1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

listen to..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sand_and_wave, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sand_and_wave

    sand_and_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    gặp được chị em mới có cơ hội để nhìn lại ngày hôm qua của người ấy và mình,và vì chị có can đảm nói với em hơn để em hiểu rõ thứ tình cảm hồi hộp giữa hai con người hơn hay là tại năm tháng đã đi qua giữa em và người ấy,nên em đã có thể có kiên nhẫn nghe những gì chị nói,nhìn những gì chị làm mà không hấp tấp ôm lấy những suy nghĩ ấy vuốt ve và an ủi ..
    buồn bã nhất là em nhận ra những gì em biết trở nên không thực biết khi em đã nói không đúng lúc,vào lúc người ta không thể hiểu để rồi luôn ngang ngạnh khăng khăng rằng mình đã nói, mà không chịu nhắc lại, cho dù những điều sảy ra đều là những gì mình đã lấn bấn..
    mới nghĩ ra rằng ở trong đó đã bao hàm một cái gì đó như là kiêu khí của tuổi trẻ.
    mà dẫu rằng cái kiêu khí ấy đáng được tha thứ thì em cũng đã đánh mất khá nhiều thứ .
    chị yêu quí,chắc hẳn giờ thì đã thoải mái hơn..
    chỉ có thể nói với chị ở góc nhỏ bình yên này,nơi mà chỉ có những người rảnh công việc và thừa thời gian,mà chỉ lắng tai mới nghe thấy,lẫn lộn giữa bao nhiêu nhỏ bé bình thường và tạp nhạp của cuộc sống này..
    em biết rằng em có thể ngay lập tức nói ra và xổ hết những ưu tư đang luấn quấn trong đằu óc chị và những dấu hỏi về em,nhưng em không còn kiêu khí dại dột ngay lập tức của ngày hôm qua,
    em sẽ thì thầm,thì thầm thật nhỏ..nhưng nếu chị để ý chị sẽ vẫn nghe thấy em nói..em vẫn luôn luôn nói..
    Everybody needs someone to love,
    And i am very glad because my one is you...
  2. sand_and_wave

    sand_and_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Rồi sẽ tiếp tục sống vì cái gì?
    rồi sẽ tồn tại trong cảm giác ra sao?
    tất cả mù mịt chông chênh và vô định...
    hai bàn tay tự xiết vào nhau, những ngón tay gầy đan nhau mềm đến tận xương..
    để chắc chắn mình tồn tại!
    đôi bàn tay này ấm nóng,nhưng có ai tự truyền được hơi ấm cho mình bao giờ?
    cũng ngốc nghếch như tự ôm lấy vai mình che chở,
    cũng như tai lại hứng được nước mắt bao giờ...?!?!
    Everybody needs someone to love,
    And i am very glad because my one is you...
  3. sand_and_wave

    sand_and_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đã yêu nhau bằng bao nhiêu con người tất cả?
    dường như giữa chúng ta đã có hàng trăm hàng nghìn cuộc tình diễn ra,nếu có thì trắng một đêm dài cũng chẳng thể nào nói hết được..
    giá như có một lần pha được màu đen của đêm và màu hồng của lửa...
    cuộc sống như một tấm toan trắng đã xong phác thảo mà vẫn ngần ngại chưa một lần quệt bút..
    màu nghiền đã kĩ.. pha được những gam màu lạ mắt và đẹp đến nghẹt thở và khó tin..
    nhưng hình như còn thiêu thiếu một cái gì....
    Everybody needs someone to love,
    And i am very glad because my one is you...

Chia sẻ trang này