1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Littoral and maritime warfare

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi viser, 11/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctorhuy

    doctorhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Các bác, em tưởng vẫn đang kịch bản Vit+ đấu bóng nước với trung+ chứ?
    Bác ke-me-toi: thấy bác hiến kế mà thấy kt vn sau 30 năm vẫn đứng yên tại chỗ!
  2. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    1) Trung lấy đâu ra đến mấy cụm TSB, làm sao đặt căn cứ bên TL, lấy đâu ra lắm khí tài xịn thế, đây có phải là hình thái năm 2050 đâu?
    2) Biết cái quái nào được, dân em không ai thích chiến tranh, nhưng nhất định không cho phép thằng nào con nào đạp lên đầu lên cổ, đã chấp nhận chiến tranh thì cần quái gì quan tâm đến kinh tế, sau chiến tranh, còn đất còn người, kêu gọi các hợp đồng đầu tư tái thiết là lại OK ngay? Bác lo gì? Nếu lo thì đừng để chiến tranh xảy ra, còn đây là khi đã chấp nhận cuộc chiến rồi!
  3. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Trên tầm chiến lược thì còn bài ngọai giao nữa, la thật lớn "ối chúng nó đánh chết tôi rồi"
    Chú đóc tờ thân mến, lấy vũ khí chỏang vũ khí thì nước Nào chưa bao giờ có đủ điều kiện để nghĩ đến. Cái đó ngày xưa hay bị phê bình là "vũ khí luận"
  4. SSX

    SSX Guest

    Bác Trần đánh hơi bị dã man đấy. Bên ngoài thì bày mấy cái boong ke mockup còn lính thì cứ chui hầm chờ xem bác chịu được bao lâu. Hết dầu hết đạn là bên PT thắng thôi.
  5. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    Kịch bản của bác An đờ riu Trần hay quá
    Nhưng bác muốn tấn công tổng lực thì cũng nên để thằng em phòng thủ tổng lực luôn chứ như là bóng đá đó : hình như Hy Lạp chơi phòng thủ chặt phản công công nhanh mà become the new champion của Euro đó
    Lúc bác chuẩn bị tấn công chẳng lẽ bọn em không lo chuẩn bị sao bác,chắc để bác bắt đầu nhấn nút phát động trận tập kích bằng tên lửa tomato(lôn tomahok ) thì em mới nhớ ra sao.
    Nhắc lại với bác rằng em đây là giả thuyết thôi,còn nếu xét dk của VN giờ thì hơi quá
    Về KG ,dạo này đang rộ lên lập có khu CN và khu chế xuất,đất rộng đang mời đầu tư,ta sang phẳng đi tý làm sân bay dã chiến,sẵn sàng chiến đấu 24/24 cùng với các sân bay có sẵn
    may cho em là bác mới dùng F22 nên bớt lo,chứ bác dùng F35 thì hông biết chống bằng zì .radar cảnh giới hoạt động 24/7 sẵn sàng lực hệ thống dự phòng,awacs cũng bon chen lên luôn,bác kiểm soát em thì em kiểm soát lại huề,khi nào phát hiện mục tiêu khả nghi thì baó động liền ,gọi Raid Boss Mig 31 (chất đầy tên lửa thấy là shot liền )với 1 dám để tử Mig 21 thôi chứ kéo Mig 35 thì bác e chạy vãi ,ra kiểm tra xem thằng nào giám xâm phạm vùng trời tổ quốc ,khi đó mà J-dam với chả sad-dam cũng wẳng chứ ném cái zì
    Về PK, bố trí các trận địa pháo ,tên lửa vác vai và các xe phòng không tầm thấp đón lõm đường bay có mí em bay thấp thấp như là tên lửa chiến thuật ,hành trình hay cái zì có cánh biết bay là phóng từ đại bằng F15,may mắn thì shot down luôn con đại bằng
    Bố trí pk nhiều tầm(tầng) nhiều lớp các vị trí quan trọng ,tầm thấp và gần gồm có các pháo phòng không 37 ly,12ly,Zsu 23,Pntsir,tunguska(em hông nhớ chắc ),tầm trung thì cũng có pháo ,tor M1 và Buk M1 bên cạnh các bệ Sa-2 và Sa-3,tầm cao và xa thì có SA-6 và S-300 PMU2 ( hông phải PMU 18 đâu nha )
    PK và KQ tạm thế zờ tới HQ,chủ yếu là đối hải(chơi mí con đậu ngoài gần Dải cái vàng và cát dài )
    trước hết thì cũng sẽ có máy bay awacs để cảnh giới
    phương án 1(đáp trả toàn diện): tương xứng với những zì bác lôi ra thì cho em thử mang Pie the Great ra chơi tý + với mí con Sovremenniy + đám Gepard,taruntul,monliya,thêm 2-3 kí lô nữa ,nào bắt đầu đi săn thôi ,nhớ kêu thêm it Su hào 30 lạng đi hộ tống không thì bọn F/A 18 nó ăn hiếp thì chit ,một đám đó thì phòng không cũng đủ ,chắc yên tâm chống lại "mưa tên lửa"
    nhưng thằng em hông dám cho taù đi xa chỉ trong lãnh hải VN thui để Su còn yển trợ,còn mấy em xa hơn thì dùng tên lửa shot thui
    phương án 2(đáp trả có mức độ):tàu hả quân chỉ chạy gần bờ thôi,hông dám ra xa,có zì thì còn tên lửa đối hạm của bờ còn bắn và Su trực chiến xuất kích kịp còn yểm trợ kịp,không thì mấy em đó sẽ có kịch bản giống Từ Hải.Còn đối với mấy chú nào liều lĩnh,muốn chơi pháo hạm tầm 100km thì chiều thôi,tên lửa đất đối hải cùng với tên lửa không đối hai của Su sẵn sàng tiếp đón,còn đối với mấy em sub luẩn quẩn dọc tuyến miền trung thì em cho đặt thuỷ nổi phát hiện,bác đừng nghĩ đến chuyện tàu quét lôi (dzô là sick và sink liền àh )
    Bộ binh thì bác chưa dùng tới,nhưng em hông như thế cho phòng không 3 thứ quân luôn,lục quân sẽ có phần 1 chân trong đó.Còn để đáp trả lại tên lửa chiến thuật mặt đất tầm 300km của bác thì có Hệ thống Iskader (có thể tương xứng )
    (to be continued ) hông thì bác đỡ hông kịp
    Được terminaterx300 sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 12/08/2007
  6. doctorhuy

    doctorhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chú ke-me-toi lại nhiễm cái thói Chí Phèo đó rồi: "cần quái gì quan tâm đến kinh tế", mk, thì bọn nó cũng chỉ cần đến chừng đó. Đánh cho te tua, lụn bại, đánh để "dạy cho 1 bài học", đánh để rớt trở lại cái bottom của TG. Xin lỗi chứ cái nhục của nghèo, bị thiên hạ nó ngồi lên bây giờ cũng ko khác nỗi nhục là thuộc địa một trăm năm trước đâu.
    Bảo vệ đất nước tức là bảo vệ cái nồi cơm, cái tương lại đó chú, cứ tính như chú thì cần quái gì đầu tư quốc phòng, cứ cho nó bỏ bom thoải mái, đúng ko?
  7. doctorhuy

    doctorhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Wên 1 vấn đề wan trọng nữa, ko có kinh tế thì đánh nhau thế quái nào hả chú ke-me-toi. Thời buổi này thân ai nấy lo, có nằm quắt queo ra đấy cũng ko có thằng nào đến tiếp máu cho đâu.
  8. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Em chán bác tới tận cổ rồi, vấn đề là người ta hết sức tránh chiến tranh để xây dựng đất nước, nhưng không có nghĩa là người ta sợ mất mát để đầu hàng, em cho bác một ví dụ nhé:
    Bác đang sống trong một cái làng, không có an ninh trật tự, công an gì ráo, chỉ có thằng mạnh và thằng yếu, bác là thằng yếu.
    Thằng mạnh nhất làng đến gặp bác bảo: "Mày có con vợ hay đấy, cho qua chỗ tao chơi ít bữa, tao cho mày tiền, vàng, đất, nói tóm lại tao sẽ cho mày thành người giàu có. Nếu mày không chịu thì coi chừng, tao cho người đến đốt nhà mày, mà vẫn mất vợ như thường."
    Bác có hai lựa chọn:
    1- Thuyết phục vợ sang với thằng ấy, mất mát quái gì mà còn được giàu có, Cái nhục nghèo hèn bị người khác ngồi lên đầu cũng không khác cái nhục mất vợ là mấy đâu, bác nhỉ?
    2- Hai vợ chồng liều chết với nó để giữ đất giữ nhà, chết cùng chết, sống cùng sống.
    Vậy thôi, mời bác chọn lựa.
    Còn về vấn đề mua sắm, có những lúc mình có tiền người ta cũng không bán, có những lúc mình không có tiền người ta cũng vẫn bán, em không có thời gian tặng bác một bài phân tích về các yếu tố địa-chính trị, mời bác tự tìm hiểu
    Được kemetmoi sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 12/08/2007
  9. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Các bác, chiến tranh là chính trị kéo dài, chiến tranh tổng lực là chính trị tuyệt vọng. Do đó ko thể bàn khơi khơi kiểu đánh thì thiệt hại bao nhiêu, tiếp tế đâu ra... vì nó rất nửa vời, ko xét đến căn nguyên cốt cán nên cũng bỏ qua các hệ quả sau. Dù gì thì nó cũng nằm ngoài trọng tâm chính. Tất cả là tại em để kịch bản mở đầu ở trạng thái đánh tổng lưc. Em xin nhận lỗi. Giờ xin rút mức giao tranh xuống orange, chỉ bao vây, tấn công phá hoại, do thám chứ ko tấn công xâm lược nữa, cho nó hợp với chủ đề đang bàn...
    Điểm bắt đầu là khi tiến hành chiến tranh duyên hải tuyệt ko thể có chuyện "ko quân trốn kỹ, khỏi cất cánh làm gì mất công" như bác Mệt ẻo nói được. Cái đo đúng nếu bên địch đông và hiện đại như NATO, bên ta yếu và cũ như NamTư, lúc đó thì cũng quên luôn zone pressing đi. Nếu ở trạng thái khả quan hơn, ta ít nhưng ngang chuẩn với địch, ko quân vẫn chạy trốn nhưng cất cánh lên tục bắn giết đều đều, nhờ phối hợp với phòng ko. Cho nên phòng ko mạnh vẫn là cơ bản, như hồi tranh luận với bác Cạc màn hình
