love,
    And i am very glad because my one is you...
  10. sand_and_wave

    sand_and_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    chị yêu quí,buồn quá...
    có phải người ta vẫn nói rằng là thèm được một người yêu thương mình thật lòng và hết lòng phải không?
    chị vẫn nói là em hạnh phúc phải không?
    chị vẫn tưởng người như em thì hãnh diện và ngụp lặn trong tình yêu thương phải không?
    thì đúng rồi đó..
    nhưng chị biết đâu em ngụp lặn trong yêu chiều mà vẫn khao khát yêu thương.
    chị có nghĩ đến có hai loại yêu thương không, yêu thì yêu thật đấy nhưng không được xem..
    mà, đâu phải em là người duy nhất, chỉ cần người ta ngó xuống một chút,nghĩa là không chê, thì ít nhất ..sẽ không chỉ có một người ,
    chị "đáng thương" ơi,em chẳng đáng để "đáng thương chút nào" phải không?
    Everybody needs someone to love,
    And i am very glad because my one is you...

Chia sẻ trang này