    Việc tiến hành gồm 2 khâu:
    Khâu bố trí & tổ chức hoạt động
    - Tổ chức các trận địa SAM và AShM tầm xa ven bờ, trực thăng cảnh giới biển để cover trên ko và mặt biển ( chắc khoảng 200km đổ vào)
    - Tạo hàng loạt các sân bay dã chiến xung quanh sẵn sàng cất cánh
    - Tàu cảnh giới trên ko và trên biển ( tầm khoảng 200km), máy bay cảnh giới ( có tầm bay 1000km+), tàu tên lửa, tiêm kích.. sẽ tăng chiều dày vùng kiểm soát thêm 300-700km nữa
    - Tàu tên lửa và máy bay tấn công mặt biển đủ khả năng vươn dài tấn công địch ở tầm 1000km+
    - Rải mìn, giăng lưới, thả thuỷ lôi... ở các vị trí cần thiết
    - Tạo nhiều cảng, bãi đáp dã chiến ven biển, cửa sông... để dễ dàng cho tàu bè ẩn núp di chuyển, đồng thời tổ chức đội tàu cỡ nhỏ và vừa chuyên vận chuyển tiếp tế ven biển
    - Chuẩn bị hải quân đánh bộ sẵn sàng đổ bộ từ đất mình sang đất mình dọc theo bãi tắm
    - Các thứ khác: pháo bờ biển, phòng ko tầm thấp, bộ binh chống đổ bộ, an ninh chống biệt kích, nguỵ trang nghi binh cơ động...những việc tất yếu khỏi cần nhắc
    Tổ chức hoạt động
    - Tuần tiễu cẩn mật trong " vành đai cứng" (200km ven biển)
    - Hoạt động cảnh giới, trinh sát, di chuyển ở ngoài 200+ tạo "vành đai mềm"
    - Ko quân bay CAP trong khoảng mềm ( lưu ý là dù địch mạnh hơn, có AWACS và CAP đông hơn, ta vẫn có thể làm được nếu có chiến thuật và trang bị phù hợp, ví dụ Su30 và K-100-1 để bắn AWACS)
    - Rải mìn, phá mìn, rải mìn tiếp, rải bất cứ chỗ nào và lúc nào cần và có thể
    - Trinh sát và sẵn sàng dùng máy bay, tàu tên lửa tấn công tầm xa (1000+)
    - Cơ động marine tuỳ tình hình
    Khâu tác chiến
    - Bao gồm nhiều nhiệm vụ riêng và phối hợp, có thể chia ra gồm chống tàu, chống tàu ngầm, chống máy bay, chống đổ bộ ( tức là chống tất)...
    - Ngụ ý muốn nói đến kiểu Littoral task force tác chiến tổng hợp trang bị các tàu nhẹ, giới thiệu luôn một bộ đồ ăn gồm: tàu hộ tống trang bị tên lửa chống hạm và chống ngầm, phòng ko tầm ngắn, tàu tên lửa cao tốc, tàu rải mìn - quét mìn, tàu cảnh giới - trinh sát - tác chiến điện tử, máy bay -trực thăng trinh sát biển và chống ngầm, sub ( hoạt động biển nông) mang AShM, các loại tàu thuyền đổ bộ và đồ lề cho lính, máy bay cường kích 2 động cơ...
    - Mời các bác phân tích chi tiết, ví dụ máy bay chống tàu thì làm rõ quá trình từ trinh sát đến bay vào bắn tên lửa ra sao, ko đại khái kiểu vác đạn bay bắn bòm, khó tưởng tượng... Các bác pro Mẽo nắm rõ về quy trình tác chiến của Mẽo - là phe tấn công điển hình, có thể tư vấn chi tiết về trang bị và cách đánh trả. Em tin chắc cái này thú vị hơn việc hô Mẽo vô địch..
  10. doctorhuy

    doctorhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bác cho cái vd chả ăn nhập gì cả, bảo vệ kt của mình thì liên quan dek gì đến việc chấp nhận đánh đổi 1 cái gì đó. Chỉ đơn giản là mình bảo vệ những gì của mình. Bây giờ tôi hỏi chú, bảo vệ một đất nước có bao gồm bảo vệ nền kinh tế, cơ sở hạ tầng của nó ko? Nếu bác bảo không thì thằng nam tư hồ trước hoá ra khùng, chống cự làm gì, nato nó chỉ bỏ bom cho tan hoang ra thôi chứ có chiếm đất gì đâu. Đúng ko?

Chia sẻ trang này